Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

THƠ SƯU TẦM

CÀ PHÊ ĐẮNG . .Hồn thơ việt
                          Tình ngỡ đã phai

Tình ngỡ đã nhạt phai
Sao nặng trĩu tim này
Chiều nay vô tình gặp
Chợt buồn dâng mắt cay

Tình ngỡ đã quên đi
Còn vương vấn làm gì
Lặng nhìn ai sánh bước
Chợt sầu dâng ướt mi

Tình lỡ luyến chi nhau
Thời gian ngỡ phai màu
Nay người vui duyên mới
Chợt lòng nghe nhói đau

Tình lỡ đã chia phôi
Chiều tiễn hạ xa rồi
Thu tàn đông lạnh giá
Chợt hồn tê tái trôi

Tình ngỡ chết trong tim
Bao ký ức về tim
Khơi làm chi dĩ vãng
Đã chìm trong lãng quên
Tác giả ;cà phê đắng .27.12.2014

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tác giả :HONG SEN LY
                                        Hoài thu

ấp ủ lòng vương ảo mộng sầu
hồng nhan phận bạc gối đêm thâu
ong vờn bướm lượn mơ tình mãi
khóm trúc nhành lan thắm mộng đầu
cách trở neo thuyền nơi bến vắng
dù cho sóng dữ bởi sông sâu
hoài thu lắng nhớ người xưa cũ
ngẫm nghĩ trò đời lắm bể dâu
22.01.2015 .DBT

 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :TRẦN THI LAN
                                      Ngày xưa

Ngày xưa ơi có bao giờ trở lại
Để anh hoài xếp mãi những vần thơ
Để cho em thơ thẩn ngóng hằng giờ
Rồi giận dỗi ,mộng mơ trên đôi mắt

Ngày xưa ơi ,những trưa hè nắng gắt
Dưới con đường ai nhặt lá làm ô
Hát tình ca  ,em ngó lảng ,giả vờ
Tim ấm áp tình thơ trong tuổi ngọc

Ngày xưa ơi anh dỗ dành em khóc
Mãi vụng về lóng ngóng để em vui
Cho em niềm tin ,thắp sáng vào đời
Em hạnh phúc ,rạng ngời anh có biết

Ngày xưa ơi ,xa rồi bao nuối tiếc
Những ân tình tha thiết hóa vào mưa
Những mộng mơ như sóng đánh vào bờ
Chân bỏng rát ,đợi chờ . .trong kỷ niệm

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tác giả :PHƯƠNG LINH
“tàn cuộc 1 “ . . .  . Ra đi

Hết những ngày vui đời vẫn vậy
Một cánh chim trời mỏi cánh bay
Ngày mai nào biết phương trời ấy
Kẻ nhớ ,kẻ quên được mấy người

Người đã quên rồi ước hẹn xưa
Thề biển hẹn non mấy chẳng vừa
Khi lòng đã lạnh tình đã chết
Hẹn ước biển non chuyện dối lừa

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tác giả :THIỆN HOÀNG VĂN . .Hồn thơ việt
                                   Nói với em

Phố bên người chiều đã thấy mưa bay ?
Tin đài báo gió thêm nhiều đấy nhé
Cùng cái lạnh cho bên đây chia sẻ
ủ đôi tay cho hơi thở len vào

gửi một chút ,ừ một chút xuyến xao
sẽ đủ làm má đỏ hồng hào lên vậy
cứ mơ thôi ,chứ nào ai có thấy
lướt qua môi như nụ gió hôn hờ

lúc ngược đường đừng sợ nỗi bơ vơ
xin trộm nghĩ vòng tay hờ đang chặt
cặp môi run bên này tim co thắt
cũng lạnh như người phố đó mưa bay
Tác giả :thiện hoàng văn

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


                   





                            
    




                       











Không có nhận xét nào: