Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

thơ sưu tầm

…………………………………………………………………….Tác giả : CÁT TƯỜNG
                                        Ký ức

Màn đêm xuống kéo về nghìn nỗi nhớ
Ký ức buồn nước mắt đọng vành mi
Ngày anh đi một màn sương bao phủ
Rất mịt mờ không biết đến tương lai

Nốt nhạc thời gian trầm bổng trôi qua
Nỗi nhớ trong em vẫn đều đều hiện hữu
Ngày tháng bên anh sao không là vĩnh cửu
Xa anh rồi em không làm chủ chính em

Em trở về gom nhặt hết thời gian
Thưở bên nhau khi tình chưa vụn vỡ
Bỗng trong em cơn bão lòng cuộn chảy
Chợt ùa về nghe nhức nhối nơi tim

Chiều lang thang qua góc phố thân quen
Thời gian yêu nhau đôi ta cùng sánh bước
Trong lòng em nỗi nhớ cứ chực chờ
Dội ngược về sương khói nhòa mắt môi
… cát tường .11.3.2015


……………………………………………………………………Tác giả : TRẦN THI LAN
                                          Chơi vơi

Sao không thấy anh đến
Đóa hoa hồng trên tay
Ly rượu tình nồng say
Dành cho anh còn đó

Sao không thấy anh đến
Cùng em ngắm mây bay
Thành phố buổi sáng nay
Bỗng u buồn đến thế !

Ngoài kia chim vẫn hót
Khúc hát của tình yêu
Nhớ về anh bao nhiêu
Mà con tim thổn thức !

Cây đang mùa thay lá
Nắng vàng sao chơi vơi
Nhớ anh em vẫn đợi
Dù bao lâu cũng chờ !

Hãy đến bên em nhé
Với hoa hồng trên tay
Men rượu tình nồng say
Ngất ngây hương tình ái


…………………………………………………………………….Tác giả : PHƯƠNG LINH
                                             Hương tóc quen

Mưa vẫn rơi , rơi hoài trên ngõ nhỏ
Cái áo tơi quấn quýt lấy hai người
Mùi tóc ai nồng nàn hương quen quá
Khiến lòng người cứ xao xuyến lâng lâng

Mưa vẫn rơi trên con đường phố nhỏ
Có ai kia vội vã bước chân nhanh
Tiếng hát quen quen vọng ra từ ô cửa
Nghe não nề chậm rãi giữa chiều đông

Mưa vẫn rơi ướt nhoèn con phố nhỏ
Vắng bóng người vắng cả tiếng hát xưa
Sao nhớ quá tóc ai mùi hương bưởi
Chẳng biết giờ mùi tóc ấy thay chưa


……………………………………………………………………Tác giả : YÊU MƯA
                                      Ngày về

Nắng chiều vương nhẹ mây bay hờ hững
Dòng sông phẳng lặng tít đằng xa
Soi bóng nước nhấp nhô từng sóng nhỏ
Đông năm nào chiều hoàng hôn tiễn biệt

Nay em về tìm chút ngày xưa ấy
Đưa mắt tìm trong nỗi nhớ trào dâng
Dạ bâng khuâng ,khóe mắt cay ,môi mím chặt
Nhớ về một thời em đã ở đây

Bến sông xưa ,trăng nghiêng mình soi bóng
Ánh trăng rằm em cái tuổi mười lăm
Áo trắng tan trường em thưở thơ ngây
Mới thoáng đó nửa đời người lặng lẽ

Em không trẻ mà sông có già đâu ?
Ngọn sầu đau đã bao mùa thay lá
Mười mấy mùa em rời bỏ sông quê
Ngày về lại tìm anh trong ký ức

Em đi xa rồi ,xin tạm biệt
Nhớ dòng sông kỷ niệm
Nhớ anh !
  “ngày về thăm quê .”
Yêu mưa .26.10.2014


……………………………………………………………………….TRANG THƠ TÌNH
                                      Nỗi lòng ai hay

Mình nhớ người ta ngấn lệ nhòa
Thẫn thờ chiều muộn tím hoàng hôn
Nỗi niềm chôn kín trong đáy mắt
Nhung nhớ thắt lòng chẳng chịu buông

Người ở nơi nào có nhớ em ?
Trăng treo nghiêng bóng lướt qua thềm
Gió lùa sóng mắt thêm niềm nhớ
Gác vắng thẫn thờ giọt sương đêm

Thao thức năm canh em nhớ anh
Tơ sầu trăm mối giấc chẳng thành
Vì đâu chia cắt duyên đôi lứa
Một nửa buộc ràng nửa mong manh

Em biết tìm đâu phải về đâu ?
Ân tình như nước dưới sông sâu . . .
Hồng nhan bạc phận trời sao nỡ . . !
Rủi chịu may nhờ biết đục sâu . . .
Tác giả : HC .1.2015


………………………………………………………………………..Tác giả : RED SUN NGUYỄN
                                             
Anh vẫn trở về đây
Tìm lại những ngất ngây
Của một thời thơ dại
Tình yêu trong nắng đầy

Con đường xưa còn đó
Dấu chân ai trên cỏ
Thưở nào đã mê say
Hương tình nồng trong gió

Nghe mùa xuân hoa nở
Hồn thổn thức ước mơ
Ước tình xưa còn đó
Cho ta nhớ thẫn thờ

Em ơi em có hay
Tim anh gửi nơi này
Dù muôn phương ngàn lối
Anh vẫn trở về đây !
RSN
“bình họa trong bài cánh hạc của tác giả minhoa nguyễn”


……………………………………………………………………..Tác giả : LOAN ANH

Phố vào đông thật rồi anh ạ
Lối em về thôi ngập lá vàng rơi
Chiều hoa sữa đếm từng sợi gió
Trên tay em rét xào xạc sang mùa

Anh nhớ đóng cửa phòng làm việc
Nhớ quàng khăn buổi chạy dọc hàng cây
Đừng bướng bỉnh phong phanh áo mỏng
Chiều đuổi theo bóng nắng cuối đường

Cây bàng anh đứng chờ em dạo ấy
Anh biết không lá đỏ au rồi
Em giảng bài nhìn qua cửa lớp
Có chiếc lá xoay xoay . . chỗ anh đứng ngày xưa

Phố vào đông thật rồi anh ạ !
Con ngõ nhà em hoa tím giăng mưa
Anh nhớ buông tấm rèm cửa sổ
Mưa mùa đông hạt nhỏ dễ lùa
  Loan anh…………



………………………………………………………………………



                              


















                                 

















































  












     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: