Tác giả :PHƯƠNG LINH
Xuân đợi
Trong nhà ngoài ngõ rộn tiếng xuân
Đất trời chờ mong đón xuân tân
Luống cải cuối vườn hoa nở rộ
Cây đào nụ thắm đứng góc sân
Thấm thoát trôi theo khắc thời gian
Xa quê nhớ lắm những non ngàn
Không biết người xưa phương trời ấy
Còn muốn đông tàn đón vu lan
Có người nơi xa mới trở về
Gặp người bạn cũ một làng quê
Đón xuân vui với người quê ấy
Xuân sang người ấy có quay về ?
PL.1.1.2015
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tác
giả :TRẦN THI LAN
Cánh hồng tim
tím
Cánh hồng tim tím mộng mơ
Bao nhiêu ong bướm thẫn thờ lượn quanh
Cụm hồng gai sắc lá xanh
Màu hồng tim tím mộng lành đam mê
Bóng hồng nho nhỏ tóc thề
Đi ngang cửa lớp bốn bề lặng thinh
Các anh say đắm cười tình
Hồn nhiên ,vờ vĩnh ,một mình bé đi
Theo về đến ngõ trồng si
Cỏ xanh bước mãi lối đi cũng mòn
Nàng hồng bé nhỏ chân son
Vẫn ngây thơ lắm cười dòn sáng hôm
Cánh hồng tim tím ngát hương
Nàng hồng chưa bén lửa rơm khói tình
Cánh hồng ngày nắng tươi xinh
Nàng hồng mãi mãi thắm tình quê hương
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.PHONG LAN TÍM . .Tình thơ nỗi nhớ
Tác giả :LAN ANH
NHỚ
Con đường nào giờ đây anh nhớ không
Còn sót lại mùi hương nồng hoa sữa
Dù em biết anh không quay về nữa
Kỷ niệm vẫn nồng nàn khi tựa bên nhau
Giây phút đó rồi cũng sẽ qua mau
Em chợt tỉnh khi tim đau bật khóc
Trời mưa bay xác me vương kẽ tóc
Đông lạnh buồn nhớ quán cóc chiều nao
31.12.2014
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác
giả :HƯƠNG SEN
Đêm nhớ
Đêm tịnh liêu thu lạnh vai gầy
Một mình ta với chốn phòng không
Vò võ chờ ai trong mắt tối
Giờ này ai đó có biết không
Vẫn chờ với nỗi buồn vô vọng
Dù biết ai kia chẳng thể nào
Nhưng trái tim ta vẫn dành trọn
Sao vẫn nghẹn lòng với nhói đau
Chúc ai kia giờ này say giấc
Chỉ còn ta với nỗi buồn sâu
Và mắt cay nhòa trong đêm vắng
Ta sợ lắm ! ơi hỡi màn đêm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOA HỒNG TÍM
Hư ảo
Đêm vương mang một mảnh sầu
Sao ta vẫn đó người đâu bây giờ ?
Cánh chim trời đã xa mờ
Còn ta đứng ngóng tình chờ bặt tăm
Bóng đêm ơi ! quá lạnh căm
Hồn thơ rét buốt nghe trăm sợi buồn
Ta thèm làm giọt mưa tuôn
Về lăn từng góc tình buông tay rồi
Vỡ trong ta . .
.vỡ vụn thôi
Như sao băng rớt trên đời ngủ yên
Tình ơi ! một thoáng du quên
Quên đời để thấy không tên chuyện mình
DLH.29.12
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét