Tác giả :TRẦN LAN ANH
Lạc lõng cuộc đời lạc lõng ta
Lạc mây lạc gió lạc trăng ngà
Lạc quên thời khắc quên thực tại
Lạc giữa đông người lạc phồn hoa
Còn lại nơi này còn lại ai ?
Còn lại hanh hao tháng ngày dài
Còn kia sỏi đá còn rêu phủ
Còn khói lam chiều gió lặng phai
Ngập ngụa con đường ngập ngụa đêm
Ngập dâng trong dạ ngập ngoài thềm
Ngập mênh mang cả hồn thơ nhỏ
Ngập rượu hương nồng ngập môi êm
Mất thật em rồi ! mất thật sao ?
Mất đi cảm giác mất ngọt ngào
Mất bờ vai nhỏ bờ mi ướt
Mất cả buồn thu .cành lá chao
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác
giả :NGỌC HÂN . .Hồn thơ việt
Người lạ từng
quen
Đã bảo rằng đừng nhớ nữa người ta
Đừng trông ngóng ,đừng mong lời hẹn ước
Yêu thương ơi nợ duyên từ kiếp trước
Hay tại mình khắc khoải những đa mang
Đông qua rồi mùa xuân cũng sẽ sang
Sao mình chẳng giống như guồng quay ấy
Trái tim ơi vẫn khát khao trỗi dậy
Vẫn thét gào . .nhớ mãi một người xa
Phải làm gì để năm tháng dần qua
Không nhớ mong ,không yêu thương cháy bỏng
Và con tim cũng dần thôi trông ngóng
Bóng dáng nào . .in đậm ở trong tim ?
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NƠI ẤY
BÌNH YÊN
Vô đề
Có nỗi buồn vô cớ . .lạc vào tim
Như nhất nhỡ . .bao muộn phiền đè nén
Nhìn anh bên ai . . mà lòng đau uất nghẹn
Chẳng lẽ mình . .đành thua cuộc thế sao ?
Cuộc tình nào ,kết thúc cũng quá đau
Soi vào gương . .đâu thấy mình nông nổi
Có lẽ vì . .yêu anh nhiều quá đỗi
Nên tấm chân tình . .đã rẽ lối chia đôi
Từng đêm về . .nghe mặn đắng bờ môi
Tại em sai . .hay vì anh lầm lỗi
Chắc tại bởi . .duyên trời đưa lối
Thôi ta đành . .chấp nhận kiếp sau đi
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.HOA CÚC TÍM . .Hồn thơ việt
Cảm xúc mùa xuân
Xuân hình như đã về bên bậc cửa
Bờ môi xinh thiếu nữ ửng thêm hồng
Nụ tròn căng rạng rỡ đợi hé bông
Muôn màu sắc nghiêng trời soi đáy mắt
Hình như xuân là tiếng cười trong vắt
Giữa nhân gian thanh khiết đến vô cùng
Con người như nhỏ bé trước không trung
Thoảng giây phút hòa tan vào bất tận
Xuân đắm say như chưa hề biết giận
Choàng yêu thương khao khát cả đất trời
Phủ làn hương quyến rũ đến mọi nơi
Khơi cảm xúc ngất ngây hồn phiêu lãng
Hạt mưa xuân như bột giăng lãng đãng
Rắc ánh màu lấp lánh nét điểm trang
Đón nàng xuân đẹp tha thướt ,mơ màng
Một cảm xúc ngỡ ngàng xuân ùa đến
Hoa cúc tím .26.12.2014
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .HIỀN ANH . . Hồn thơ việt
“tâm sự 9 “
Cơn gió
Bỗng một ngày tôi nhận ra điều đó
Cơn gió kia không phải của riêng tôi
Gió mơn man với tất cả mọi người
Gió đùa vui với bầu trời mặt đất . .!
Lặng lẽ nhìn mà lòng tôi se thắt
Tự tặng mình những dằn vặt khôn nguôi
Nhìn gió vui với tất cả mọi người
Chợt nhức nhối trái tim tôi vỡ nát . .!
Thêm một lần thì thầm cơn gió hát
Lại mơn man như tắm mát lòng tôi
Lại nhớ thương lại đằm thắm bồi hồi
Lại ngỡ tưởng chỉ riêng tôi với gió . .
Cơn gió kia phải chăng là anh đó
Đã làm tôi nhung nhớ suốt bao đêm
Để cho tôi nước mắt nhỏ hoen nhèm
Vì mộng tưởng những êm đềm bên gió
Tác giả :hiền anh .HB.12.2014
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét