Tác giả :TRẦN THI LAN .
Aó em huyền
thoại .
Chiếc áo ngày xưa vẫn còn đây
Năm tháng ru xin giấc mộng đầy
Đẹp tựa như là đêm huyền thoại
Ngồi ngắm lá vàng từng chiếc bay
Thả hồn mình mãi cứ mộng mơ
Trong trắng tình ta luôn dại khờ
Em áng mây hồng ,anh gió cuộn
Góp ánh sao trời đan ý thơ
Ngắm nhìn trời đất một màu xanh
Líu lo chim hót đậu trên cành
Vi vu gió thổi vài chiếc lá
Xào xạc lìa cành bay đi nhanh
Đẹp lắm ơi anh giấc mộng thường
Lất phất có vài giọt mưa tuôn
Đỗ nhẹ mà hôn làn tóc rối
Có anh đời mãi chẳng còn buồn
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Tác giả :PHƯƠNG LINH
Tạm biệt mùa
thu
Tạm biệt em ,khi mùa đông đầu ngõ
Khi chiếc lá vàng rụng cuối mùa thu
Tạm biệt nhé ,những đường xưa lối cũ
Những chuyến đi về ta đưa đón nhau
Tạm biệt con đường hun hút gió
Đại lộ thăng long ,nắng vàng hanh nỏ
Phố ven đường thành nỗi nhớ thương
Mùa thu vàng sao cứ mãi vấn vương
Tạm biệt ,những ngày thu xao xuyến
Bản tình ca em vẫn hát tôi nghe
Giấc mơ trưa đẹp như cõi thiên đường
Tạm biệt mùa thu ,tạm biệt một người . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HƯƠNG SEN . .”sưu tầm “
Hỏi đóa sen hồng
Môi cười rất nhẹ an nhiên
Em như lạc bước từ thiên thu về
Theo em có ánh trăng thề
Tháng giêng hò hẹn bốn bề tơ vương
Em về bước nhẹ khói sương
Phải em mở cửa thiên đường đợi anh
Hồn em tựa cánh mây xanh
Men tình bát ngát vây quanh đợi chờ
Mắt em như cả trời thu
Xui anh cứ tưởng đang mơ thoát hồn
Sóng tình lớp lớp dập dồn
Bao nhiêu yêu dấu gửi hồn lên môi
Nụ cười sao quá tinh khôi
Em ươm mật ngọt cho đôi cánh tình
Mê say áp chặt môi mình
Cánh môi sen ấy ngát tình mênh mông
Cho anh hỏi đóa sen hồng
Ngậm hoài môi ấy bằng lòng hay không ?
Lắc đầu chi nữa cũng xong
Môi anh ôm kín làm hồng má em
Trăng rằm rón rén rình xem
Nhìn em say đắm bên rèm ngất ngây
Dường như có một cánh mây
Vắt ngang mặt nguyệt che tay miệng cười
Rời ra thẹn đỏ mặt người
Em ngồi yên đấy môi cười an nhiên
Tác giả : . .
.”khuyết danh “
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Tác giả :LY LY LÊ
Cát vắng sông đầy ,cây ngẩn ngơ . .!
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu . .!
Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió thu
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như làn khói
Ai biết tình ai có đổi thay
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác
giả :RONG CHƠI LÃNG TỬ
Trăng buồn trăng khóc vì mưa
Phố buồn phố vắng người xưa hẹn thề
Đêm trăng mưa gió vẫn về . .
Mưa giăng ngập lối tứ bề quạnh hiu . .
Lòng ta chợt nhớ người yêu . .
Phương trời cách biệt nhạn kêu não lòng
Mưa rơi lạnh lắm căn phòng
Nằm ôm gối chiếc thấy lòng nhớ em . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét