Tác giả :KIM THANH
Tiếng lòng “2”
Đưa nhau qua vạn nẻo đường
Lạc nhau mấy thưở . .dặm trường gió mây
Tình ơi nếu có còn đầy ?
Cho nhau mật ngọt nồng say môi mềm
Du dương ru giấc đêm đêm
Cho nhau một thoáng dịu êm hương nồng
Lửa tình thắp trọn mùa đông
Yêu nhau sao nỡ ngược dòng tìm nhau
Để lòng trĩu nặng nỗi đau
Để cho nhung nhớ bạc đầu vì ai
Sương đêm thấm lạnh đôi vai
Mười năm chiếc lá thu phai đâu ngờ
Nỗi buồn len lén . . vu vơ
Hoàng hôn nhạt nắng lững lờ mây trôi
Tím chiều tím cả hồn tôi
Trăng gầy nghiêng bóng lưng đồi thở than
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác
giả :RONG CHƠI LÃNG TỬ
Hoàng hôn buồn lắm em ơi
Cảnh chiều hiu quạnh buồn rơi não lòng
Nhớ em quạnh vắng căn phòng
Tâm hồn vương vấn bởi lòng đơn côi
Nhớ người nhớ quá đi thôi
Đêm về đôi lúc mi bôi lệ tình
Liễu buồn đẹp tựa bóng hình
Mơ ngày mai đó tình mình đẹp đôi
RCLT
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác
giả :TRẦN THI LAN
Đèn
lòng
Đèn lòng tỏa sáng khắp phòng
Đêm đông lạnh lẽo ,nỗi lòng ai hay
Một mình vươn trải thân trai
Chí tuy ngang dọc ,nhưng hay lụy tình
Lụy tình không phải yếu lòng
Lụy tình là bởi ,lòng này quá yêu
Quá yêu ,nhưng cũng quá khờ
Giờ này vẫn hỏi ,sao người ra đi ?
Đèn lòng sưởi ấm bờ mi
Bên ly rượu mạnh nhưng lòng ấm chăng ?
Một ly ,tôi uống cho người
Hai ly, tôi uống vì đời khốn thay
Một chai ,chai nữa cho say
Cho quên đi hết ,cho tình chết luôn
Nhưng sao lòng mãi còn buồn
Vòng tay xưa cũ ,nỗi buồn thấu tim
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác
giả :PHƯƠNG LINH
Em cứ
đi
Em cứ đi đến những miền xa
Vi vu gió mát với trăng ngà
Buồn vui gửi lại nhà xưa đó
Ngày về em sẽ thấy xót xa
Một túp lều con chẳng giống nhà
Chăn chiếu mùng màn có qua loa
Người xưa lặng lẽ ôm gối chiếc
Ngủ vùi xa lánh chốn xa hoa . .
Em cứ đi vui với người ta
Trăng thanh gió mát với du ca
Đường về xa ngái đừng mơ nữa
Vườn cũ bây giờ bãi tha ma
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
phương đỗ quyên . .hồn thơ việt
ĐÔNG TÀN
Đông sắp tàn rồi anh biết chưa
Thưở ấy đến nay đã mấy mùa
Đông này vẫn giống đông xưa lắm
Vẫn nụ cười tỏa nắng mùa đông
Tác giả :phương đỗ quyên . . . .
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . HOA CÚC TÍM . . Hồn thơ việt
Gửi anh dĩ vãng
Em viết vội bài thơ tình tha thiết
Gửi cho anh chan chứa mộng yêu đương
Của ngày xanh ta đánh mất mộng đêm trường
Em và anh giờ hai đường xa ngái
Chiều thu sang lá vàng rơi ngần ngại
Em thẫn thờ tìm dĩ vãng ngủ quên
Nhặt phôi phai ngày tháng cũ êm đềm
Gom góp lại dệt thành thơ trìu mến
Em muốn mang nồng nàn hương say đến
Nhờ thơ hồng nói hộ nhé lời yêu
Chẳng văn hoa hay bay bướm mĩ miều
Mà chân thật của lòng em ấp ủ
Xa nhau rồi em vẫn luôn tự nhủ
Tại duyên mình chưa kịp nối sợi tơ
Tại một chiều thu muộn chẳng mộng mơ
Em giận dỗi nên tình si ta rạn vỡ
Dĩ vãng buồn làm tim hờn bỡ ngỡ
Khó thể quên nên đôi lúc kiếm tìm
Vẫn ru hồn bằng giây phút lặng im
Để một khoảng trời riêng cho nỗi nhớ
Em viết nhé nốt câu thơ dang dở
Vẽ thêm vào chút đằm thắm yêu thương
Tô thêm son điểm chút ngọt tình hường
Gửi đến anh dù không tròn ước mộng
Mong cuộc đời hai ta như gió lộng
Mãi tự hào và hạnh phúc nhé tình riêng
NGỌC LIÊN .17.7.2014
Trích trong tình khúc mùa thu .của HCT
Do nxbvh ấn hành 10.2014
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác
giả :VIÊN ĐÁ NHỎ
Sống hạnh phúc
nhé anh
Nếu một ngày ta bất chợt gặp nhau !
Anh còn cười như ngày xưa em đến ?
Anh có vui như mỗi lần hò hẹn ?
Có ngại ngùng khi em ngắm nhìn anh !
Nếu một ngày nỗi nhớ bỗng thành quen
Những kỷ niệm luôn hiện về trước mặt
Thì anh ơi hãy cười lên đừng khóc
Kỷ niệm qua rồi hạnh phúc chờ tương lai
Nếu một ngày cánh trái anh chẳng đủ dài
Khi bờ vai không còn là điểm tựa
Khi nỗi nhớ chẳng dài thêm được nữa
Chắc đến lúc ta phải xa rời nhau
Nếu một ngày ta đi lướt qua nhau
Em vẫn chào “cuộc sống anh ổn chứ”
Cuộc đời dài ,lo toan về nhiều thứ
Hạnh phúc bên mình hãy trân trọng nhé anh !
08.1.2015
.viên đá nhỏ
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét