…………………………………………………………………………Tác giả : HOÀNG ANH
Tơ chiều
“ngũ độ thanh ,đương đối “
Em thề đã hứa chẳng còn yêu
Khép lại mùa xuân kể cũng liều
Bão phủ chuông chùa reo khánh ngọc
Mây vùi ánh nhật tủi hồn chiêu
Chân trời ráng đỏ nơi huyền diệu
Vạt nắng hoe vàng giữa ngả phiêu
Có phải tình như còn huyễn hoặc
Lồng đan những sợi thả tơ chiều
…HNA .17.4.2015…………
…………………………………………………………………….Tác giả : THỤY DU
Dáng xưa bây giờ đâu nhỉ ?
Lưng ong tóc xõa mượt mà
Bao người thân quen hay lạ
Đắm nhìn làn tóc mây bay
Thời gian…..tuổi trẻ rời tay
Ai giờ ra người tàn úa
Khoác lên áo hoa…..gấm lụa
Ngắm hoài sao chẳng giống xưa ?
Mười năm thấm thoắt thoi đưa
Vẫn không quên hình bóng cũ
Liễu xanh buông mành ủ rũ
Tiễn một mùa xuân nữa trôi xa
….thụy du…………..
…………………………………………………………………….Tác giả : HƯƠNG GIANG
Tiễn em
Niềm cảm xúc tôi đưa thơ vào nhạc
Nhạc và thơ hòa quyện dưới sương mờ
Nỗi lòng sầu mượn cỏ úa đề thơ
Tình dang dở ôi tình sầu một thưở
Sẽ về đâu ? sao vô cùng bỡ ngỡ
Ngày vu qui em cất bước theo ai
Mộng chung đôi theo ngày tháng tàn phai
Tôi ở lại đưa dư âm vào cõi mộng….
Mượn men nồng khi ta không chung bóng
Tình trắng khăn tang tiễn bước sang ngang
Quên đi một giấc mộng vàng
Ngày em cất bước lên đàng cùng ai…
…HG..07.02. 2015
“cảm tác theo bài nhạc cỏ úa…ns lan phương “
…………………………………………………………………….Tác giả : HẠNH KIM LUB
Em
vẫn mãi yêu
Thơ hạnh kim lub
“họa theo bài ước thệ
của nguyễn lễ “
Em vẫn yêu anh cả cuộc đời
Cho dù đất dậy sngs trùng khơi
Đông qua xuân đến nhành mai nở
Vẫn mãi yêu anh yêu mãi thôi
Hạ đến phượng rơi đầy lối nhỏ
Ve sầu buồn khóc lá thu rơi
Hoàng hôn ấm nóng đông tàn lạnh
Em vẫn hoài yêu anh hỡi ơi !
Ước thệ cùng nhau ta sánh đôi
Vầng trăng nửa mảnh chẳng phai phôi
Yêu thương gửi trọn vào tim nhớ
Đừng có phụ tình hay đổi ngôi
….hk…10.02.2015……..
…………………………………………………………...................Tác giả : LAN
QUỲNH
Điều
em muốn nói
Em chỉ xin anh mỗi một điều
Cho em mãi mãi là người yêu
Để em nũng nịu kề vai ấm
Sánh bước bên nhau mỗi buổi chiều
Em thích là em của ngày xưa
Thích vương thích vấn thích đợi chờ
Thích nhìn mây trắng bay theo gió
Thích thả hồn mình theo giấc mơ
Em muốn muôn đời làm người yêu
Không bao giờ muốn làm vợ đâu
Chỉ vì em muốn thương và nhớ
Muốn hẹn muốn hò , muốn mộng mơ
Anh nhé đôi ta mãi yêu nhau
Yêu cho đến lúc bạc mái đầu
Nhưng em nhất định không làm vợ
Vì sợ duyên tình lạc bể dâu
Em muốn mình mãi là tình nhân
Dù xa cách nhưng thấy gần
Tình ta xa cách không tàn úa
Chồng vợ làm gì phải không anh….?
…….lan quỳnh……………
…………………………………………………………………………..
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét