Tác giả :LƯƠNG BẰNG
Cuối tuần rồi em vẫn thế thôi anh
Vẫn lang thang café chiều thư bẩy
Ngắm dòng người trên phố đùa đang chạy
Cả ngọt ngào của đôi lứa yêu nhau
Em thu vào tầm mắt đã bấy lâu
Chợt đượm buồn nỗi sầu vừa ngang đó
Lời thì thầm của ai gửi trong gió
“thứ bẩy rồi em có nhớ anh không ?”
Anh thấy chăng trời tắt nắng vào đông
Nhìn người ta trong vòng tay ấm áp
Chỉ có em ,như hạt mưa đi lạc
Hiu hắt buồn ,xơ xác nhớ chông chênh
Em bước đi ,tìm chốn nghỉ nhẹ tênh
Để không ai thấy em buồn cô quạnh
Anh đừng nghĩ là em đang trốn tránh
Mà em muốn . .yên tĩnh . .để yêu anh
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .tác giả :HOA LỤC BÌNH
LẠNH .
. .
Gío lạnh đêm tàn buốt giá tim
Bình minh ánh nắng rọi quanh thềm
Đông qua bỏ lại niềm thương nhớ
Hạ đến mưa rơi ướt tóc mềm
Nhớ lắm làm sao cho thỏa mộng
Bây giờ mỏi mắt dõi tìm chim
Hồn ta chết lặng vì thương nhớ
Gió lạnh đêm tàn buốt giá tim
26.2.2014 /hoa lục bình
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MÙA
THU VÀNG
Hát ru mùa đông
Khúc nhạc nào em hát ru mùa đông
Sao chỉ thấy mưa rơi và gió lạnh
Sương trắng giăng trên đồi hoa tím
Lệ đẫm rơi người cũng đã xa rồi
Tia nắng vàng len lỏi sau đám mây
Chú chuồn chuồn lẻ loi bên bờ suối
Lại một ngày đông về qua ngõ vắng
Em hát ru mùa đông bằng trái đắng hanh hao
Đông đem theo cái lạnh và nỗi buồn xa ngái
Chiếc khăn choàng không đủ ấm đâu anh ..
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tác
giả :PHƯƠNG LINH
Nhớ mùa thu cũ
Thu hanh hao nắng vàng gió thoảng
Lá rụng nhiều rợp khúc đường quang
Trời trong xanh vời vợi thêm nỗi nhớ
Sao nỗi niềm vương vấn mãi thu ơi ?
Em ra đi từ mùa thu năm ấy
Như áng mây buồn lặng lẽ trôi ngang
Trôi mải miết chẳng hẹn ngày trở lại
Vương chốn này nỗi nhớ đến nôn nao . .
Trong lòng tôi thiếu vắng một vì sao
Nhưng lại dư nỗi buồn ,nỗi nhớ
Với mùa thu day dứt đến bao giờ
Ký ức đong đầy hình bóng cố nhân xưa
Mùa thu ơi thu mãi còn đọng lại
Dẫu xa rồi đừng quên nhé thu ơi
Khoảng trời xanh nắng vàng mây trắng
Thu đi rồi chỉ còn những bâng khuâng
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tác
giả :TUYẾT ANH
. . .KHỜ . . .
Một thời say đắm yêu ai
Để rồi nhận lấy
Đắng cay vì khờ
Thà rằng tôi biết lượn lờ
Gieo tình khắp chốn
Lẳng lơ ánh nhìn
Giá tôi mang thói lừa tình
Thì đâu mang nỗi
Đau tình người ơi
Giá mà tôi biết ăn chơi
Cuộc sống trụy lạc
Quên đời đắng cay
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tác
giả :HẢI BĂNG
Hụt hẫng
Trả lại cho người những giấc mơ
Mùa yêu hụt hẫng đến không ngờ
Chôn dòng chữ ái bên thềm mộng
Liệm mảnh trăng tàn giữa áng thơ
Bởi lẽ duyên nồng đang úa nhạt
Vì chưng nghĩa cả luống phai mờ
Âm thầm ngắm bạn vui tình cũ
Lạnh lẽo riêng mình rủ bóng tơ
28.12.2014
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét