Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

thơ sưu tầm

Tác giả :TRẦN THI LAN
                                      Nỗi nhớ

Sóng nhớ bờ ngày đêm không ngủ
Em nhớ anh như sóng bờ vậy thôi
Để đêm về lặng lẽ dần trôi
Nằm thao thức em nhớ anh nhiều lắm
Anh biết không sao đêm dài trống vắng
Chẳng nghe giọng anh ,đâu đó một tiếng cười
Em nhắm mắt và nghĩ về kỷ niệm
Những gì đẹp và rất đỗi thân thương
Em mong rằng mình sẽ chung một con đường
Anh nắm tay em trong cuộc đời dù gian khó
Anh vẫn ở đó mỉm cười và ôm em vào lòng
Nỗi nhớ đêm nay ,nhiều lắm anh biết không
Mong ngày mai ,mai ơi trôi nhanh nhé
Để đến ngày đôi ta cùng hò hẹn
Dưới trăng vàng ,dù thật nhiều e thẹn
Em vẫn thủ thỉ “anh ơi ,nhớ anh nhiều “

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :PHƯƠNG LINH
                                       Vào cõi hư không

Có một ngày dòng sông ngừng chảy
Trời xanh tắt nắng mây thôi bay
Con tim ngừng lặng trong giây lát
Nỗi nhớ dày vò ai có hay . .

Có một ngày ngừng lặng tiếng chim
Hàng dương không gió đứng im lìm
Con sóng không còn xô bờ cát
Nỗi nhớ đêm ngày nát con tim

Có một người chẳng muốn rời xa
Cầu mong duyên phận sẽ giao hòa
Trời đêm giông bão đời quá phũ
Thành kẻ vô tình khách phương xa

Có một ngày tất cả lãng quên
Trôi mất lang thang khắp mọi miền
Ký ức buồn vui quyên sạch hết
Chìm vào hư ảo cõi thôi miên

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả :CÁT TƯỜNG
                                     Ngóng chờ

Mưa ơi đừng rơi nhé
Nắng ơi chớ vội tàn
Gió ơi hãy đưa khẽ
Cho em đến bên anh
Được cùng anh sánh bước
Khẽ dựa vào vai anh
Được anh ôm vào lòng
Cảm nhận từng hơi thở
Hòa nhịp đập trái tim
Nói lời yêu chân thành

Ngày mai anh đi xa
Về phương trời xa lạ
Thời gian dài xa cách
Vì lo cho tương lai
Biết anh có còn nhớ
Người con gái miền nam
Đang ngày đêm thổn thức
Chờ ngày anh trở lại
Cùng sánh bước bên nhau
Về bến bờ hạnh phúc

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        PHONG LAN TÍM
                                 Nhớ !

Lạnh lẽo sương mờ tỏa trắng đêm
Đìu hiu một bóng tủi bên thềm
Xuân về phảng phất đào phai gửi
Tết đến âm thầm cúc nhạt nêm
Cứ ngỡ người đi xa mắt mỏi
Ngờ đâu kẻ lại vắng môi mềm
Hồng nhan giã biệt bao giờ đến
Để luyến canh thâu bặt nỗi niềm
Tác giả :lan anh .17.1 .2015

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tác giả :RONG CHƠI LÃNG TỬ

Nha trang lạnh lắm người ơi
Hoàng hôn buông xuống mưa rơi não lòng
Gió phiêu héo hắt bềnh bồng
Cô phòng quạnh vắng bóng hồng ngày xưa
Nha trang buốt lạnh trong mưa
Phương trời xứ lạ ngày mưa có buồn
Nửa đêm nỗi nhớ khơi nguồn
Thương người nhớ ánh trăng buồn ngày xưa
    RCLT.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . Tác giả :LY LY LÊ

Anh ơi em muốn !
Em muốn làm giọt nắng !
Lung linh trong mắt anh !
Làm hồng em đôi má !
Nói dùm em yêu anh ! !

Em muốn làm hoa đỏ
Lẫn trong đám lá xanh
Cho ngày thắm ngọt lành
Bên anh vui hạnh phúc ! ! !

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




                  





                            
    




                       











Không có nhận xét nào: