Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

THƠ SƯU TẦM

…………………………………………………………………….Tác giả : NƠI ẤY BÌNH YÊN
                                          Ai hay chữ ngờ

Em buồn lắm anh có biết không
Hãy để em thêm một lần được nói
Nói rằng em còn yêu anh nhiều lắm
Tình chúng mình từng đằm thắm biết bao

Nhưng câu hỏi vẫn đặt ra “tại sao “
Anh đi mãi mà không hề trở lại
Để mình em bơ vơ và khờ dại
Tiếng khóc thầm ,lặng lẽ giữa màn đêm

Anh nhớ không , bao giây phút êm đềm
Vụt tan biến không màng trong chốc lát
Khiến tim em ,như hoa tàn xơ xác
Gom từng kỷ niệm góp vào nhau

Anh yêu à ,sao anh vội quên mau
Những tháng năm ta duyên thề hẹn ước
Sao ông trời không cho em biết trước
Yêu đau vậy , thì em sẽ chẳng yêu
….DIỄM MY….


………………………………………………………………………Tác giả : LÝ DIỆP
                                  Hãy tin vào anh

Nguồn máu nóng sao nhiều năm băng lạnh
Trái tim anh lại rạo rực trào tuôn
Thổi mát hồn anh những tháng năm buồn
Em ! chính là một làn gió mới

Anh gặp em trong một chiều đầy nắng
Gió nhẹ nhàng mây lững lờ trôi
Ánh mắt nụ cười làm tan chảy tim côi
Lời em nói như một dòng suối mát

Em biết không anh yêu em ngày đó
Ôi ngọt ngào ! hạnh phúc được tái sinh
Đến bên anh ! em như ánh bình minh
Tỏa hương ngát làm hồn anh lạc lối

Và nếu có thể sương tan vào cỏ
Anh chắc tin rằng cỏ sẽ rất xanh
Nếu một mai em có tin anh
Thì tình ta mãi xanh như cỏ
……..lý diệp…


……………………………………………………………………Tác giả : RED SUN NGUYỄN
12.03.2015
                                                  Mưa mùa xuân

Mưa mùa xuân cho hàng cây thay lá
Muốn gặp em để bày tỏ thiết tha
Mong tình ta được đơm hoa kết trái
Sợ mùa xuân lại vội vã đi qua

Ngày gặp nhau xa lạ mà thân quen
Ánh mắt em trao anh thật êm đềm
Chắp vần thơ trong vầng trăng khoáng đãng
Cho sóng lòng dào dạt đến dịu êm

Từng đàn chi thi nhau về làm tổ
Ta khát khao trong những chiều mưa đổ
Nắm tay em thắp ngọn lửa trong tim
Như cánh chim tìm về vườn xuân đỗ

Hãy lắng nghe mưa mùa xuân nhè nhẹ
Trong không gian thì thầm yêu khe khẽ
Niềm ước vọng cùng thắm mộng yêu thương
Cuối con đường chỉ có . . . anh và em !
RSN
“bình họa trong bài HELLO anh . . tháng ba
Của tác giả vân mi du “


……………………………………………………………………Tác giả : LOAN ANH

Có ai biết nơi nào bán niềm vui ?
Chỉ dùm tôi . . tôi mua về một ít
Để những khi thấy yếu lòng ,mỏi mệt
Mang ra dùng chắc là hết buồn thôi

Ai chỉ dùm tôi nơi nào bán tiếng cười ?
Tôi sẽ đến và mua về mấy nụ
Để những ngày lòng héo hon ủ rũ
Sẽ được rạng ngời nhờ những nụ cười kia

Có ai biết nơi nào bán bình yên ?
Tôi mua về và khắc lên đáy mắt
Dù có đớn đau ,hay khó khăn , chật vật
Vẫn thấy nụ cười nơi đáy mắt an yên

Có ai biết nơi nào bán liều thuốc lãng quên ?
Chỉ dùm tôi . . mua mấy viên mà uống
Để ký ức không còn quay về được
Để tôi mỉm cười đón hạnh phúc tương lai

Có ai biết nơi nào bán ánh sáng ngày mai ?
Bán niềm tin cho những ai đánh mất
Bán yêu thương cho những người chân thật
Bán tâm hồn không biết nhặt niềm đau
….loan anh……


……………………………………………………………………Tác giả : DIANA T TRẦN
                                           Nhớ !

Với nỗi nhớ anh sẽ là con sóng
Xô hồn em tới những bến bờ xưa
Chiều thật buồn đến với những cơn mưa
Cho tơi tả nỗi buồn khi chờ đợi

Có một ngày anh đi xa vời vợi
Khi vết nứt cuộc đời hé mở
Khi chiếc bình pha lê đà tan vỡ
Hàn gắn rồi cũng có nghĩa gì đâu

Em trách mình không có phép nhiệm mầu
Ngàn mảnh vỡ gắn hàn không vết tích
Hạnh phúc khổ đau hai chiều đối nghịch
Nghĩa và tình hòa trộn lẫn trong nhau

Em biết rằng đời chẳng có kiếp sau
Nên gắng sống kiếp này cho trọn vẹn
Dù em biết trái tim mình lỗi hẹn
Những dại khờ em đã chót trao anh
…diana t .trần………


……………………………………………………………………Lưu giữ hồn thơ việt – kết nối yêu thương
                   
Tác giả : THU THIÊN
                                      KÝ ỨC

Ngày xuân ngắm lại giấc
Mơ hường
Cả một khung trời cảm
Xúc thương
Lỡ bước về quanh trên
Lối cỏ
Dừng chân trở lại cuối
Con đường
Công viên ghế đá từng
Lưu luyến
Góc phố hoa tàn
Mãi vấn vương
Trở lại trong tôi
Ngày bé dại
Bao điều ký ức
Chỉ còn hương
…..thu thiên .12.02……


…………………………………………………………………….lưu giữ hồn thơ việt –kết nối yêu thương
Tác giả : VŨ LUÂN
                              Nhạt nhòa
                                               “tự do”

Chốn này xưa sánh vai
Hoài vọng tóc buông cài
Nỡ yêu nên rồ dại
Chờ mong trong nắng mai

Một mình tôi bước khẽ
Thổn thức ngập ngừng môi
Mến thương người xinh xắn
Đau lòng tim đơn côi

Bóng mơ nào đâu thấy
Ai mời chén biệt ly
Gió lùa tung tóc rối
Sâu nghẹn sầu dâng mi

Cô bé biết chăng anh thế này
Cuối đường vọng mãi áo ai bay
Buồn rơi gió rụng vương đầy lối
Tê tái người ơi nén đắng cay

Hôm nay chợt nhớ khi xưa
Gót son nhè nhẹ anh đưa em về
Ướt đẫm em mái tóc thề
Tà huy thoi thóp lê thê bóng chiều

Hương xa khuất nỗi cô liêu
Tan tành mộng đẹp liêu xiêu gót giày
…vũ luân ..12.02……….


………………………………………………………………………



                              


















                                 

















































  












     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: