MỎI GỐI PHÙ DU
Mỏi gối phù du đoạn tháng ngày
Đâu rồi ước nguyện rớt qua tay
Người đi bến mộng tràn chua xót
Kẻ ở non tình ngậm đắng cay
Những buồn thương bày trong dạ đắm
Bao lần tủi chuốc giữa hồn say
Đông về giá lạnh cày thân xác
Có hiểu ai ơi nỗi hận này ?
LINH
TRANG . . .Hồn thơ Việt
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thơ :KỈNH MAI
. . .Hồn thơ Việt
THƠ SAY TÌNH BUỒN
Thế là tan vỡ mộng hồng !
Từ nay em đã sang sông theo chồng
Để cho gió lạnh mùa đông
Hồn ta cô quạnh hư không thế này
Thả sầu theo mấy chén say
Uống cho quên hết tháng ngày trái ngang
Dù sao duyên đã lỡ làng
Ta trong giọt đắng hàng hàng lệ rơi
Uống đi đến tận đáy đời
Quên đi quên hết những lời thề xưa
Gửi buồn tan tác trong mưa
Gửi theo gió lạnh đời thừa sầu đau !
Say cho bạc trắng mái đầu
Ngẩn ngơ ,ngơ ngẩn biết đâu là tình
Say cho mình chẳng ra mình
Bởi trong hoang tưởng phiêu trinh ảo mờ
Chén thề uẩn khuất trong mơ
Chén tình khao khát vào thơ héo gầy
Uống say rồi lại uống say
Quẩn quanh vui với rượu này xe tơ
Đắng đời cười khóc ngẩn ngơ
Trong say nâng bổng hồn thơ mĩ miều
Say rồi say biết bao nhiêu
Cho tan duyên mộng những điều hứa yêu
Uống cho say để hồn xiêu
Cho tan sắc thắm những chiều ta say
Uống đi tan biến sầu cay
Cho quên . . quên hết tháng ngày sầu đau !
Uống đi cho hết cay sầu
Quên đi . . quên hết sầu đau tháng ngày !
Uống . . .uống . .uống
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . THƠ :THÁI UYÊN SA . .Hồn thơ Việt
CƠN MỘNG SAY
Ta đứng bên đời ai uống say
Men cay đắng chát nát sum vầy
Xóa mờ nhân ảnh ngày xưa ấy
Vùi chôn kỷ niệm thủa thơ ngây
Ta uống cùng ai ly rượu đầy
Quên đi giá lạnh của đêm nay
Ta cùng uống cạn ly ký ức
Từng chiều uống cả giọt mưa bay
Ly rượu nồng hương của thơ say
Uống đi tất cả chân tình này
Ngày xưa . . .xa lắm . .ngày xưa ấy
Trót đã đôi đường một đổi thay
Ta đứng nhìn ai qua mắt cay
Thiêu cháy tim ta mộng giữa ngày
Mầu trời mây tím hoàng hôn phủ
Mộng vỡ từng chiều trong cơn say
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . PHẠM THỊ TUYẾT ÁNH . . Hồn thơ Việt
Lê huy Tưởng cùng Ng. đông Phi
THẸN THÙNG
Đã bao thu tôi mải mê kiếm tìm
Để hôm nay như thấy tim ấm lại
Để hồn tôi mãi vương men tình ái
Yêu thương này mãi mãi chỉ riêng em !
Em vẫn chờ trong cô lẻ từng đêm
Mong người đến mang êm đềm hạnh phúc
Trong hư ảo mối tình nào có thực . .!
Như lạnh lùng .
.cơn gió bấc mùa đông
Em nói chi ,anh tan nát cõi lòng
Em hãy hiểu anh mong em nhiều lắm
Lúc thiếu em anh thấy lòng trống vắng
Đông lạnh về anh thức trắng nơi đây .!
Chợt thu qua để ai đó mê say
Thoáng đông về ai mong ngày gặp gỡ .?
Thương yêu nhau chờ từng tin nho nhỏ
Dẫu biết rằng bao cách trở . .người ơi . .!
Vẫn biết yêu là mơ ước cao vời
Nhưng anh muốn tương lai ngời sắc đỏ
Bao lời thương sao em còn bỏ ngỏ
Hay thẹn thùng không dám ngỏ cùng anh
HB
.4.11.2014 .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Thơ :TẤN PHÁT với Luân Nguyễn
NỖI NHỚ MANG TÊN EM
Đông lại về có lạnh lắm không em
Nơi xa ấy từng đêm nào . . .thôi khóc
Hay lặng lẽ vì tim này thổn thức
Vẫn âu sầu bởi mắt lệ đơn phương
Có như anh chờ đợi một người thương
Gửi nỗi nhớ bên vần thơ tìm bạn
Những da diết cồn cào như biển cạn
Cả phố chiều sỏi đá cũng buồn ai ?
Mình anh thôi trên ngõ vắng thật dài
Đắm đuối mãi suy tư hoài gì đấy
Nơi xứ lạ . . .khuất ngàn xa nào thấy
Lo lắng nhiều . .theo mấy bước . .chân em
Chuông nhà thờ trong phút chốc vang lên
Lòng bừng tỉnh nghĩ nơi nào nàng tựa
Cái giá rét . .khi mùa . .này đến nữa
Gió heo may lạnh buốt cả tâm hồn
Bao lâu rồi vẫn mong ngóng cô đơn
Nước cuộn chảy buồn buồn đôi khóe mắt
Ôi ngày tháng quá xa vời chồng chất
Bến đỗ tình chân thật sẽ dạt đâu ?
Ừ tôi khờ nên ngã giữa vực sâu
Đời đừa cợt cứ thế này thì phải
Chẳng vụt dậy khi tim còn khắc khoải
Để đêm về thương nhớ lắm người ta
8.11.2014
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tác giả :THƯƠNG AN
LỐI CŨ KHÔNG ANH
Có không anh ở thế gian này ?
Một tình yêu . . sự thủy chung tuyệt đối
Em sợ lắm những lọc lừa gian dối
Thật ngọt ngào ,sao bóp nát tim nhau
Sẽ không bao giờ xa cách đâu !
Lời nói anh trao mà sao giờ quên lãng
Tình hôm nao ,chết dần men lãng mạn !
Em dại khờ . .! nên lệ ướt trang thơ
Vì yêu anh quá đỗi hóa ngây thơ
Em xa xót cứ mặc lòng thương nhớ !
Dòng huyết tim nặng chùng lên hơi thở
Anh phũ phàng em níu giữ em đau
Chiều hôm nay trên lối cũ “không nhau”
Em biết rằng anh . .đã dần quên tất cả
Quên sạch hết lời yêu thương nồng nàn . .vội vã
Quên kỷ niệm mình ,quên hẹn ước ,quên em
T.A 24.10.2014
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tác giả
:TRẦN THI LAN
Tôi cô đơn giữa dòng đời chật chội
Tôi đang buồn giữa thế giới đông vui
Tôi muốn khóc trong lòng không thể khóc
Bởi thế gian bao kẻ sẽ bật cười
Tôi muốn đi mà chân không thể bước
Tôi muốn chạy mà lý trí không cho
Đành ở lại với vô vàn tâm sự
Đành sống chung với bao nỗi u sầu
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét