. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác
giả :BĂNG BĂNG
EM BÂY GIỜ LẠC LỐI LÀ VÌ AI ?
Em rất sợ một ngày không thấy anh
Bao nỗi nhớ và hoang mang cứ dầy xéo
Và cả ngày em chỉ quanh đi quẩn lại
Anh đâu rồi ,sao hổng thấy anh đâu
Anh có biết một cảm giác nhớ nhung
Và xen lẫn những nỗi lo âu trong đó
Anh đâu rồi ,sao hổng thấy anh đâu
Anh có biết làm thế với em quá tàn nhẫn
Anh yêu mà ,sao nỡ làm em đau
Sao ích kỷ với tình em như thế chứ
Chỉ muốn nhìn anh thôi mà ,không phiền anh đâu
Chỉ đứng nhìn từ xa nhìn anh và xem anh có khỏe
Và dạo này anh sống có vui không
Chỉ vậy thôi mà cũng không cho em được
Người em yêu à! Sao ích kỷ vậy anh
Với biết bao tình cảm em dành cho anh
Chỉ đổi lại được nhìn thấy anh mỗi ngày khi mình đã
chia tay
Sao thế anh ,người em đã từng xem là tất cả
Anh đừng nghĩ làm như thế là sẽ tốt cho em
Mà ngược lại anh làm em đau vì nhớ
Nên bây giờ tim hóa đá chỉ vì quá yêu anh
Em bây giờ đã gây thêm lầm lỗi
Đã làm một người đau đớn vì em
Em không muốn thật lòng ,em không muốn
Nhưng vì ai kia ,tim hóa đá rồi còn đâu
Em không thể yêu ai vì tình yêu trai gái
Có chăng là tình bạn bè và anh em thì rất tốt
Em đôi khi một mình em chợt nghĩ
Em bây giờ lạc lối là vì ai ? . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác
giả :TRẦN THI LAN
TÌNH LỠ
Tình lỡ xem như một giấc mơ
Lòng ơi xin tắt những mong chờ
Xin đừng lưu luyến ,đừng mong đợi
Đau xót . . thời gian sẽ xóa mờ
Vẫn biết thời gian sẽ xóa đi
Sao ta chờ đợi . . mộng mơ gì
Tình xưa như cánh buồm xa bến
Lạc giữa muôn trùng . .níu kéo chi ?
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. TRẦN THI LAN
PHÔI
PHA
Thôi cứ để nỗi buồn dâng tím lịm
Rồi rụng rơi cùng với tháng năm dài
Mình thấy nhau sau ngàn năm tìm kiếm
Để một ngày tình trở mặt phôi pha
Anh chẳng lẽ vì thất tình mà khóc
Hay ngu ngơ điên dại giữa cuộc đời
Em chẳng lẽ vắng anh mà cô độc
Hay muộn phiền để lỡ tuổi rong chơi
ừ vậy nhé ta xa nhau xa mãi
một cuộc tình những nỗi nhớ vu vơ
chút kỷ niệm là nỗi buồn còn lại
vật vờ trôi trong nắng úa ơ hờ
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác
giả :HUYỀN TRANG LƯU
NGÂN NGA
Ngân nga làn gió với hàng cây
Quấn quít vui vầy thật đắm say
Xáo xác cây vui cười ngặt nghẽo
Ríu rít bên cành lá hò reo
Ước tôi là gió . .em là cây
Cũng được cùng em vui thế này
Sánh bước đi chung đường gió lộng
Bỏ lại sau đời mây trắng bay . . !
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :MY PHUONG PHAM
KHÁT VỌNG MƠ HỒ
Thôi xếp lại tình thư vào quá khứ
Làm hành trang lữ thứ nhạt đời trôi
Bến sông tương con đò nhỏ qua rồi
Bờ hiu quạnh lẻ loi đong từ đấy
Bóng trăng vơi từng canh dài biết mấy
Đếm thời gian là bấy nhiêu hao gầy
Tình mỏi mòn dã tràng mãi đang xây
Càng xe cát càng lấp đầy nhung nhớ
Nhưng nào ai biết được hoài sóng vỗ
Cuốn phăng đi sụp đổ cả lâu đài
Bờ cát mềm còn lại dấu phôi phai
Ngàn thiên lý tình chảy ra biển rộng
Vẳng đâu đây gió chiều xưa lồng lộng
Khúc tình si đưa khát vọng mơ hồ
Quyện thu nào theo từng cánh lá khô
Tàn rơi xuống đôi bờ sông dang dở
Nov .23.2014
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét