Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

thơ sưu tầm

CHÍCH CHÒE . .Hồn thơ việt
                                     Mơ yêu

Em liều lĩnh
Nói lời yêu với gió
Gió mỉm cười gió lặng đi ngay
Em liều lĩnh
Nói lời yêu với mây
Mây vờ yêu rồi bỗng nhiên bay mãi

Em hoang hoải nói lời yêu anh mãi
Anh lặng im
Như chưa từng nghe thấy bao giờ
Em giận quá !
Ném tim mình vào nắng
Nắng thì thầm hỏi : em có đau không ?

Em tỉnh giấc tưởng mình còn trong mộng
Nắng dỗ em rằng đó chỉ là mơ
Em ngơ ngác
Tìm anh như chẳng thấy
Chỉ có giọt lệ tràn làm nóng hổi tim em . .
Tác giả :chích chòe

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tác giả :PHƯƠNG LINH
                                      Tình tôi

Ta với ta thôi một nỗi sầu
Con đò neo đợi bến sông sâu
Lãng đãng mây trôi bên ghềnh đá
Dập dềnh mặt nước bóng chim câu

Người đã đi xa một chiều thu
Trời mưa giăng mắc những mây mù
Bóng ai mờ dần chiều về tối
Tình này ta nợ đến thiên thu . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tác giả :NGỌC BÍCH TRẦN
                                             Cho em nhé !

Cho em nhé một vòng tay dịu vợi
Câu yêu thương em đợi đã bao ngày
Hồn thu loang xao xác lá đong đầy
Hoàng hôn tím má hây chiều phố lạ

Cho em nhé sương thu không lạnh giá
Để tình anh ướp cả cõi mơ nào
Dệt mảnh tình vượt bao nỗi thương đau
Cho thương nhớ chất ngập trời mây xám

Cho em nhé tóc xanh đừng ảm đạm
Cho mây buồn đừng che khuất tương lai
Hãy cho em yêu ánh sáng ban mai
Và cho cả vùng trời thương khép chặt

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tác giả :HONEY NGỌC NGUYÊN
                                      Tiếng tạ từ

Biết rõ rằng mình chỉ mãi yêu xa
Bao nỗi nhớ ôm trong lòng lặng lẽ
Đối với em anh vẫn là ngã rẽ
Suốt cuộc đời sẽ khó để mà quyên

Vẫn biết rằng trái tim mãi chông chênh
Vẫn nhớ anh ,nhớ đến không chịu nổi
Và tự hỏi sao mình không chung lối
Để chuyện tình vắng bóng bến bờ chia

Tình yêu xa có thể sẽ chia lìa
Và đau khổ để trong nhau nỗi nhớ
Em sợ lắm nếu tình mình dang dở
Tiếng tạ từ nghe đắng chát vành môi

Tình chúng mình chẳng lẽ sẽ chia phôi
Khi tim vẫn ấm nồng trong mỗi đứa
Thôi anh nhé ! chớ hoài câu đã hứa
Tin anh rồi . .giờ ai khứa tim ai . .

Chuyện tình mình không có ngày mai
Thì thôi nhé ! thế thì thôi .  .từ tạ . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . .tác giả :TRẦN LOAN ANH

Mây vẫn là mây . .bay đó đây
Vẫn yêu cung nhạc . .vẫn hao gầy
Vẫn mơ vẫn mộng cùng trăng gió
Vẫn chờ vẫn đợi . .nhạc thơ say

Ta với người chung một ánh trăng
Vẫn chung một phố ,tưởng như gần
Đi ,về chung lối mà không gặp
Như gió thu nào bay trước sân

Tưởng với người chung một buổi chiều
Ta đầu con phố lạnh đìu hiu
Phía đuôi con phố vàng tia nắng
Người cất lời ca ,gió hát theo . .

Chỉ hai đầu phố đủ xa nhau
Người lúc ra đi có ngoảnh đầu ?
Ta bước chân theo mà chẳng kịp
Chắc người không biết kẻ đi sau !
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tác giả :MÙA THU VÀNG

Có nơi nào dấu bình yên không anh ?
Cho em xin những phút giây hoài niệm
Con đường cũ một chiều đông giá lạnh
Sắc hoa buồn rụng kín lối em qua . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




                   





                            
    




                       











Không có nhận xét nào: