CẢM ƠN EM HD
Em không biết gọi anh là gì nữa
Chỉ biết gọi anh là một nửa của em thôi
Không biết anh yêu bây giờ ở đâu nữa
Rất xa xôi hay là ở thật gần ?
Mãi kiếm tìm anh trên đường đời tấp nập
Trong hành trình niềm nở tiếng yêu thương
Mình đã lạc nhau ,mất nhau từ kiếp trước
Hẹn nhau kiếp này anh còn nhớ không anh !
Sài gòn bao ngày nhìm nhịp những bước chân
Nhìm nhịp chân em đi qua từng ngóc ngách
Em yêu anh bước chân tìm cô độc
Em gặp bao người mà chẳng phải là anh
Giận anh nhiều cứ lẩn trốn nơi nao
Sao chẳng thấy em hay cũng loay hoay tìm kiếm
Tình yêu đôi ta như chơi trốn tìm vậy
Tưởng đã thấy nhau nhưng thoảng mất đâu rồi
Em mệt rồi em đứng lại nghen anh
Không tìm nữa đâu cũng không thèm lẩn trốn
Anh sẽ thấy em hoặc vô tình va chạm
Mình sẽ nói gì khi hai đứa gặp nhau !
Sẽ chạy đến bên em . .ôm anh rưng rức
Anh vuốt tóc thề âu yếm gọi em yêu
Thôi . .chỉ là mơ em nghe lòng trống trải
Như cơn mưa chiều khắc khoải nhạc sầu vương
Anh nói chờ anh . .bao lâu em cũng chờ
Hứa yêu anh hổng thèm yêu ai khác
Ta chung đời nhau che ô dù đủ sắc
Thả những cánh diều mơ ước bay xa
Em nghĩ tới anh nhiều vẽ những nét hình dung
Chưa biết mặt anh vẽ đôi mình hạnh phúc
Vẽ những phút giây em mơ ,em mộng
Vẽ đôi ta vôi đượm thắm cau trầu
Hãy về bên em xây ngôi nhà hạnh phúc
Nửa của anh ,nửa của em hòa nhịp
Thành vợ ,thành chồng ,tóc . .răng rụng . .chẳng phai
?
Chúc cả nhà chiều tối chủ nhật an vui ,an lành
HD
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GIÓ
PHỤC SINH
Kí ức chiều mưa
Mưa rơi chiều tím lối về
Cô đơn ta nhớ ai thề năm xưa
Trọn đời bên mái trai thưa
Cùng nhau chung sống chan hòa yêu thương
Tiếng yêu giờ mãi hoài vương
Mà người đâu thấy đêm sương lạnh lùng
Cô đơn đau đớn vô cùng
Trách ai bội ước quay lưng cho đành
Ta yêu ta sống chân thành
Để rồi đổi lấy mong manh giọt tình
Tìm đâu để thấy bóng hình
Chỉ còn nỗi nhớ lung linh mơ hồ
Đành lòng gửi hết vào thơ
Tìm lại kí ức ngẩn ngơ tháng ngày
Mong sao mưa hết đêm này
Mai trời lại sáng đong đầy sắc xuân
Tác giả :PHAN THANH TÙNG
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác
giả :HỒNG NGUYÊN
“Giọt lệ mùa đông “
Chiều buồn nhìn đám mây giăng
Bên ô cửa nhỏ ngắm trăng thưở nào
Mà lòng chợt thấy xuyến xao
Con tim thổn thức nghẹn ngào tình xưa
Trời như sắp đổ cơn mưa
Mây đen mờ mịt đường xưa lối về
Mùa đông bất chợt nặng nề
Bầu trời che phủ tứ bề mưa giông
Chạnh lòng giọt nước mùa đông
Giọt vương mí mắt ,giọt nồng mắt cay
Mưa rơi rơi xuống đêm ngày
Nhưng không trôi hết đắng cay cuộc đời
27.12.2012
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác
giả :SÔNG THU
Mãi đợi anh .
.!
Em đợi anh mãi một mùa xuân
Mưa lòng giăng lối giọt châu tuôn
Chiều vàng nắng đổ nhịp chân bước
Tên anh thầm gọi giấc mơ buồn
Em đợi anh khung trời mùa hạ
Tên em . .anh có gọi không ta . ?
Nỗi nhớ ơi xin đừng dậy sóng
Đừng cuốn tình tôi chốn xa bờ
Em đợi anh đã hết mùa thu
Bâng khuâng ủ rũ áng mây mù
Anh nơi chốn nào sao chẳng thấy
Để mưa buồn nặng giọt sầu tư
Em đợi anh qua những mùa đông
Hao gầy giá lạnh em ngóng trông
Mắt buồn ngấn lệ nơi xa ấy
Mòn mỏi nhớ mong . .anh về không ?
Chỉ đợi anh thôi suốt cuộc đời
Chiều tàn nhạt nắng đã buông lơi
Vầng trăng chênh chếch nơi đầu ngõ
Vẫn mãi chờ anh người tình ơi !
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét