Tác giả :TRẦN LOAN ANH
Em xin được trở lại chốn bình yên
Gục đầu khóc trong vòng tay của mẹ
Khoảng khắc đầu tiên cuộc đời con trẻ
Em chỉ thuộc về riêng mẹ mà thôi
Em trở về nơi tình mẹ bị đánh rơi
Nơi không có anh ,không buồn vui ,sướng khổ
Không khát khao ,không chia ly đổ vỡ
Chỉ không gian trong suốt một màu
Mẹ sẽ đặt bàn tay xoa nhẹ nỗi đau
Đôi môi hôn thấm hết bao chua chát
Vuốt mái tóc bấy lâu phiêu bạt
Trả lại hình hài thánh thiện của em xưa
Em trở về nguồn nước tuổi thơ
Gột sạch những tháng ngày ngụp lặn
Mẹ chẳng giận em đâu . .mẹ thương em nhiều lắm
Mẹ đón em về giữa lòng mẹ bao dung
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .HOA
CÚC TÍM . .Hồn thơ việt
CÓ MỘT NGÀY
Có một ngày trong vắt
Em nhẹ đến bên anh
Ngước đôi mắt long lanh
Đợi lời yêu muốn ngỏ
Này bàn tay em nhỏ
Dấu nỗi nhớ ngày đêm
Vân vê nụ hôn mềm
Chỉ trong mơ dám mộng
Một chiều xuân gió lộng
Giữa se sắt mỏi mòn
Em dáng nhỏ gót son
Nắm chặt tay anh nhỉ ?
Ôi chỉ trong suy nghĩ
Đã rộn rã lắm rồi
Lòng xao xuyến bồi hồi
Khẽ mỉm cười e thẹn
Nhìn anh em bẽn lẽn
Chắc chẳng nói gì đâu
Chỉ đỏ mặt lắc đầu
Dù tim đang thổn thức
Hai bàn tay rạo rực
Sẽ chẳng ngại tìm nhau
Để chiều tím nhuộm màu
Đôi bờ vai gần lại
Hoa cúc tím .7.1.2015
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NGUYỄN
THUY HẠNH . .Hồn thơ việt
Tự tình
Trăng khuya sáng tỏ bên thềm
Nhớ ai lệ đổ môi mềm run run
Yêu thương say đắm đã từng
Hạnh phúc đã có tưởng chừng như say
Tỉnh giấc mộng đã thoáng bay
Yêu thương tan vỡ đắng cay muôn vàn
Ngỡ tình sẽ mãi nồng nàn
Đâu ngờ một kiếp phong trần gió sương
Đời tôi khổ lắm chữ thương
Tình ơi đã lỡ tơ vương thủa nào
Phải chăng ta nợ duyên nhau
Giờ đây gặp lại đã sầu thiên thu
Tác giả :nguyễn thúy hạnh .HN.8.1.2015
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác
giả :PHƯƠNG MAI LÊ
Ta dại khờ như một loài hoa cỏ
Đến một ngày ta như muốn tan ra
Như hàng vạn thủy tinh tan thành nức nở
Đau đến kiệt cùng tận bến bờ cách trở
Để ta được trở về với cát bụi hư vô
Và lúc đó ta chẳng còn cằn khô
Ta trở về yếu mềm và mong manh như cỏ
Lại xanh mướt như mắt ai lỡ dừng chân qua ngõ
Bỏ lại sau lưng với tất cả dại khờ
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . tác
giả :PHƯƠNG TRẦN
Xuân
đến
Anh mang xuân mộng kết thành thơ
Em dệt tình xuân . .nhớ . .đợi chờ
Tiếng nhạc cung đàn duyên sắc thắm
Bờ thương thao thức đợi bến mơ
Anh chắp tình xuân đôi cánh bay
Trao em hẹn ước bến yêu này
Tóc gió vờn mây xây tình mộng
Xao xuyến hồn em bao đắm say
Anh bảo rằng yêu lắm xuân nồng
ửng má em hồng những chờ mong
môi em xinh mọng thơm hoa nắng
để bóng hình em khắc cõi lòng
anh đến mang theo cả mùa xuân
cuốn lấy tình em chẳng ngại ngần
xin đừng làm vỡ mùa xuân ấy
để vướng hồn em chút bụi trần
PT.07.1.2015
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét