Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

CHÁN NẢN

Rượu thấm vào tim sẽ ấm lòng
Hay càng buốt lạnh giữa trời đông ?
Hay là tất cả niềm đau khổ
Sẽ chực trào tuôn nhạt má hồng ?

Hãy rót cho tôi chén rượu đầy
Tôi cần phải uống để còn say
Để tôi không phải là tôi nữa
Đừng để cho tôi tỉnh mộng này

Tôi muốn quên đi kiếp làm người
Thân tàn ma dại ,kẻ tàn hơi
Là tôi ,ờ phải là tôi đó
Chán nản còn đây giữa đất trời

Chất rượu thấm dần trong trí não
Vô tình đập vỡ chén ly bôi
Quanh tôi trời đất cuồng điên quá
Gục xuống ,tai nghe rợn tiếng cười

Cười xong rồi khóc một mình tôi
Chập chờn nửa tỉnh nửa như mê
Và trong thế giới vô hình ấy
Hồn bỗng bay xa chẳng muốn về
      
      Tác giả :TRẦN THI LAN
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                   EM KHÔNG NGHĨ VỀ ANH NỮA

Thời gian lặng lẽ trôi không dừng lại
Để yêu thương hứa hẹn thoáng mờ phai
Ngày mới quen mơ tình hồng dù muộn
Rồi giờ quên người không chút nhớ thương
Em nhặt hết lời yêu đem cất giữ
Dù chưa một lần tận mặt nhìn nhau
Em sẽ không nghĩ về người ,không nhớ
Lạc bước bơ vơ ,em ngơ ngẩn buồn
Buồn duyên số ,buồn tình luôn giả dối
Nửa cuộc đời ,đau khổ mãi chữ yêu
Em chân thật trao tình không hối tiếc
Người đến với em ,người chỉ tìm vui
Thôi người hỡi tình ta nay đã hết
Trái tim đau em nhớ mãi tình ai
Rồi năm tháng có nhòa đi không nữa ?
Bởi yêu người bằng tất cả tim em
Hai chúng ta tim từng đau ,rỉ máu
Lỡ khóc cười dang dở chữ trăm năm
Tưởng gặp lại ta xây tình muôn thuở
Có ai ngờ xa cách tình đùa vui !
Người không yêu thương như lời người hứa
Em sẽ cố quên . . .!
Không nghĩ nữa dù tha thiết nhớ và yêu

     Tác giả :YÊU MƯA . .09.09.2014

 . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                VÔ TÌNH

Nếu có lúc ta vô tình giáp mặt
Bước qua nhau nhưng lại chẳng ngoái đầu
Bởi bên anh có phải em đâu
Em chỉ là một người xưa cũ

Câu yêu thương đầu môi anh vẫn nói
Giờ chẳng còn mãi mãi của riêng em
Dù trời mưa anh vẫn đứng dưới thềm
Nở nụ cười với bông hồng đỏ thắm

Trời dần nắng mồ hôi anh thấm đẫm
Vẫn chờ em đi hết cuối con đường
Anh cho em cảm giác được yêu thương
Cùng ngược gió ,ta đi tìm hạnh phúc

Ngày tháng đó giờ đã là ký ức
Chỉ riêng mình em cất giữ mà thôi
Chỉ mong sao con đường ta đi dạo
Xin anh đừng chớ vội bước qua mau

    Tác giả :BÌNH AN . . .Hồn thơ Việt
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      
                                     TÔI
 Tôi muốn quên . . . .trang thơ nhỏ trong đời
Những tình cảm mà người ta đã tặng
Tôi muốn quên . . . . một tình yêu lãng mạn
Tôi đã từng chôn chặt ở trong tim

Tôi muốn quay về thực tại với đời tôi
Bên cuộc sống có người luôn an ủi
Mỗi khi tôi đau có người lo tôi thuốc
Khi tôi buồn . . . .cho tôi tựa vào vai

Và . . .bên cạnh tôi trong mỗi đêm dài
Luôn vui vẻ mỗi sớm mai thức dậy
Người vẫn nhìn tôi ,bằng đôi mắt hiền từ ấy
Bảo ban tôi ,khi gặp vấp ngã trong đời
Tôi vui buồn . . . .lẫn lộn nước mắt rơi
Người đã vội lau khô dòng nước mắt
Tôi cảm thấy . . .lòng mình . . .ray rứt
Bởi con tim . . . .lỡ lạc lối . . . .một lần
                               29.9 . . .
Tác giả : KIM ANH NGUYỄN

 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            PHÚT ĐAU THƯƠNG

Chiếc xe tang từ lăn bánh
Đưa nàng về chốn nghỉ bình yên
Từ đây sẽ hết ưu phiền
Công danh ,sự nghiệp mang theo xuống mồ
Tôi và em chưa lần gặp mặt
Bởi mến lời tôi gửi vào thơ
Và nàng bảo em vẫn hằng mơ
Mong gặp người bạn hiền thi sĩ
Để thỏa lòng mong mỏi bấy lâu
Tôi cũng mến cũng thương người em gái
Qua những lần tâm sự suốt đêm thâu
Tình thắm sâu nên trời cao ranh ghét
Cướp nàng đi vào một chuyến ghé thăm tôi
Và em đi mãi không về
Chỉ tiếc rằng chưa lần gặp mặt
Em đã vội đi rồi về thế giới bên kia
Ở nơi ấy chắc nàng đã thấy ?
Lệ tôi rơi ,tôi khóc bởi vì ai ?
Tôi mong sao đêm sẽ thật dài
Tôi sẽ chìm vào giấc ngủ thật say
Ở nơi đó ,tôi gặp nàng ở đó
Để thỏa lòng mong mỏi bấy lâu
Và tôi sẽ chắp tay khấn nguyện cầu
Cho kiếp sau mình kết tình tri kỷ
Như lòng này khi sống vẫn hằng mong .
“ khóc thương người em gái phương xa .
Đã xa giờ lại càng xa hơn “

     Tác giả :HUỲNH CHÍ HÙNG
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                          MÙA ĐÔNG
Đông về lặng lẽ dấu niềm vui
Cảnh sắc đìu hiu nắng ngủ vùi
Lá nhẹ chao nghiêng chờ gió thổi
Mưa sa lạnh ướt thoáng ngậm ngùi
Sương mờ ấp ủ nhiều vương vấn
Nhớ mãi hương thu tỏa ngát mùi
Lững thững mây trôi buồn tiếc nuối
Thu vàng rực rỡ quá nhanh lui
                 3.11.2014
Tác giả :QUANG DIỆU HƯƠNG . .Hồn thơ Việt
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                   Hạnh phúc trong mơ mãi sầu vương
                   Phù du lãng đãng hóa hơi sương
                   Đời người may rủi ai nào biết ?
                   Duyên kiếp trọn đời lắm buồn thương

          Tác giả :CHÍCH CHÒE . . .Hồn thơ Việt


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Không có nhận xét nào: