Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

Góc thơ cũ .
                              VÀNG XƯA 
Còn đó  . . .mùa thu bóng hạc gầy
Em buồn tay vịn gió bờ tây
Đôi vai em nhốt chiều nhung nhớ
Đôi mắt đen lờ lững khói lay

Còn đó  . . .vàng thưa thắp dậu buồn
Em về tay nhẹ khép tình không
Mây bay qua lũng chiều giăng xám
Vạt tóc nào bay theo nhớ trông

Còn đó . . mùa hoa trái ngọt lành
Em cười . . .môi chạm khẽ đời anh
Tương tư đã hết thời trai trẻ
Em vẫn ngày mười tám . .xưa . .xanh

Còn đó . . sầu đông trắng tuổi buồn
Thương bờ sông quạnh nắng ,cô đơn
Có bao nhiêu chuyến đò qua bến
Đau buốt lòng cọng cỏ vướng chân
Tác giả :LÊ HÁT SƠN .11.11.2014
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       CHỐN XƯA . .  . . . . . . .
Em lại về đây những tuổi thơ
Ước mong tìm lại chút ngày mơ
Đạp xe đi dạo quanh Đống Đế
Chẳng kể nắng mưa vẫn đợi chờ

Em đã về đây . ..vẫn cảnh mưa
Đường quanh bờ biển vẫn như xưa
Xa xa chim én bay không mỏi
Gío vẫn chao nghiêng những rặng dừa

Em sẽ về thôi chẳng ở đâu
Én bay phương bắc chẳng mang sầu
Phương nam kỷ niệm còn lưu luyến
Để thủa ban đầu . . . . . .
                                      Mãi của nhau

Tác giả :MINHOA NGUYỄN . .Hồn thơ Việt
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .              BẾN TÌNH
Em vẫn hoài mong một bóng hình
Mịt mù sương khói thả chiều buông
Trôi trên sóng bạc đầu thương nhớ
Em vẫn chờ anh ở bến tình

Em gởi cho anh sợi tóc dài
Cuối đời sợi tóc chẻ làm hai
Bến tình lê bước nhìn em đến
Chỉ thấy thuyền trôi dạt lững lờ
Tác giả :HOÀI HƯƠNG NGUYỄN . .Hồn thơ Việt
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .       XÓT XA . . . . . . .
Có bao giờ mình gặp lại nữa không ?
Ngồi cùng nhau bên ly café đắng
Em với anh . . .cả hai cùng im lặng
Nghe lòng mình . . .nói những tiếng yêu thương

Biết nói sao khi ta chẳng chung đường
Thôi đừng nói những lời thương và nhớ
Chỉ khiến ta đêm từng đêm trăn trở
Mệt mỏi lòng . .nhựa sống chẳng còn đâu

Chỉ một lần hai đứa gặp lại nhau
Cùng sánh bước dưới trời thu năm ấy
Dẫu nhớ thương . .đớn đau nhiều là vậy
Vẫn mỉm cười . . giấu những xót xa
 . .Tác giả :NGỌC HÂN . .Hồn thơ Việt
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       TAN VỠ    . . . . . . . . . .
Nếu anh không viết lá thư đầu
Thì chuyện tình yêu chẳng có đâu
Em sẽ không buồn không biết nhớ
Và không hề khóc suốt canh thâu

Nếu anh không viết chuyện yêu thương
Quen biết đôi ta chỉ bình thường
Thì em vẫn mãi là cô gái
Gặp gỡ quen anh ở ven đường

Nếu anh không nói chuyện yêu nhau
Thì cả đời em chỉ một màu
Không có sóng dồn trong mưa bão
Và không hề biết chuyện thương đau

Từ khi em biết đến yêu thương
Khổ quá con tim khổ trăm đường
Và có khi nào anh nghĩ đến
Nỗi đau của kẻ biết yêu đương

Anh đến làm chi thế hỡi anh
Cho tim nhỏ máu chất xây thành
Cho hồn cô bé rơi thành lệ
Máu lệ hòa tan khóc hận anh
 . .Tác giả :TRẦN THI LAN
 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Không có nhận xét nào: