Tác giả :THANH PHƯƠNG PHAN
Một cõi đi
về
Cát bụi thời gian . .phủ bốn mùa
Trăng ngà vắt vẻo . .ngoài song thưa
Tình xa vọng tiếng . .rừng thu gọi
Mây sầu loang tím . .bến đò đưa
Trời đông lạnh lẽo . .cô phòng đợi
Lãng tử vô tình . .dạo bước thưa
Tình duyên trắc trở . .nên đành phải
Một cõi đi về . .nhớ viễn xưa
Hoa tigon
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . tác giả :PHƯƠNG LINH
Tình yêu mây .
.gió
Mây rất buồn khi gió cứ ngoài kia
Mải mê chơi với mây nhỏ sáo diều
Mây lặng thinh những lúc chờ đợi gió
Vẩn vơ buồn ,giận ai đó ham vui . .
Mây buồn lắm ,gió nào đâu biết
Sao gió vô tâm như kẻ vô tình ?
Mây chạnh lòng gió chẳng thèm hay
Làm mây buồn ,mây lãng đãng trôi
Vẫn biết mây có cả gầm trời
Để lang thang thả hồn vào vô đối
Nhưng chỉ một người làm mây bối rối
Chỉ một mình gió cuốn mây trôi
Mây rất buồn khi gió vờn ngọn sóng
Theo những cánh buồm mải miết khơi xa
Gió kia ơi ,sao đa tình đến vậy . ?
Len lỏi gầm trời chòng ghẹo mỹ nhân
Gió biết không ,hàng đêm mây đã khóc
Giận kẻ đa tình ,thương phận đa đoan
Dù giận dỗi ,nhưng mây là thế đó
Mây của trời chỉ chờ gío cuốn đi . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TRẦN NHÃ KỲ
Tác giả :lã mộng tân
Khép chặt cung lòng thôi nhớ thương
Quên đi xót đắng dạ vô thường
Buồn vương trên mắt dòng dư lệ
Gom trọn vào tim khóc hận trường
Tiếng khóc u hoài mãi hận sâu
Mượn trang nhật ký gửi tình sầu
Trải lòng tâm sự dòng thơ ấm
Mỏi cánh chim trời lạc bước nhau
Trao tặng tình say chén rượu buồn
Rót đầy thương nhớ lệ tràn tuôn
Men sầu chát đắng cay nồng mắt
Nuốt lệ mà tim luống tủi hờn . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HIEN MAI HIEN . .Hồn thơ việt
Nhớ anh đêm trăng
khuyết
Đêm khuya nỗi nhớ lại tràn về
Nhớ hoài ,nhớ mãi bóng hình ai
Nỗi nhớ anh se thắt cõi lòng
Lệ nhòe mi ,đêm trường cô quạnh !
Canh dài trăn trở nỗi nhớ anh
Cô phòng đêm lẻ càng thêm lạnh
Nỗi nhớ đầy vơi thấu nguyệt hằng
ở phương trời xa anh có biết ?
biết em nhớ anh nên trăng khuyết
nhớ lắm người ơi ,anh có hay ?
nguyệt hằng soi tỏ tình cô lẻ
nếu trăng kia khuyết mãi chưa tròn !
nhớ anh nên con mắt mỏi mòn
nhìn trăng nỗi nhớ cứ đầy vơi
ngày đêm mong ngóng người phương ấy
ôm nỗi sầu riêng ai có hay ?
nhớ anh thương lắm bóng trăng gầy
tình xa cách trở làm trăng khuyết
giấc mộng đêm trường mang nhớ thương
gửi tới trăng non cả nỗi lòng !
nhớ anh nhiều lắm
,em cứ mong
mong trăng hết khuyết để lại tròn
mong tình mình được gần nhau mãi
thỏa nỗi nhớ thương ,nỗi đợi chờ !
HMH .29.2.2014
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Tác giả :TRẦN THI LAN
Dạ
nguyệt
Nguyệt đường trải lối tỏ thênh thang
Lóng lánh sao khuya tỏa dịu dàng
Lưu luyến liễu in hồ gợn bóng
Thiết tha điệp tỏ mây mênh mang
Suối reo thánh thoát thiên thai cõi
Gió thoảng hương thơm hoa động vàng
Dạ nguyệt mộng mơ tình hữu ý
Hoa cười hé nhụy phủ hồn hoang
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NGÀN
NĂM THƯƠNG HOÀI . “sưu tầm “
Tỏ ra mình hơn người khác
Chưa phải là hay ,nhưng có thể
Tỏ ra rằng hôm nay mình đã
Hơn chính mình ngày hôm qua
Mới là
chân giá trị
“tục ngữ Ấn Độ
“
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét