……………………………………………………………………Tác giả : LÝ DIỆP
Tình dang dở
Ngày gặp em nắng trải dài trên lá
Ngọn lửa tình đã rực cháy trong ta
Tóc mây mềm và ánh mắt thiết tha
Hương nhè nhẹ ru tình cơn gió mát
Trái tim ta đã từ lâu băng giá
Vậy sao mà phút chốc lại tan ra
Ánh sáng kia len lỏi bóng chiều tà
Và chim hỡi hãy ca lời em nói
Ta yêu em như rừng xanh bát ngát
Như mây ngàn bao phủ khắp màn đêm
Tiếng vang rên của loài thú khát thèm
Để thỏa mãn trong màn đêm ân ái
Nhưng cuộc đời đâu ai mà biết được
Thu chưa qua mà ngỡ gió xôn xao
Chưa đến mùa lên trái chẳng ngọt ngào
Đành lặng lẽ nhìn đò sang bến khác
…….lý diệp………….
…………………………………………………………………….Tác giả : LƯU LY
Cảm ơn anh đã nói yêu em
Tuy không thật chỉ là tình ảo
Vẫn xao xuyết bồi hồi thật lạ
Vẫn đợi chờ hứa chọn thủy chung
……
Rồi đêm về chợt chợt nghĩ mông lung
Chợt thấy nhớ tựa lòng mong đợi
Cảm giác yêu như là rất vội
Sợ mai này anh chẳng còn bên
……
Lời nói này anh chớ vội quên
Anh đã làm tim em xao động
Anh đã làm trái tim hờ hững
Ngủ lâu ngày nay bỗng xôn xao
……
Chỉ có người…..cha mẹ trên cao
Thấu lòng con nhất tâm cầu khấn
Lấy đức nhân làm đầu mà sống
Rồi mai này phật ở trong tâm
…..
Hạnh phúc sẽ tiến đến gần
Cứ trồng cây có ngày ăn trái
Bởi phận em chỉ là con gái
Nên trong tình trọng đức nghĩa nhân
…..
Tiền bạc ư….anh nhé chẳng cần
Chỉ mong ước…..một vòng tay ấm….!
…………………………………………………………………….Tác giả : MƯA MÙA HẠ
Trái
tim ơi !
Trái tim nhỏ cứ hoài ngủ quên
Nó nằm im cho lồng ngực ủ ấm
Rồi âm thầm ……gặm nhấm giấc mơ
Nó đợi chờ…..điều chi chẳng rõ
Có lúc dạo chơi trên phố nhỏ
Thấy trời xanh ngập tràn nắng gió
Hay những khi nhìn vầng trăng tỏ
Nó cũng buồn nhưng…hổng cô đơn
Nó sợ lắm…tình hờn tình giận
Nó tất bật ….với những đam mê
Nó cười hề ,khi ai nói thương thế
Còn yêu lắm….vị cà phê không đường
Tính ấm ương lại còn cố chấp
Ai thèm thương….kẻ ngốc yêu thơ
Nó là thế…..ngô nghê khờ dại
Còn thương mãi…..vạt nắng trải dài
Trái tim ơi….đừng hiền nữa nhé
Cứ bừng lên……với những cuồng điên
Mỗi sáng mai bình minh rực sáng
Lại là mình với những ước mơ
…..nguyễn hoài thi……….
…………………………………………………………………….Trang hồn thơ việt
Tác giả : NGUYỄN THÚY HẠNH
Lạc lõng
Chiều nay hồn bỗng đi hoang
Đi tìm chút nhớ khi hoàng hôn buông
Tìm đâu ơi hỡi người thương
Làm sao để gặp dặm trường xa xôi
Tim hồng nức nở đơn côi
Chơi vơi lạc lõng giữa đời phù du
Tình buồn như lá mùa thu
Nghe hồn thấm lạnh ưu tư tháng ngày
Đêm nay một mảnh trăng gầy
Bao giờ trăng lại tròn đầy như xưa
Lá vàng trong gió đung đưa
Nghe như nỗi nhớ ấy vừa lên ngôi
Khóc tình sao mãi chia đôi
Bao giờ sánh bước bên đời có nhau
..HN…11.4….nguyễn thúy hạnh….
………………………………………………………………………Trang hồn thơ việt……..
Tác giả : NHUNG NGUYỄN
Ngày ấy
chưa quên
Nếu ngày ấy chúng ta đừng gặp gỡ
Thì bây giờ nỗi sầu nhớ không vương
Thì nhớ thương không trăn trở đêm trường
Không se thắt bởi trời sương hoang lạnh
Tình ngày ấy phải chăng là ảo ảnh
Ánh mắt nào đã chắp cánh tình yêu
Để nhớ nhung mơ mộng suốt bao chiều
Như lạc bước chốn hoang liêu phiêu lãng
Anh đã đến như vầng dương tỏa sáng
Khi ra đi gom hết khoảng trời xuân
Giọt mưa thu tràn mi mắt ngại ngần
Sầu như lá rụng bao lần gió cuốn
Nhớ thương anh hoa xuân giờ nở muộn
Trâm biếng cài em những luống chờ mong
Cứ mỗi khi mùa lúa chín trên đồng
Bao kỷ niệm chợt về trong nuối tiếc
ở nơi ấy cả một trời da diết
có nỗi niềm tình tha thiết đầu tiên
có dòng sông ấp ủ giấc mơ hiền
thời trẻ dại……cả một miền ký ức
…..nhung nguyễn………..
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét