Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

thơ sưu tầm

MÙA THU VÀNG
                          Hát ru mùa đông
Khúc nhạc nào em hát ru mùa đông
Sao chỉ thấy mưa rơi và gió lạnh
Sương trắng giăng trên đồi hoa tím
Lệ đẫm rơi người cũng đã xa rồi

Tia nắng vàng len lỏi sau đám mây
Chú chuồn chuồn lẻ loi bên bờ suối
Lại một ngày đông về qua ngõ vắng
Em hát ru mùa đông bằng trái đắng hanh hao

Đông đem theo cái lạnh và nỗi buồn xa ngái
Chiếc khăn choàng không đủ ấm đâu anh . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :TRẦN THI LAN
                                        Hoa bằng lăng
Hoa bằng lăng tím nỗi thương sầu
Chan chứa lòng này ai biết đâu ?
Chợt nhớ tình xưa ôi lệ chảy
Chẳng quên duyên cũ đẫm hàng châu
Tim buồn vương nặng niềm yêu dấu
Ta khổ lụy tình quá đậm sâu
Ngắm cánh hoa rơi hồn lạc mất
Tình ta tan vỡ đã từ lâu

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :BÍCH PHƯƠNG

Tím cả mây chiều tím
Ước mơ
Đường xưa tím rũ
Quyện sương mờ
Hoàng hôn có nhuộm
Chân trời tím ?
Để nắng bâng khuâng
Tím đợi chờ

Đông về ngõ tím trải
Đường tơ
Rũ tím phong sương níu
Lặng bờ
Lá đã thay màu đan dốc
Tím
Xoay tròn vạt tím bỗng
Chơ vơ
Áo tím tan trường gió
Ngẩn ngơ
Về thăm kỷ niệm tím
Môi khờ
Dòng sông vẫn tím ân
Cần đợi
Nửa tím ru đời nửa dệt
Thơ
Ai về kết chuỗi tím
Chiều mơ
Tím mãi suy tư giọt
Thẫn thờ
Mắt đã thôi buồn khuôn
Tím mộng
Cho lời tình tự tím ngây
Thơ

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HOA CÚC TÍM . . Hồn thơ việt
                                   Còn gì cho nhau
Ta đâu còn tuổi trẻ để yêu nhau
Năm tháng đã nhạt phai theo màu tóc
Lối đi xưa cũng rêu mờ cỏ mọc
Tiếng cõi lòng ,dẫu cất chẳng ngân nga

Ta đâu còn tuổi xuân sắc thiết tha
Vòng tay ấm trao cho nhau nồng cháy
Nhiều đam mê trong con tim cuộn chảy
Vạn ánh nhìn khao khát lúc gần nhau

Ta chỉ còn cho nhau được nỗi đau
Bởi thời gian không xóa nhòa ký ức
Nên hững hờ ,càng héo hắt buồn thêm

Ta chỉ còn nỗi nhớ giữa màn đêm
Một khoảng cách không bao giờ với được
Để có lần vụng về ta thầm ước
Giá giờ này ,một phút nắm bàn tay

Ta chỉ còn cho nhau những dứt day
Khi vô tình khẽ chạm vào quá khứ
Lại xôn xao ,cảm xúc tràn tư lự
Ta chỉ còn . .tiếc nuối . .để cho nhau
  Tác giả :hoa cúc tím .23.12.2014

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                      











Không có nhận xét nào: