Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

thơ sưu tầm

……………………………………………………………………..BÌNH AN …….giọt sương đêm
                                               TÌNH EM ĐÓ

Một chút yêu thương em đợi chờ
Hiện về lạc lõng giữa trời mơ
Gọi thầm khe khẽ tên anh đó
Ngượng nghịu ngu ngơ đến dại khờ….!

Thơ thẩn chân buồn lạc bước hoang
Gót nhẹ mon men giấc mộng vàng
Tình thơ hay chính tình em đó
Sưởi ấm cõi lòng em vỡ tan…!

………
Anh hỡi tình em rất chứa chan
Nhưng sao vẫn thấy rất bẽ bàng
Thì thôi đành thế ôm sầu nhớ
Gởi trọn tâm tình trong ý thơ….!
….bình an………..


……………………………………………………………………….Tác giả : KIM THANH
                                          Xin một lần thôi

Cho tôi về lại tuổi thơ
Một lần theo dấu bụi mờ thời gian
Bình minh ngắm ánh mây ngàn
Chiều chiều tiếng sáo mơ màng êm êm

Côn trùng rả rích trong đêm
ầu ơ tiếng mẹ êm đềm ngân nga
chuông chùa vang vọng xa xa
trăng tàn giục giã tiếng gà sang canh

cho tôi về lại tuổi xanh
ngang vai xõa tóc một vành trăng nghiêng
chưa lần vướng bận ưu phiền
trong ngần vạt nắng lạc miền mộng mơ

cho tôi tìm lại ngây thơ
trắng trong tà áo ngu ngơ chuyện đời
không buồn khi ánh trăng vơi
băn khoăn thế sự , cuộc đời bể dâu

chim bay về tổ gọi nhau
dòng sông phẳng lặng nhịp cầu nối qua
con sông trở nặng phù sa
thuyền ai xuôi ngược ngân nga câu hò

cho tôi gặp lại con đò
chở đầy thơ dại…. cánh cò chao nghiêng
cho tôi một thoáng hồn nhiên
quên đi ngày tháng triền miên tủi hờn

bình minh thảm cỏ xanh rờn
cánh diều bay lượn chập chờn chân mây
hoàng hôn nắng khuất trời tây
trở về ký ức phút giây ngọt ngào

bỗng dưng lòng chợt nao nao
thơ ngây . . .  ngày ấy tìm vào xa xăm…
….kim thanh..12.12.2014……..


……………………………………………………………………….Tác giả : THỤY DU

Lối nhỏ em về vắng bóng anh
Chạnh lòng nên cố bước qua nhanh
Nhưng sao những dấu yêu ngày ấy
Mãi nhẹ len qua …..giấc chẳng lành
……..
Có lẽ giờ này nẻo phố xa
Anh đang hạnh phúc với người ta
Niềm vui thưở ấy anh quên mất
Độc bước mình em lệ nhạt nhòa
……thụy du……..


………………………………………………………………………..Tác giả : TRẦN THI LAN
                                                Đường tình

Bao nẻo đường tình một nẻo thơ ?
Sao em dòng chữ lệ hoen mờ
Sao em buồn ,vẫn trang thơ ấy
Để nét sầu vương giữa mộng mơ
Có phải nàng thu còn bỡ ngỡ ?
Nên em chưa ước hẹn mong chờ
Lòng riêng một mảnh tình e ấp
Để khách bên trời dạ ngẩn ngơ  !
….trần thi lan …………..


……………………………………………………………………Tác giả : RED SUN NGUYỄN
Họa với : hạ lan tím
                               Mơ màng

Chiều thu gió mát mơ màng
Hình như em đến ngó ngàng bên anh
Tỉnh dậy hết mộng vắng tanh
Quay lưng em đã xa anh thủa nào

Nhớ em lòng dạ nao nao
Em ơi còn nhớ ngày nào bên nhau
Xa rồi anh thấy thương đau
Thu buồn nhỏ lệ mưa mau nhớ nàng

Em mang đi vạt nắng vàng
Cho anh tan nát dở dang cuộc đời
Chiều về nhìn lá thu rơi
Lòng ta thương nhớ người ơi nhớ người . .!
…RSN……..với giang cao


………………………………………………………………………..Tác giả : LOAN ANH

Có nỗi nhớ tưởng chừng rất lạ
Nhớ một người mà đã gặp đâu
Thoáng nghe trong dạ chút sầu
Khi ngày sắp cạn chưa chào một câu
Có nỗi nhớ nao nao khó tả
Nhớ một người xa lạ nơi đâu
Vấn vương chi dạ thêm sầu
Trọn đời chưa hẳn gặp nhau một lần
Có đôi lúc tưởng gần bên cạnh
Cùng sẻ chia cái lạnh chiều đông
Tỏ bày những mối tơ lòng
Vui buồn tâm sự đôi dòng cùng nhau
Có đôi lúc nghe sao vời vợi
Rồi chợt buồn nghĩ ngợi vu vơ
Trải lòng cùng mấy câu thơ
Gởi vào nỗi nhớ dại khờ đến ai
Cuộc đời dẫu còn dài phía trước
Hai con đường ta bước song song
Thôi đành chôn chặt nhớ mong
Trôi theo ngày tháng cho lòng nhẹ vơi . . . !
………loan anh …..


…………………………………………………………………..Tác giả : PHƯƠNG LINH
                                          Buồn làm chi

Buồn làm chi hỡi tôi ơi !
Rủi may cá nước ,chim trời ai hay
Thương thay số kiếp đọa đầy
Kẻ cười người khóc sự đời trớ trêu

Dẫu rằng lòng vẫn còn yêu
Tình duyên trắc trở lắm điều thị phi
Xin người hãy cứ bước đi
Đường ai nấy bước chẳng vì ai đâu

Tiếc thay sông đã bắc cầu
Đò kia đợi khách ,còn đâu khách chờ
Cầu nay đã nối hai bờ
Xe qua người lại chẳng chờ đò đâu

Hoa kia đã có chủ rồi
Thôi đành giữ lại những lời kết thân
Bao giờ đến rét nàng bân
Để tôi mặc lại một lần áo kia
……phuwng linh……….


……………………………………………………………………….Tác giả : NGA VU
                                    Anh về đi anh

Em tình cờ gặp anh
Vì sao xanh may mắn
Trên bầu trời thật thanh
Anh long lanh long lanh

Vòng tay nào rất xanh
Sao ôm em lại chặt
Gió mùa se đông bắc
Không làm em mong manh

Trời còn lại chút đông
Anh giang tay ôm hết
Để xuân về gắn kết
Em và anh phải không

Em nơi này ngóng trông
Em báo tin vui lại
Anh trông còn mê mải
Để cho em rượu nồng

Anh ơi xuân mênh mông
Nụ mai đào nở vội
Em chờ anh rất tội
Anh sẽ về phải không…………..
……nga vu………
p/s thay lời muốn nói………..


…………………………………………………………….
                                             
                              


















                                 

















































  












     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: