Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

THƠ SƯU TẦM

KIỀU NGỌC TUYẾT . .Hồn thơ việt

                                 Trăng muộn 3
Nguyệt ngóng chân trời . .nguyệt ngóng ai
Lặng chờ góc biển lặng chờ hoài
Nghiêng nghiêng bóng vẽ nghiêng nghiêng trải
Chênh chếch hình đan chênh chếch cài
Tan tác loang hồn tan tác hoải
Vỡ òa vụn sắc vỡ òa phai
Bơ vơ lạnh lẽo bơ vơ mãi
Nguyệt ngóng chân trời . .nguyệt ngóng ai ?

Nguyệt ngóng ai kia ở cuối trời
Cô đơn một bóng thấy lẻ loi ?
Mây tràn sắc lạnh chơ vơ víu
Gió xỏa hồn băng khắc khoải rơi . .

Buốt phủ muôn ngàn sương kín trải
Hàn tuôn vạn nẻo tuyết đầy phơi
Nghìn năm vẫn thế chờ tri kỷ
Kẻ đến ,người đi mặc mộng đời

Kẻ đến tìm trăng lặng khóc sầu
Người đi bỏ lại bóng trăng thâu
Trần gian hỏi mãi trăng tình hỡi !
Vạn kiếp trăng mang mộng ảo cầu

Biết đến bao giờ trăng hết lẻ
Trăng còn đợi thế đến bao lâu ?
Mây bay gió thoảng trăng vẫn đứng
Sáng tỏ hồn trăng vẹn sắc màu
Tác giả :KIỀU NGỌC TUYẾT

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả :PHƯƠNG LINH
                                         Ngày trở về
Sau chuyến đi xa trở về quê
Đi qua chốn cũ hẹn ngày về
Gặp người thôn nữ đêm trăng cũ
Trao nốt lời thương những hẹn thề

Một căn nhà nhỏ bên thung lũng
Giờ sao chỉ thấy cỏ mịt mùng
Chơ vơ góc vườn ngày xưa đó
Một khóm hoa đào đón gió đông

Ngày xưa nhà cũ sao còn thấy
Cảnh sắc đìu hiu đến quạnh lòng
Bâng khuâng thương nhớ đêm trăng ấy
Thôn nữ bây giờ lạt chốn nao

 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tác giả :TRẦN THI LAN
                               Chiều và em

Có những buổi chiều hiu hắt nhớ
Có em ngồi suy nghĩ vu vơ
Có cánh chim đậu xuống ơ hờ
Có nỗi buồn rơi đầy trên vở

Có những lúc giật mình bỡ ngỡ
Có những đêm thức trắng dệt thơ
Có những ngày chỉ biết mộng mơ
Có những khi buông dài tiếng thở

Có những chuyện tình duyên dang dở
Có lời muốn nói rất đỗi thơ
Có mấy ai học được chữ ngờ
Có em khóc cho tình tan vỡ

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HOA CÚC TÍM . .Hồn thơ việt
                              Đợi anh

Em đợi anh khi xuân chưa về tới
Khi hạ còn lững thững tháng ngày trôi
Khi thu sang chầm chậm những bồi hồi
Khi đông tròn khát khao bờ môi ấm

Em đợi anh đá in màu xanh thẫm
Rêu phủ tràn loang lổ trái tim yêu
Hoàng hôn rơi nhuộm tím cả khoảng chiều
Lá xao xác tím dấu chân ngày cũ

Em đợi anh tiếng lòng ngân ủ rũ
Đau đáu chờ khoảng khắc vỗ về thương
Đợi trong mơ se sắt những đêm trường
Em đâu biết tình yêu mà ,lạ lắm !

Em đợi anh bốn mùa luôn say đắm
Rất chân thành một câu nói nhớ em
Để xuân mang hương ngát thắm tô rèm
Em hạnh phúc thỏa tháng ngày mong đợi

Dấu yêu ơi ,đừng cách xa vời vợi
Xuân về rồi ,hãy nói ,rất nhớ em
HOA CÚC TÍM .5.1.2015

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .NƠI ẤY BÌNH YÊN .
                                 Khóc lần cuối

Em không khóc vì mùa đông lạnh giá
Mà khóc vì tim vỡ . .cuộc tình rơi
Khi đêm về nước mắt thắm mặn môi
Tình bay mất chơi vơi và hụt hẫng

Em sẽ khóc một lần cho duyên phận
Chôn chặt lòng mãi mãi chẳng yêu thương
Ướp nụ tình và nỗi nhớ vấn vương
Vào tận góc của tâm hồn băng giá

Em sẽ khóc một lần cho thật đã
Rồi sẽ tìm cách để chóng quên thôi
Chỉ một lần một lần nữa rồi thôi
Em sẽ sống như chưa từng thất bại

Anh bây giờ sau này và mãi mãi
Sẽ là trang quá khứ để mất rồi
Có chút gì xin gửi trả người ơi
Chút luyết tiếc hoài nghi và hy vọng

 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HIỀN ANH . .Hồn thơ việt
                                            Tâm sự “13”
                          TÌM KÝ ỨC
Cho em trở về miền quá khứ
Ôm trong lòng nhung nhớ ngày qua
Bao ước mơ rồi sẽ trôi xa
Để kỷ niệm vỡ òa . .nuối tiếc

Mùa đông về nhớ thương da diết
Dẫu biết rằng cách biệt sơn khê
Em chẳng mong một cõi đi về
Chỉ còn mãi lời thề dang dở

Cho em về lắng nghe tình vỡ
Bao xót đau mãi ở trong tim
Không nói ra nên phải lặng im
Lặng lẽ bước ,ngắm nhìn phố nhỏ

Nhớ khi xưa mỗi chiều mưa đổ
Gom yêu thương nhung nhớ trao nhau
Nay xa rồi sẽ chẳng còn đâu
Để thương nhớ . .bạc màu . .tìm ký ức !
HB.06.1.2015. hiền anh

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





                       











Không có nhận xét nào: