Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Thơ sưu tầm


Tác giả :TRẦN THI LAN

                            LỠ LÀNG CƠN SAY
Giọt rượu cuối ,vị cay nồng chát đắng
Uống cạn vào để níu lại cơn say
Để nhớ ,quên và lẫn lộn đêm ngày
Mùi cay đắng ,mờ thực hư nhân ảnh

Bước xiêu vẹo trần gian tìm tiên cảnh
Trăng gần xa ?trăng soi bóng kiêu sa
Trong cơn say ,trăng sáng cõi sơn hà
Giữa hư ảo ,trăng vàng tình non nước

Như Lý Bạch ,say tìm trăng đáy nước
Say ôm trăng quên phiền muộn thế gian
Rượu cạn ,bình khô ,trăng bỏ giữa đàng
Lỡ làng say ,lạc đường nhân thế

Tìm ở đâu ?giữa dòng đời dâu bể
Loãng dư âm ,hương ngày cũ nhạt phai
Bước quan san ,lòng trĩu nặng u hoài
Bụi trần thế phủ mờ bao vết tích

Chân thấm mỏi ,cánh đồng xưa mờ mịt
Qụy bên đường vùng đất lạ hoang vu
Trăng về ngang ,đông dấu mất mùa thu
Tuyết phủ kín ,cơn say còn dang dở

Trăng khuyết ,trăng tròn ,trăng mờ ,trăng tỏ
Đêm lỡ làng vẳng tiếng sói tru trăng

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HƯƠNG HƯƠNG NGUYEN NGUYEN
                                               Hồn thơ Việt

                              CÔ QUẠNH
Ngọn gió đông buồn nắng mỏng manh
Đìu hiu dăm chiếc lá trên cành
Hoa bung đài rũ buồn cô tịch
Nụ héo cuống àn xót quạnh hanh
Mãi tít chân trời chim chao cánh
Luôn bên liếp cửa liễu thả mành
Giao mùa cảnh sắc nhìn tàn chạnh
Ngọn gió đông buồn nắng mỏng manh
                                      H H

 . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . . . . . . . . .TRANG TRẦN . .Hồn thơ Việt

                                 ĐÊM VẮNG
Buốt giá tim này . .anh biết không
Nghẹn đắng lời yêu . .lệ chảy dòng
Có phải vì xa . .nên trắc trở
Hay là . .anh đã muốn thay lòng ?

Muốn hỏi rằng . .anh có thấy đau
Khi tình yêu ấy . . đã phai màu
Ngày mai . .hai đứa thành xa lạ
Có hắt hiu buồn . .khi mất nhau ?

Lạnh lắm đêm này . .anh có hay
Vòng tay lạc lõng . .mắt hao gầy
Thèm nghe giọng nói  . .và hơi ấm
Muốn được . .hôn nồng . .ôm đắm say

Lẻ bóng cô phòng . .duyên vỡ tan
Còn đâu ước nguyện . .vượt non ngàn
Rồi đây . .anh sẽ . .vui duyên khác
Chỉ mỗi mình em . .lệ chứa chan
   Trang Trần 12.11.2014

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NTD .HOA VIÊN
                           ĐẾN TẬN CÙNG
“ngũ độ thanh . ..lưu thủy”
                              “nltd . .mltn1404”

Chẳng gió mà tim cũng lạnh lùng
Bên ngoài nghạnh cửa tuyết đầy khung
Vầng trăng kỷ niệm ,còn tha thiết
Đóm lửa thời gian đã bập bùng
Có lẽ đừng ôm hoài mộng ảo
Âu là cứ giữ được tình chung
Chờ cho bão tố cuồng phong dậy
Thả nỗi niềm riêng đến tận cùng

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BẢO NGUYÊN . . Hồn thơ Việt

                                   HOÀI NIỆM
Tháng tám quê mình lắm bão giông
Nước lũ còn lên ngập trắng đồng
Những mái nhà tranh nghèo xơ xác
Chẳng biết giờ nà có còn không

Cho ta về lại quê ta với
Thăm người bạn cũ gái nhà quê
Chân trần đạp đất bùn tung tóe
Gặt lúa đồng xa gánh nắng về

Bữa cơm gạo mới thơm phưng phức
Đĩa rau muống luộc chấm nước tương
Bát cà muối xổi dòn như pháo
Miệng mời lí nhí ôi thân thương

Vườn dừa còn đợi đêm trăng sáng
Gọi lũ trẻ thơ đến nô đùa
Bờ mương còn những đôi trai gái
Hát đối giao duyên ngọt giọng hò

Bãi chợ xóm đình còn ngóng đợi
Đoàn phim lưu động đến đầu làng
Già trẻ gái trai vui như hội
Chờ xem cười nói chuyện râm ran

Ước gì ta được về quá khứ
Cùng nhau chung tắm ở ao làng
Cùng đùa nghịch bôi đầy bùn đất
Kì cho nhau khúc khích cười vang

Chiều về có bạn bên khung cửi
Ta nghe lách cách tiếng thoi đưa
Tiếng chày nện sợi vang chiều tối
Nghe như tiếng vọng của xa xưa

Khung tranh thêu dở còn nằm nhớ
Những ngón tay thon sợi chỉ điều
Đi qua phố chợ còn ai ngắm
Cô gái ngồi thêu dáng mĩ miều

Hoằng lộc quê mình hoằng lộc ơi
Đất nghèo hiếu học đã bao đời
Mái đình cổ kính nền xưa cũ
Những truyện buồn vui những cuộc đời !

 . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . HOA LỤC BÌNH . . .Hồn thơ Việt

                         NHẸ BƯỚC
Cúc trúc mai đào nở khắp nơi
Xuân qua hạ đến đẹp cho đời
Đông tàn cỏ lá đều xanh biếc
Rực rỡ thu về lá đỏ tươi

Bước nhẹ chân mềm trên cành lá
Làn mây lướt nhẹ tím chân trời
Tim ai rộn rã tình phơi phới
Chiếc lá vô tình thoảng lả lơi
21.11.2014.hoa lục bình

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CHIEU NGUYEN VAN . .Hồn thơ Việt

                    ĐOẠN TRƯỜNG .”ntd”
Nhớ mãi mùa hoa cải đoạn trường
Non thề biển hẹn gẫy cành dương
Phương này suối cạn chờ mưa đổ
Khuất nẻo sông tràn dẫu nguyệt ương
Liễu khổ vì yêu vàng mắt dại
Mây buồn bởi hận tím chiều thương
Xa rồi cách biệt tìm đâu nữa
Vỡ cả vườn mơ nát mộng trường
  Chieu van nguyen .21.11.2014

 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      TRẦN THI LAN

                             SẦU LY BIỆT
Sao đành hai chữ biệt ly
Cho vần thơ viết . .tình si lỡ làng
Thu gieo nỗi nhớ muộn màng
Sầu thu héo úa lá vàng rụng rơi

Tim nghe đau xót rã rời
Lệ ai nhỏ xuống cho đời đắng cay
Tình vương nỗi nhớ giăng đầy
Người đi còn lại chuỗi ngày bơ vơ

Xa nhau nào chuyện tình cờ
Còn đâu giây phút chuyện trò bên nhau
Mưa chiều từng hạt rơi mau
Thấm vào vai áo nhạt màu phong sương

Tình sao ngả rẽ đôi đường
Cho mầu sim tím gợi buồn xót xa
Gió nào gom lại tình ta
Vần thơ kỷ niệm nhạt nhòa dấu yêu

Thu về mang nỗi cô liêu
Lá vàng từng chiếc gợi nhiều nhớ thương
Nhạc buồn réo gọi cô đơn
Thuyền say bến khác tình buồn trái ngang

Trao chi giọt lệ lỡ làng
Cho tôi niềm nhớ hai hàng lệ rơi
Chiều nay lệ đắng bờ môi
Đường khuya dấn bước mình tôi ngỡ ngàng

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



































































         


































































































































































































       








                               

                 
       

         
      
             
            





                    
                  

                                                   
                     

                .
            

Không có nhận xét nào: