Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

                                 CHỚM ĐÔNG
Đã chớm đông rồi anh có hay
Ngoài hiên sương trắng rớt rơi đầy
Gío về một chút se se lạnh
Nỗi nhớ đong đầy khóe mắt cay
Đã chớm đông rồi lá thôi rơi
Lẻ loi đơn chiếc bóng trăng côi
Chàng nơi xa ấy nơi xa ấy
Có biết nơi này ta lẻ loi
Đã chớm đông rồi thơ rét lạnh
Câu từ đứt đoạn chạy loanh quanh
Ta mang hoài niệm ngày xa vắng
Ấp ủ men nồng gửi trao anh
          Tác giả :CÔNG KHANH . .Hồn thơ Việt
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      NHỚ TÌNH ĐÊM ĐÔNG

Mảnh vỡ trăng tàn lặn dưới sông
Con đò đậu bến mãi mòn trông
Tình xưa nhớ mãi không quên nổi !
Nghĩa cũ quên hoài có nhớ không ?
Mái đẩy trăng hòa ca khúc nhạc
Chèo khua gió khẽ gọi thơ hồng
Sao trời cảnh vật êm đềm quá
Nhớ đến ai về lạnh gió đông
Tác giả :CẨM CHI CHÂU với CÁT CÁT . .Hồn thơ Việt
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            ĐÔNG LẠNH

Trời trở lạnh đông về rồi đấy
Em có còn cảm thấy thu không
Heo may làm giảm sắc hồng
Làm cho mây tím bềnh bồng nhẹ trôi

Thu khép lại bồi hồi nỗi nhớ
Luật thiên nhiên muôn thuở diễn ra
Thu đi để đón đông qua
Trời đất như đã giao hòa từ lâu

Đông mang đến sắc màu sương lạnh
Cây trơ cành có chạnh lòng không
Làm cho tim nhỏ phập phồng
Mang theo nỗi nhớ mênh mông chốn nào
                        HN.02.11.2014
Tác giả :HO NHU . . Hồn thơ Việt
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                TÌNH . . . MÃI GỌI !
Qua rồi đó
Thương yêu ngày nắng hạ
Đêm mưa buồn ,thêm nhớ . . .dạ xốn xang
Gốc bàng già ,thu đã vội bước ngang
Đông chớm tới ,buồn lén sang theo gió
Tình yêu đẹp bỗng đâu thành dang dở
Giấc mơ hồng ,hạnh phúc nhỏ  . . đành tan
Đêm đông dài ,cơn mộng mị chẳng an
Lòng ghi ,giữ . . .mùa thu tàn ở lại
Xa rồi đó
Mà yêu đâu biếng ngại
Con tim này còn nhắc mãi tên em
Sao chỉ về trong giấc mộng ấm êm
Mong hạnh phúc
Lại dày thêm khát nhớ !
Đêm giá lạnh ,con tim gầy . . nức nở
Chia đôi đường
Ai . . . ! lỡ dở vì ai ?
Tình ấm êm như giọt nắng ban mai
Lung linh thế
Mà nay hai lối rẽ !
Gío đông đến
Xiết ,rên lòng khe khẽ
Mang sầu về ,buồn gọn nhẹ trong tim
Chẳng vui gì ,nên nỗi nhớ lặng im
Tim hơi lạnh mong con tim quên lãng
Yêu một thuở ,ngỡ lùi vào dĩ vãng
Nay lại về ,ngày tháng chẳng trôi mau
Ôm ấp sầu ,đọng những đớn đau
Xin yêu đấy . . .!
Từng đêm thâu . . .trở lại
Mong chi nữa ?
Mà con tim ngây dại !
Xa nhau rồi ,sao vẫn ngại đôi nơi ?
Đêm đông buồn ,gậm nhấm nỗi đơn côi
Nghe yêu đến
Gọi tình ơi ! thức dậy
Tác giả :CƯỜNG TRẦN . . .Hồn thơ Việt
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             NHẮN GỬI
Gío chuyển lạnh rồi em biết không
Thu tàn giã biệt đón trời đông
Chăn dầy hãy đắp cho say ngủ
Aó ấm mang thêm để má hồng
Rét đến niềm thương nào vẫn đợi
Mùa về nỗi nhớ mãi còn trông
Hoài lo trăn trở người nơi ấy
Nhắn gửi ai kia . . .một tấm lòng
       Tác giả :TUAN THU SINH . . .Hồn thơ Việt
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .                              SẦU TÌNH
Không anh đêm bỗng lạnh lùng
Tàn canh nức nở mưa lòng oán ai
Mùa đông về giá lạnh buốt
Lòng nghe buốt giá đơn côi tình buồn
Bao lần đông về buốt giá
Bao nhiêu nỗi nhớ . . .đông buồn vì ai
Ai gieo chi một chữ SẦU
Để ai nuối tiếc lòng đau chữ TÌNH
Đêm nay ta lại một mình
Hẩm hiu dáng nhỏ trung trinh lời thề
Dẫu người cuối nẻo sơn khê
Ra đi không hẹn ngày về . .vẫn mong
Tác giả :TƯỜNG VI CÁNH MỎNG . .Hồn thơ Việt
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 EM VẪN HỒN NHIÊN !
Em ngơ ngác nghĩ về một nỗi nhớ
Ở nơi ấy anh chẳng nhận ra em
Mãi loay hoay với chờ mong hò hẹn
Anh đã quên một nỗi nhớ đi tìm

Em thế đó ! nhốt tình trong ký ức
Không nói yêu mà đợi ngút bao mùa
Anh quay đi !thế nào em cũng khóc !
Nhưng tình yêu đâu phải một vòng đua

Ai cũng có trọn hai đầu nỗi nhớ
Em một thôi nhưng nỗi nhớ nhân hai
Khắc khoải hôn dấu chân mình trên cỏ
Có hẹn đâu chỉ nghe tiếng thở dài

Hồn nhiên yêu . .và hồn nhiên mong đợi . .
Em thẫn thờ nhìn theo áng mây bay
Nỗi ngóng trông cứ dài theo sợi nhớ !
Vẫn hồn nhiên ,vẫn mong đợi ,mong chờ
    Tác giả :BÌNH AN
                                 02.11.2014
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Không có nhận xét nào: