Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

thơ sưu tầm

Tác giả :TRẦN THI LAN
                                     Dấu xưa

Mong một sớm bình yên êm ả
Ong bướm đùa hoa lá xôn xao
Yêu xa trót lỡ duyên trao
Chỉ mong chút ấm ngọt ngào nơi tim

Con đường xưa dấu yêu còn đó
Vẫn hằn in nỗi nhớ trong em
Nhớ vòng tay ấy dịu êm
Nhớ bờ môi ấm hôn em nồng nàn

Ước thu này tung tăng khắp chốn
Anh cùng em vào lối mộng mơ
Nơi đây em mãi mong chờ
Nhớ về anh hỡi bến đò yêu thương

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :HOA CÚC TÍM
                                      Thì thầm của đêm
Em nghe thấy tiếng thì thầm đêm xuống
Ngủ đi em cho tươi thắm má hồng
Bờ môi xinh e ấp mộng phiêu bồng
ở nơi đó có tình anh ngóng đợi

đêm dần buông giọt sương cài dịu vợi
trăng thu vàng khẽ thủ thỉ lời yêu
gửi lời anh vào trong gió bao điều
làm xao động cả tim yêu thổn thức

em lắng nghe tiếng đêm như rạo rực
lúc nhẹ nhàng êm ái tựa đàn ngân
lúc du dương như khúc hát trong ngần
ve vuốt cả khoảng trời êm dịu vợi

có phải chăng chờ đêm về ngóng đợi
một lời yêu cứ giữ mãi trong lòng
dưới trăng mờ mang nỗi nhớ ra hong
khỏi ướt lệ nhờ đêm trường mách hộ

dấu yêu ơi sao tình không thổ lộ
để em hờn trách giận khoảng trời đêm
hoa cúc tím 20.8.2014

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :HƯƠNG SEN
                                      Anh nơi đâu ?

Em nhớ anh những chiều nhạt nắng
Nhớ dáng hình nhớ những bước chân
Ghế đá công viên xưa còn đó
Hàng me xanh thay áo đã bao lần

Em nhớ anh chiều mưa hối hả
Hai mái đầu khẽ chụm vào nhau
Em nhớ anh phút giận hờn xưa
Bàn tay ấm khi em rơi lệ

Em nhớ anh phố xưa im lìm
Tay trong tay em ,anh dạo bước
Phút nồng nàn bàn tay nắm chặt
Để đêm về thao thức năm canh

Yêu dấu xưa nay đã qua rồi
Em dang tay kiếm tìm kỷ niệm
Nơi chốn cũ con đường hò hẹn
Chỉ mình em thôi ,anh đã đi xa
07.1.2015

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả :GIÓ MÙA ĐÔNG
                                Hà Nội . . một tình yêu

Hà Nội ơi . .nhớ lắm !
Những ngả đường thân quen
Một nét riêng đằm thắm
Chẳng thể nào anh quên

Mỗi tên đường ,tên phố
Từng góc nhỏ rêu phong
Hằn sâu vào nỗi nhớ
Khắc khoải đến nao lòng

Một mùa đông xa vắng
Thèm chút lạnh se se
Nhớ đôi bàn tay ấm
Nồng nàn những đam mê

Hẹn ngày về phố cũ
Tìm trong nét yêu kiều
Niềm riêng hằng ấp ủ
Hà Nội . . một tình yêu . !

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :BÍCH PHƯƠNG

Chiều chủ nhật café
Buồn da diết
Hoàng hôn buông như
Nuối tiếc điều chi
Cơn gió ơi ngươi muốn
Nói điều gì
Mà ngươi thổi trái tim
Ta lạnh quá

Thêm một chiều chủ nhật
Nữa lại qua
Ta xót xa người quen
Thành người lạ
Như cảnh trời xuân bắt
Đầu vào hạ
Nóng bên ngoài mà lạnh
Giá bên trong

Ta thơ thẩn chủ nhật
Đứng đợi trông
Một bóng hình đã trở
Thành dĩ vãng
Bước lang thang chìm
Vào trong lơ đãng
Lặng lẽ buồn rồi lặng
Lẽ khóc nơi tim

Đau đớn thay người lạ
Đã từng quen
Bước qua nhau như
Chưa hề tồn tại
Ký ức ùa về tâm hồn ta
Ngây dại
Da diết buồn chiều
Chủ nhật . . . café

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRANG THƠ TÌNH BAN MAI
Tác giả :hoa hồng tím
                                    DĨ VÃNG

Thôi nhé đành quên đi dĩ vãng
Nhớ thêm chi nữa ,chỉ thêm buồn
Qua bao năm tháng lòng cứ ngỡ
Tim lạnh vô bờ anh hiểu không

Sao lại bồi hồi nghe nhớ nhung
Khoảng khắc nào trong phút tương phùng
Chợt đến làm lòng em rung động
Để rồi ,còn lại nỗi chờ mong

Có phải yêu nhau trong thầm lặng ?
Nên giấc chiêm bao . . cứ chập chờn
Nửa đêm tỉnh thức ,sầu hoang lạnh
Chăn chiếu muộn màng ,chỉ lạnh thêm

Tình vẫn mơ hồ như gió trăng
Người ơi xa cách quá ngàn trùng
Em phải nhủ thầm trong giấc ngủ
Mơ chi tao ngộ chốn mịt mùng . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .





                       











Không có nhận xét nào: