Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

thơ sưu tầm

HỒNG NGUYÊN . .Hồn thơ việt
                                        Cùng em say

Ai muốn cùng em say ?
Cho qua hết đêm này
Nỗi lòng riêng khó nói
Nào ai biết ai hay
Xuân sắp đến bên đời
Nhưng tuyết lạnh khắp nơi
Làm sao nhìn thấy được
Dáng xuân tươi tuyệt vời
Chén rượu thơ em rót
Biết ai đến cùng em
Đêm nay là đêm chót
Muốn cạn ly say mèm
Chỉ còn giây phút thôi
Giờ thiêng liêng đến rồi
Mừng ngày đầu năm mới
Hồn say tiến thơ rơi
Ai muốn cùng em say ?
Cốc thơ em chuốc đầy
Tình xuân đang vẫy gọi
Biết cùng ai men cay
Tác giả :HỒNG NGUYÊN

 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :TRẦN THI LAN
                                       Vui buồn

Ai buồn và ai sẽ vui
Chiều thu ảm đạm ngậm ngùi lòng ai ?
Cũng đành nén tiếng thở dài
Để nhìn rõ cảnh trần ai đổi lời
Lá vàng từng chiếc nhẹ rơi
Lìa cành lá có tiếc đời lá không ?
Ta nhìn lá nặng ý lòng
Sao lòng cứ mãi nhớ trông một người
Người ta vui người ta cười
Có ai biết được cảnh đời chinh chông
Ý tình là tại tâm lòng
Không thương sao lại sợ trông sợ buồn ?

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TÓC BẠC KỆ TÔI . . Hồn thơ việt
                                                Tình vẫn đợi
“thơ song tấu “

Nắng dần tắt nhường hoàng hôn bao phủ
Mây vẫn trôi gió hú gọi tình xa
Người nơi đâu nếu đã hiểu lòng ta
Hãy trở lại cho chan hòa hạnh phúc

Anh yêu hỡi ,khi bình minh thức giấc
Trời cuối đông gió bấc vẫn lạnh lòng
Em muốn về để tình khỏi chờ mong
Ước chung bước cho má hồng thắm mãi

Em có biết anh đêm trường khắc khoải
Lạnh thấu tim trong hoang hoải chờ trông
Một mình anh cô lẻ chốn khuê phòng
Cũng phấp phấp phỏng và ước mong nhiều lắm

Khi xuân tới ,nắng mang nhiều hơi ấm
Em sẽ về cho tình thắm giai nhân
Xin lỗi anh em lỡ hẹn mấy lần
Hãy tha thứ mình cần chung tay bước !

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả :PHƯƠNG LINH
                                         Hụt hẫng

Người đã đi rồi ,bỏ ta ở lại !
Với bóng chiều nắng tắt cuối đường xa
Trên bàn kia vẫn còn hai ly nước
Một cạn rồi ,một nửa chơi vơi . .

Có ai biết bao nhiêu lần gặp gỡ
Cũng chính là con số lúc chia tay
Chẳng ai đó là người đong đếm hết
Những vui buồn gặp gỡ chia phôi . .

Người đã đi theo bóng chiều khuất lối
Chỉ còn lại tia nắng cuối vàng hoe
Người đã đi rồi ,còn ta ở lại
Với ngẩn ngơ ,hụt hẫng ,cuối chiều

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả :DIANA T .TRẦN
                                         Mong manh

Đêm rất xanh long lanh ngàn nỗi nhớ
Mong manh buồn nước mắt vỡ trên mi
Ngày em đi có mưa về trên phố
Biết anh còn giữ hộ chút cơn mưa

Kim đồng hồ vẫn tích tắc nhặt thưa
Đều đều như tiếng mưa rơi ngày cũ
Phút bên anh sao chẳng là vĩnh cửu
Vắng anh rồi hiện hữu chẳng là anh

Ngồi thu hình trong góc vắng thân quen
Nghe lại bài đêm mùa đông ngày ấy
Và trong em cả một trời bão tố
Chợt dội về sương khói loãng trên môi

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tác giả :NGÀN NĂM THƯƠNG HOÀI
                                 Mai xa anh

Mai xa anh em ngồi buồn lặng lẽ
Nước mắt tràn ướt đẫm đôi hàng mi
Anh thấy không ?anh chẳng hề nhìn thấy
Để em buồn dấu cảm xúc vào tim

Mai xa anh ,khoảng cách giăng đầy lối
Khoảng cách lòng xa vời lắm người ơi
Tim em đây vì anh mà băng giá
Nắng hạ về chẳng sưởi ấm được đâu

Mai xa anh em thấy lòng đau nhói
Bước tìm anh trong những nỗi nhớ kia
Không thấy anh ,cũng không nghe anh nói
Em mơ hồ tìm ký ức lãng quên

Mai xa anh lòng em đầy trống trải
Nhớ anh nhiều nỗi nhớ thành tên
Muốn gặp anh để được nghe anh nói
Nhưng thật buồn anh chẳng hiểu lòng em

Mai xa anh em đi về nơi khác
Em mang theo hạnh phúc lẫn nỗi đau
Hạnh phúc khi nhìn thấy anh mỗi buổi sáng
Nỗi đau tràn về khi anh quá vô tâm . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .






                       











Không có nhận xét nào: