Tác giả :HẢI BĂNG
MÊ ĐẮM
Chân mòn mỏi bước về bao dặm
Bỏ lại quê mình hương vẫn thắm
Biển hỡi hoài yêu sóng lặng thầm
Thuyền ơi mãi nhớ dòng sâu thẳm
Tưng bừng cảnh phố bận timf thăm
Nhã nhặn màu xuân người mải ngắm
Chẳng biết còn ai nũng nịu ngầm
Cho lòng mộng thỏa niềm mê đắm
Hải băng.
08.01.2015
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác
giả :HONEY HUATRAN
Mãi mãi vẫn
là mây
Có nỗi buồn mang ra khỏi tim ta
Ta sẽ thấy đời đáng yêu nhiều lắm !
Có nỗi buồn giọt mồ hôi lấm tấm
Thoát ra rồi ta sẽ nhẹ nhàng hơn . .
Có nỗi buồn tim cảm thấy trống trơn
Thì ra chẳng có chi làm ta tiếc
Có nỗi buồn trước kia ta mà biết
Có đâu nè thương tiếc đến ngày nay
Có nỗi buồn theo làn gió bay bay
Phất phơ cao cố trèo cao trượt dốc
Có nỗi buồn riêng ta không được khóc
Tiếc cho dòng nước mắt đọng rèm mi
Có nỗi buồn sẽ mãi mãi ra đi
Chữ phân ly đó là điều hạnh phúc
Có nỗi buồn luôn mang theo lời chúc
Chúc cho người . . mãi mãi vẫn như mây
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác
giả :NGUYÊN NGUYÊN
Anh nhớ em
Ta xa nhau nỗi nhớ đã dài thêm
Nỗi xót xa mình chia tay ngày ấy
Luyến lưu nhau giờ không còn trông thấy
Lệ hoen sầu nghe nghèn nghẹn trên môi
Em đi rồi . .giờ còn chỉ anh thôi !
Biết làm sao trong đêm dài xa vắng
Trời đêm nay sao bình yên phẳng lặng
Sắt se lòng oằn oại nỗi nhớ mong
Yêu là gì . .mà ngày đợi đêm trông
Nỗi nhớ em chẳng lời nào tả xiết
Gửi trong tim nỗi niềm nghe mải miết
Mãi trong lòng anh chưa nói trọn câu
Em đừng buồn ! và đừng chớ lo âu
Cố vượt qua những chặng đường gian khó
Ước hàng đêm dưới trăng vàng lấp ló
Soi má em hồng cuộc sống bình yên
Mãi bên em xây hạnh phúc thần tiên
Hồn rạng rỡ như chim kia về tổ
Để trong tim dập dồn như sóng vỗ
Yêu rất nhiều . .em có biết không em ?
Nguyên nguyên .jan 18.2015
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NGUYỄN
THÚY HẠNH . .Hồn thơ việt
Nhớ anh
Bao lâu rồi không gặp nhớ em không ?
Anh có nghe tiếng lòng em nức nở
Vì đâu nhỉ tình mình nhiều trắc trở
Buốt cõi lòng tim vỡ nhớ về anh
Kỉ niệm vui ngày ấy vội quên nhanh
Lời say đắm anh đanhf quên đi hết
Tình chớm mộng anh nỡ đành bóp chết
Đã xa rồi em biết phải làm sao
Giữa biển đời thuyền tình mãi chênh chao
Cơn sóng lòng khát khao vòng tay ấm
Tình muốn bay đôi tay làm sao nắm
Nhớ anh nhiều nhớ lắm dấu yêu ơi
Tác giả :nguyễn thúy hạnh với viên hoàng
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BÌNH
MINH . . Hồn thơ việt
Nỗi buồn đêm mưa
Đêm xứ bắc hôm nay mưa buồn lắm
Chợt thấy buồn xa thẳm nỗi nhớ thương
ở quê người em có thấy sầu vương
có thấy cảnh mưa ướt đường đêm vắng
cảnh trời đêm lặng thầm trong sầu vắng
dấu yêu ơi ! anh nhớ lắm em à
lòng anh buồn bên nỗi nhớ thiết tha
mong mùa đông xứ xa đừng có lạnh
đêm cuối đông đất trời như hoang lạnh
mưa mịt mù lòng hiu quạnh cô đơn
về đi em bên nỗi nhớ ngập hờn
anh vẫn mong chập chờn trong giấc ngủ
đêm mưa lạnh gió đông kia vần vũ
ai cùng ai ôn chuyện cũ ngày xưa
cũng nơi này khi buổi ấy chiều mưa
mà tha thiết để đưa về cõi nhớ !
tác giả :Bình minh 10.1.2015
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét