Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

                           THU BUỒN
Em đi không nói một lời
Mình anh chết lặng giữa trời cuối thu
Anh buồn đâu bởi mùa thu
Anh buồn vì bởi tình thu chóng tàn
Yêu em sao khỏi bẽ bàng
Lời tình anh tỏ nhưng nàng không ưng
Em buồn nước mắt rưng rưng
Thôi em đi nhé ,anh đừng chờ em
Mùa đông đã đến trước thềm
Người đi kẻ ở môi mềm nhớ thương
Nhốt mình trong bốn bức tường
Ngồi ôm thương nhớ người thương qua rồi
Người ta có cặp có đôi
Còn tôi lẻ bóng bồi hồi lòng đau
Giờ em đang ở nơi nào
Em ơi có nhớ ngày nào ta yêu
Tình mình hai đứa chắt chiu
Gom từng kỷ niệm ,bao điều ước ao
Em đi anh phải làm sao
Em đi bỏ lại hôm nào tình anh
Giờ đây chỉ có mình anh
Quên em sao được ,sao đành hỡi em
Chờ ngày rồi lại chờ đêm
Chờ em quay lại cho tim thôi sầu
                         HOA LỤC BÌNH . .Hồn thơ Việt
 .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          Anh thấy không ?
          Ngoài vườn thu đã chín
          Chiếc ghế buồn
          Lặng lẽ điều hiu
          Ngơ ngác
          Một khoảng trời xưa
          Gío heo may thì thầm lời yêu vội
          Em đan tay vờ ủ ấm giấc mơ anh
                           CHÍCH CHÒE . .Hồn thơ Việt
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang thơ VŨ SONG với BÍCH LIÊN NGUYỄN

                   EM BIẾT KHÔNG . . .giao cổ đối
Gío lạnh may rồi em biết không
Trời xanh chỉ chút vạt mây hồng
Nơi này kẻ ở mơ màng vọng
Nẻo ấy ai còn thắm thiết trông
Nắng cuối thu ,ngày xao xuyến mộng
Đêm dìu dịu nhớ ,nguyệt đầu đông
Con thuyền thủa đấy xa xôi mãi
Có ngẩn ngơ về một bến sông
   Tác giả VŨ SONG . 31.10.2014
Bài họa :tác giả PHƯƠNG TRẦN VIỆT
                         THU TÀN
Lặng lẽ mùa về gió lạnh đông
Hoàng hôn gác núi áng mây hồng
Tầng không sắc nắng buồn ngơ ngác
Ngõ vắng vàng hoe nẻo ngó trông
Vạt cuối thu tàn thương lối mộng
Xa vời nguyệt tạ dặt dìu mong
Thuyền ơi sóng đối miền tương ái
Thủa ấy nên đành lạc bến sông
Bài họa :tác giả Dũng nguyên đức
                       SƯƠNG LẠNH
Sương mờ ánh bạc tỏa tầng không
Cái lạnh bâng khuâng nũng nịu hồng
Khắc khoải nàng Bân mong tiết vọng
Âm thầm Chức Nữ nhớ mùa trông
Đường mây khấp khểnh chờ duyên mộng
Nẻo gió mênh mông đợi nghĩa đông
Bến cũ thuyền xưa mơ chẳng lại
Ai ngồi khát vọng thỏa hồn sông
Bài họa :tác giả CỎ MAY
                      ANH BIẾT KHÔNG
Đêm về rất lạnh biết hay không ?
Vấn vít còn vương sợi chỉ hồng
Kẻ ở vì thương mà ước vọng
Người đi ở lại những chờ trông
Thu tàn nắng nhẹ càng mơ mộng
Gios lạnh mây bồng đã chớm đông
Thủa ấy con đò ngang bến đợi
Bây giờ nhớ mãi một dòng sông
Bài họa : tác giả TUẤN TÔN
                         NGÓNG ĐỢI
Gía lạnh khuê phòng vẫn vắng không
Vàng rơi lá rụng quẩn mây hồng
Trăng nguyền lắng đọng niềm hy vọng
Nguyệt tỏ lưu tồn mãi ước trông!
Nắng nhớ heo thu đêm luyến mộng
Giọt buồn xối xả lúc sang đông !
Đơn hình lẻ bóng thương xa cách
Ngóng đợi người về ấm bến sông
                     1.11.2014
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         TÌNH TRĂNG
Mây bay với gió phương nào
Để trăng giá lạnh trời cao một mình
Trăng buồn buồn đến bình minh
Xa mây trăng phải ẩn mình cùng sao
Mây bay bay đến phương nào
Nếu buồn mây hãy rẽ vào với trăng
Dù mây không nhớ chị hằng
Gốc đa chú cuội nghìn năm đợi chờ
Nỗi buồn cuội viết thành thơ
Cửa trời chỉ khép khé hờ đợi mây
Dù cho nay đó mai đây
Thì trăng vẫn sáng soi đầy trong em
                   Tác giả :LAN ANH PHẠM
 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 HƯƠNG TÌNH YÊU
Chiều buồn thơ thẩn nghĩ mông lung
Chẳng biết phải duyên thấy ngại ngùng
Nơi đó hương yêu thầm trao gởi
Chốn này tình bén chút nhớ nhung
Tiếng lòng đưa đẩy nào yên dạ
Thấp thỏm hồn đơn chợt nhẹ rung
Hẹn ước chờ nhau vương vấn mãi
Lời xưa ghi khắc buổi tương phùng
                 Tác giả :NGUYỄN TÂM
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Thật dễ nuối tiếc
     Về một điều gì đó
           ĐÃ MẤT ĐI
               Nhưng
     Sẽ khó nhận ra
     Và trân trọng
Những gì . . .
              TA ĐANG CÓ.

                                  THU PARIS


                             THU TUYỆT MỸ

                  Lối nhỏ thu về lướt thướt qua
                  Vầng trăng uyến rũ tỏa cung ngà
                  Xuyên vàng nắng xỏ từng khe lá
                  Ngọn gió heo may buổi xế tà

                  Lạc cảnh choáng mê thơ mộng quá
                  Xiêu hồn khúc nhạc ngất ngây ca
                  Mờ xa bóng dáng giai nhân gọi
                  Diễm lệ thu sầu tuyệt mỹ ơi
                         
                           Tác giả :TUẤN THƯ SINH

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  Bài thư bên hồ Trúc Bạch .”bài họa”

Hoa hờn ,nguyệt thẹn ẩn   Duyên Thơ
Lữ khách trầm ngâm đọc   Bức Thơ
Dưới cột xoan đào . .khơi  Nét Bút
Bên hồ Trúc Bạch . . .toát  Câu Thơ
Ca nhi nắn nót ru Bài Hát
Lãng tử nâng niu nhặt  Lá Thơ
Nước nhược ,non bồng âm Phách Nhạc
Dầm chèo vẫy nhẹ lướt Thuyền Thơ

Tác giả :HƯƠNG TRÂM . .Hồn thơ Việt

                         Nhớ Thơ “bài xướng “

Ngắm ánh trăng ngà rộn   Ý Thơ
Gío đưa cành liễu vẽ     Hồn Thơ
Ru tình năm tháng tìm   Cung Quế
Dấu bóng dư âm vọng  Tiếng Thơ
Thăm thẳm hương quê chìm Lối Gío
Lững lờ sương khói lộng  Vần Thơ
Vun bao giấc mộng gom Thành Nhớ
Tấm đóa mai vàng hong Dáng Thơ
               Tác giả :THỆ MINH

Không có nhận xét nào: