……………………………………………………………………..Tác giả : MINH ANH
Hoài niệm
Lặng lẽ bên thềm khỏa tóc xanh
Tầm xuân khép nhụy tháng năm giành
Tâm sầu khắc khoải giăng bờ bãi
Dạ tủi âm thầm phủ mái tranh
Lối cũ trăng soi thuyền rẽ lối
Bờ xưa sáo vắng liễu buông mành
Tim gầy thổn thức ôm hoài niệm
Nức nở canh trường mộng bóng anh !
……..minh anh …..
p/s họa bài “khắc mãi tình anh “của tác giả đavid bùi
………………………………………………………………………..Tác giả : RED SUN NGUYEN
04.04.2015
Vẫn chơi
vơi
Nếu như ngày ấy chẳng chia tay
Tình yêu đôi ta vẫn thắm đầy
Tay trong tay nhau hoàng hôn tím
Thì ta đâu phải nỗi đau này
Chiều nay nắng nhạt trên đường vắng
Mình anh lê bước nghe tim lặng
Nhớ mái tóc thề tả hương ngát
Mắt bỗng nhạt nhòa ngỡ mưa bay
Xa xa quá rồi hỡi em ơi
Em có nghe chăng vọng tiếng đời
Vẫn mong nhớ em lòng da diết
Năm tháng qua rồi vẫn chơi vơi !
…rsn……..
Với anh ngọc trong bài “dấu lệ rơi “của tác giả
Ngọc anh…….
……………………………………………………………………Tác giả : PHƯƠNG LINH
Hoài
thu
Đông về se lạnh khắp muôn nơi
Thu qua giọt nắng lạc cuối trời
Vắng bóng ngày thu nào ai biết
Nỗi nhớ thu vàng có đầy vơi ?
Trời thu xanh biếc cao vời vợi
Sâu thẳm in hình nơi giếng khơi
Như mắt ai xưa còn ngóng đợi
Nhớ bóng hồ thu , nhớ một người
Mình đã xa nhau một chiều thu
Chiều buông lãng đãng chút mây mù
Cô đơn người ấy trao gửi lại
Một góc nỗi buồn góc trời thu
Thu ơi sao nhớ hoài đến vậy
Có phải thu vàng mãi còn đây
Đậm sâu ngay trong lòng ai đó
Nỗi nhớ thu vàng mãi không vơi
…….phương linh…….
…………………………………………………………………….Tác giả : DIANA T. TRẦN
Kỷ
niệm tình yêu
Chẳng muốn quên nhưng phải cố mà quên
Tình yêu đó như là cơn gió lộng
Bởi nhau quá nhiều nên vỡ mộng
Thôi hãy về mỗi đứa một đường thôi . .
Giữ cho nhau chút tình nhỏ lên ngôi
Trong ký ức tiếng tình yêu tha thiết
Vẫy tay nhau dẫu còn trong hối tiếc
Kỷ niệm tình lưu ký giữ vào tim….
Hãy giữ tình trong giấc ngủ lim dim
Thì sẽ thấy tình trong mơ rất đẹp
Tình chúng mình đã vào trong ngõ hẹp
Thôi thì giải thoát mãi cho nhau….
Trong tình yêu sao tránh khỏi lao đao
Thì thôi nhé em nhường anh đi trước
Không cùng nhau để chung đường ta bước
Tiếng tạ từ….xin gửi đến tình nhân
….diana t .trần……
………………………………………………………………………..Tác giả : HONEY TRẦN
NGUYÊN
Đừng
giận em nhé anh
Đừng giận nữa nhé anh !
Giận nhau buồn lắm đấy
Anh lặng thinh hoài vậy
Em nói chẳng thèm nghe
Giờ nói anh chẳng nghe
Chỉ thì thầm khe khẽ
Cơn gió kia thật nhẹ
Rì rào với em thôi
Giận nhau lâu lắm rồi
Thời gian như chậm lại
Nếu cứ lặng im hoài
Em sợ lá ngừng rơi
Em sợ mây ngừng trôi
Bầu trời này u ám
Khoảng không gian ảm đạm
Chỉ vì ta giận nhau….
Đừng để lắm thương đau
Đừng giận nhau nữa nhé
Nghe thì thầm rất khẽ
Anh hết giận em rồi
!
……honey trần nguyên……….
…………………………………………………………………….Tác giả : HẢI BĂNG
Mùa nhớ
Lặng lẽ bên đường mải ngóng ai
Hồn thơ nũng nịu tóc buông dài
Mây bàng bạc phủ đôi triền liễu
Gió lẳng lơ đùa những nụ mai
Ngõ mộng êm đềm chim sáo nhẩy
Nàng xuân lộng lẫy áo hoa cài
Nhưng tình lữ thứ xa biền biệt
Điểm hẹn âm thầm dỗi nắng mai
….hải băng…01.02.2015……..
……………………………………………………………………….Tác giả : LOAN ANH
Khép lại một nỗi nhớ không tên
Dành cho một người không biết đến
Khép lại cơn mưa nhạt nhòa ẩn hiện
Để tự hỏi rằng mình đã yêu …?
Khép lại dại khờ để giữ được bao nhiêu
Những ngọt ngào thoáng qua ô cửa sổ
Như thời gian âm thầm và lặng lẽ
Để nỗi buồn gửi lại phía đằng sau
Khép lại rồi mình vẫn bước qua nhau
Như cơn gió vô tình làm thay lá
Khép lại rồi sẽ không còn vội vã
Những muộn phiền chợt đến rồi chợt đi
Khép lại rồi chẳng vướng bận những hoài nghi
Về tình yêu mong manh và dễ vỡ
Một niềm tin vô tình đặt nhầm chỗ
Để nụ cười vương lại những giọt sương
Khép lại rồi để nhìn lại trong gương
Tự nhủ rằng phải chăng mình đã khác
Thoáng qua nhanh những mảnh ghép rời rạc
Ngủ ngon rồi một quá khứ bình yên
Khép lại rồi mình cũng sẽ lớn lên
Trái tim thôi không hướng về người ta nữa
Khép lại rồi chẳng thêm lần nữa
Thấy mắt buồn nhòe bởi những thờ ơ….
…….loan anh ………..
…………………………………………………………………………..
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét