Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

thơ sưu tầm

HIỀN ANH . . Hồn thơ việt
          ‘tâm sự 17 “
                                         ANH CÓ BIẾT

Anh có biết hôm nay trời lạnh lắm
Không thể hồng đôi má thắm anh thương
Một mình em lặng lẽ cuối con đường
Chợt mong lắm chút vấn vương nơi ấy

Giọt buồn rơi sao mênh mang đến vậy
Đông lạnh lùng ,nhung nhớ cháy lòng em
Những chênh chao ,nỗi nhớ chẳng thành tên
Chút mong ước anh đến bên khẽ gọi

Rồi có lúc mơ màng nghe anh nói
Xua nỗi buồn ,xóa tức tưởi tim đau
Mong một ngày mình sánh bước bên nhau
Cho nỗi nhớ thẳm sâu miền ký ức . .

Xuân đến rồi trăm hoa đua khoe sắc
Có một người luôn thầm nhắc tên anh
Giọt sương rơi trên mắt biếc long lanh
Biết không anh . .hôm nay trời lạnh lắm
 Thơ :HIỀN ANH
HB.09.1.2015

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ tình hoa châu
                              MÀU HOA TRẮNG

Màu hoa trắng nhớ chiều mưa phố vắng
Em xa người nhành hoa trắng rưng rưng
Mắt lệ nhòa hồn trĩu nặng bước chân
Màu hoa trắng bâng khuâng lời ước hẹn

Em dịu dàng nép bên anh bẽn lẽn
Anh nhẹ nhàng len lén đặt nụ hôn
Lên đôi môi nóng hổi nụ thơm nồng
Anh thì thầm mãi một lòng em nhé

Cành hoa trắng trong gió lay thật khẽ
Màu trinh nguyên màu của áng mây bay
Màu chung tình của nắng với cỏ cây
Là kỷ vật mai này ta gặp lại . .

Theo tiếng gọi anh lên đường xa mãi
Khúc khải hoàn em hoang hoải tìm anh
Anh ở đâu trong đoàn người quân hành
Đồng đội nhắn rằng anh không về nữa . .

Anh nằm lại trên chiến trường khói lửa
Hoa trắng buồn nức nở tiễn đưa anh
Nghĩa trang chiều trong giá lạnh sương giăng
Vĩnh biệt anh . .mong manh màu hoa trắng
Tác giả :hoa châu .1.2015

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :trần thi lan
                              TÌNH KỶ NIỆM

Lối nhỏ công viên một chiều hè
Ngắm những chùm xanh lặng lẽ
Cây chẳng nói gì sao cứ nhớ
Xanh của thời mơ mộng ngày xưa
Anh đi xa nơi ấy chiến trường
Còn mình em ở lại
Con đường ,ghế đá ,chùm phượng vĩ và em
Đợi chờ lặng im
Tuổi đôi mươi quên cả tháng năm dài
Lối cũ gặp nhau hàng mi đẫm ướt
Có sao đâu mái đầu sợi bạc
Bờ ngực anh khói súng còn vương
Tình yêu chúng mình
In mãi lối công viên

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tác giả :PHẠM HIẾU
                             Hoài niệm yêu thương “7”

Gió lay nhẹ rung rinh cành liễu
Mây đen tụ hội nếu giọt rơi
Thấm ướt lạnh buốt ,tim côi
Người đi biền biệt lệ tôi vơi đầy

Ngày tháng qua rồi hay còn đấy
Kỷ niệm này vẫn đầy trong tôi
Để lòng mãi thấy tả tơi
Sầu vương lên mắt lệ rơi môi mềm

Bao trang thơ ngày xưa ấp ủ
Đã lâu rồi xưa cũ thời gian
Lòng ta sao lại mênh mang
Lật từng trang sách xốn sang nhớ người

Môi mặn đắng dạ hoài nhung nhớ
Bao nỗi niềm chất trở sầu thêm
Bóng người biền biệt khó tìm
Từ nay xa cách cho tim héo gầy
10.01.2015

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .LƯ CHÂU . . Hồn thơ việt
                                         Chấm hết

Em đã đặt xuống tình anh .  .dấu chấm
Chẳng còn gì khi đã chết trong tim
Em quay gót thôi nhớ ngày chân mỏi
Gió trăng khuya đã khô lạnh im lìm

Ngày em đặt trước tình ta dấu phẩy
Cứ ngỡ rằng ta còn chút trong em
Khi yêu quá tình mấy ai sáng suốt
Ly rượu mơ chưa cạn đã say mèm

Chua có lúc môi mềm nay đã mất
Rũ mối tình bên lối nhỏ mây bay
Chưa kịp nhớ đã  quên ngày xa lắc
Chưa ấm nồng hai tay lạnh hai tay

Chắc em cũng nghe tim mình thổn thức
Cuộc tình buồn rồi chẳng biết về đâu
Anh thêm dấu thành mối tình chấm lửng
Một khoảng đời mình đã có trong nhau
Tác giả :lư châu

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





                            
    




                       











Không có nhận xét nào: