Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

  Nguyễn hùng Cường . .Hồn thơ Việt
   “tác giả :Thi sĩ tình yêu “

              GẶP LẠI NGƯỜI YÊU CŨ
Gặp lại người yêu cũ
Quán vắng chiều sương phủ
Yêu thương xưa chưa đủ
Nhìn nhau mắt hoen mờ

Gặp lại người yêu cũ
Khi mùa đông tàn úa
Không phải là mộng mơ
Cũng không phải hẹn hò

Không cả niềm nhung nhớ
Gặp để thấy bơ vơ
Thủa tình yêu dại khờ
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                  Tác giả : VĨNH NGHI
Thơ tình vượt thời gian
                           CHỜ ANH
Em chờ anh ở chốn này
Nơi ta hò hẹn ,gốc cây ven đường
Đã bao ngày tháng phơi sương
Trằn trọc thao thức ,đêm trường chờ anh

Bặt vô tin tức sao đành
Khi đi ,anh hứa sẽ nhanh trở về
Hay là bội ước câu thề
Quên người con gái thôn quê thật thà

Quên lời âu yếm mặn mà
Quên bao kỷ niệm ,ta là của nhau
Anh quên mang lễ trầu cau
Quên cả nơi hẹn ,nỗi sầu em mang

Không tin . .tình rẽ sang ngang
Làm sao anh lại phũ phàng với em
Nên chờ lối ấy thân quen
Một ngày ,anh sẽ vì em trở về
PHT .05.11.2014 .vàng danh ,uông bí .QN
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      .          THÁI UYÊN SA . .Hồn thơ Việt

                     TÌNH HẠNH NGỘ
Tình hạnh ngộ long lanh trong đáy cốc
Uống cho say cây lá ngả nghiêng sầu
Người chân mây biết bao giờ gặp được
Uống rượu nồng bằng cả trái tim thơ

Đợi người đi ta mãi mãi đợi chờ
Ta góp nhặt một ngàn đêm đơn chiếc
Xin ai đừng làm mắt biếc rưng rưng
Và cũng xin đừng đòi lại ngập ngừng

Anh là bến thuyền em không nơi đỗ
Chốn bình yên em hoài vọng một đời
Vầng trăng khuyết chôn sầu đi một nửa
Gói yêu thương chếnh choáng vị men nồng

Trầm mặc chiều bao tiếng gọi thinh không
Vườn sầu thảm mơ vươn mầm sống mới
Nhớ thương nào ta ru khúc à ơi . .
Uống để quên ta đã có một thời . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           Dân tộc Việt

                             VỀ TÂY BẮC
Ta về với ngàn xưa thời trai trẻ
Mây hoa ban vẫn vắt trắng ngang trời
Cọn tí tách đếm thời gian mê mải
Mắt ai nhìn lúng liếng dưới khăn piêu

Chân lạc bước dưới mảnh trời xứ Thái
Ruộng bậc thang hương cốm đơm xôi
Khói bếp ai xanh vờn mép mái
Bước chân trâu bậm bịch vỗ lưng đồi

Suối bông dưng sao thì thầm thế suối
Sương hóa lụa mềm vắt dọc rừng xanh
Hương bồ kết quấn mềm đá núi
Em gội đầu lóng lánh một dòng trăng

Than vẫn ủ đỏ đêm tây bắc
Giữa vòng xòe tay lại cầm tay
Vít rượu cần thuở những ngày xa lắc
Đến bây giờ còn sóng sánh say
   Tác giả ;NGUYỄN ĐÌNH MINH
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           Dân tộc Việt

                PHỐ NÚI . . TRONG SƯƠNG
Vượt bao con dốc ,triền đồi
Mình lên phố núi ngắm trời sa pa

Ẩn trong mây trắng hiện ra
Cả vùng trời đất giao hòa yêu thương

Đỉnh hàm rồng lẫn trong sương
Cầu mây ,thác bạc vấn vương lòng người

Hoàng liên sơn nóc cổng trời
Cỏ cây hoa lá xanh tươi bốn mùa

Chợ tình họp, mặc nắng mưa
Say mê câu hát . .mà chưa muốn về

Bạn ơi thử chút rượu quê
Nếp nương thơm phức . .lưỡi tê ngọt ngào

Một lần đến với vùng cao
Mà sao như ngỡ . .lạc vào trong mơ
   Tác giả :PHẠM HÙNG .16.11 .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  

Không có nhận xét nào: