TRẦN THI LAN
CHẠNH LÒNG
Em ở nơi này ,anh biết không
Bên ngoài thu chớm ,dạ sang đông
Mỗi chiều lá rụng ,hồn xao xác
Nghĩ tới phương xa . .lại chạnh lòng
Em nhủ cho lòng lắng dịu đi
Biết đâu thương nhớ sẽ qua vì . .
Thời gian mầu nhiệm như phương thuốc
Xóa hết nhọc nhằn những dấu đi
Phương này anh có biết không anh
Mùa đã sang thu ,gió trước mành
Lay động mặt hồ ,làn sóng biếc
Và ai thao thức đến tàn canh . .
Mùa đã sang thu ,gió đã về
Lá rơi từng phiến buồn lê thê
Vẫn là cảnh của bao thu trước
Ai biết vì sao vẫn não nề . .
Hong tóc bên thềm em nhớ ai
Mà thu phong kín gót trang đài
Mặc tình rên xiết trong mùa gió
Đêm lạnh ,hương tàn ,cánh nhụy phai . .
Nghĩ tới phương xa lại chạnh lòng
Biết người còn nhớ đến ta không
Mùa thu phương ấy còn chưa tới
Sao gió thu về đã lạnh đông
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÙA THU VÀNG
EM NGHĨ GÌ ?
Em nghĩ gì . . .khi thu đã đi qua
Buông bỏ lại . .cơn mưa chiều hiu hắt
Ngọn đèn đường . .đêm đêm về níu chặt
Bóng dáng nào . .lững thững những tàn thu
Em nghĩ gì . .khi mùa thu đi qua
Cành hoa sữa . .thoảng nồng nàn dịu ngọt
Nghe dấm dứt . .vành môi . .đêm ly biệt
Thấy nhớ không em . .những lúc gió mùa sang
Em nghĩ gì khi mùa thu đã đi qua
Khăn voan mỏng phất phơ . .tóc ai thơm hương cỏ
Ta khờ dại . .nhìn bóng ai qua ngõ
Bàn tay rã rời . .buông thõng bởi đơn côi
Em nghĩ gì khi mùa thu đi qua
Đông ùa đến . .sao mà nhanh đến thế
Gió đông bắc hàng đêm rít lên qua khe cửa
Như tiếng lòng ta thổn thức lúc xa em
Tác giả :LÊ THANH HUYỀN
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. NGƯỜI LÁI ĐÒ
TÌNH ANH !
Nhớ thương nhiều nơi đất bắc xa xôi
Bông hoa nhỏ dập vùi trong bão gió
Nắng mưa làm màu hoa phai sắc đỏ
Bão tố tràn lên lối nhỏ mình qua !
ở miền nam cũng có rất nhiều hoa
vẫn dặn dạ chớ nhạt nhòa nẻo cũ
mỗi độ đông về tim âm thầm nhủ
ở quê nhà em mặc đủ ấm không?
Nửa cuộc đời sao vẫn cứ lông bông
Để mưa gió phủ nhạt hồng màu má
Chắc có lẽ tiếng lòng đang giục giã
Sợ người thương cũng đã nhạt tình say !
Những ân tình anh gom gửi vào mây
Để vơi bớt đắng cay trong cuộc sống
Để hương lại thơm nồng trên gối mộng
Để trái tim này thôi trông ngóng đầy vơi !
Dẫu xa nhau vẫn thơm tiếng đượm lời
Dù cách mặt nụ cười luôn tỏa rạng
Để nhẹ bớt nỗi buồn khi xa vắng
Mỗi khi chiều về nặng nỗi nhớ cuối trời nam
Tác giả :THU HIỀN
.21.11.2014
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét