Tác giả :PHƯƠNG LINH
Em ơi ,đã đến lúc xa nhau thật rồi
Con đường chung bước đâu còn nữa
Lối rẽ cuối cùng ,đường chia đôi ngả
Chia nửa cuộc tình ,giấc mộng tiêu tan
Đứng lại chút em ,trong dây lát thôi
Để tôi được nhìn em lần cuối
Bởi bước tiếp sẽ mỗi người một lối
Là khoảng trời cách biệt đôi nơi
Từ đây đường đời chia hai ngả
Phút cuối bên nhau xin một nụ cười
Xin một rạng ngời như thưở bình minh
Chút ấm áp khi mùa đông đến
Tôi đã cùng em xây lâu đài trên cát
Tráng lệ nguy nga hạnh phúc đong đầy
Nào ai biết rằng đời quá phũ ?
Mưa tạt ,gió lùa lâu đài cát tiêu tan
Một chút thôi em ,giây phút cuối
Xin một nụ cười . .trước lúc bước chân đi . !
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác
giả :PHƯƠNG LINH
Đành hẹn kiếp
sau
Mặn nồng cũng đã đi qua
Ân tình như đã nhạt nhòa trong nhau
Phải chăng tình trước duyên sau
Mưa vùi gió tạt còn đâu tơ hồng
Rồi em cắp nón theo chồng
Đò đầy rời bến sang sông cũng đành
Tình này gửi lại cao xanh
Những lời hẹn ước xin dành kiếp sau
Hết rồi nghĩa nặng tình sâu
Người đi kẻ ở qua cầu là xong
Ước chi duyên phận xoay vòng
Kiếp sau gặp lại thỏa lòng cố nhân
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HOA
CÚC TÍM . .Hồn thơ việt
Ta không thuộc về
nhau
Ta vẫn biết không thể thuộc về nhau
Mà sao vẫn khát khao từng câu nói
Vẫn lắng nghe tiếng lòng ta thầm gọi
Một lần thôi khe khẽ giữa mây ngàn
Không thuộc về nhau nên chỉ thở than
Vơi tiếng ve của hạ màu cháy đỏ
Vơi trăng thu cứ hững hờ sáng tỏ
Vơi đông hờn vạn lời ngỏ chờ mong
Chẳng thuộc về nhau vẫn đau lòng
Cuộc đời ơi sao trái ngang đến vậy ?
Cho ta gặp để yêu thương sóng dậy
Rồi xây thành dựng vách để chống ngăn
Vạn con sóng ngày đêm cứ dữ dằn
Hai trái tim yếu mềm đang quằn quại
Giữ bình yên giữa đớn đau khờ dại
Trễ muộn rồi ,ta không thuộc về nhau
Hoa cúc tím .29.12.2014
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tác
giả :TRẦN THI LAN
Chia tay
Tiếng bước chân em về
Nặng nề trên phiến đá
Anh nghe lòng não nề
Bóng hình nghiêng trên lá
Điếu thuốc cháy lụi tàn
Khói cuốn mộng mơ tan
Phảng phất mùi cay đắng
Hắt hiu dưới đèn vàng
Chia tay nhau lần cuối
Lặng lẽ khúc ly tan
Cơn gió mùa đông lạnh
Sầu úa bao lá vàng
Người mò kim đáy nước
Tìm dấu vết trong mưa
Ta đau loang chiều tím
Vời gió kiếm hương xưa
Hai chữ tình yêu ngắn
Vết thương tình yêu dài
Duyên kiếp thường ngang trái
Chua xót nỗi niềm ai . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét