Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

thơ sưu tầm 12.3 .2015




 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : THANH VÂN
                                        Gửi người tôi yêu

Em viết cho anh , lá thư tình dang dở
Giấy thắm nồng hơi thở của thời gian
Dấu mực lem in trên cõi địa đàng
Em cúi xuống ,xin thời gian dừng lại

Nguyện bên anh ,một tình yêu mãi mãi
Thắp lửa hồng xua hoang hoải đêm đen
Quyện vào nhau cho tình ái lên men
Cho nhân thế say hương nồng muôn kiếp

Đêm từng đêm ,chúng mình tròn giấc điệp
Xa nhớ nhung ,xa khắc khoải đợi mong
Mực lấm lem , in nỗi nhớ vào lòng
Cây bút xóa không thể nào xóa được

Chúng mình đã nợ nhau từ kiếp trước
Nên kiếp này xin được bước chung đôi
Dẫu xa vắng ,tim đã có nhau rồi
Bên nhau mãi đến trọn đời anh nhé
   Thanh vân . .


 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : HONEY NGỌC TRẦN
                                                     Về nhé em !

Về nhé em ! về đi em yêu nhé
Để anh nghe tiếng thỏ thẻ nồng nàn
Và lời yêu êm dịu vạn chứa chan
Như rót tận lòng anh dòng mật ngọt

Lời của em như bình minh chim hót
Tiếng líu lo nhảy nhót ở trên cành
Về cho anh hôn đôi mắt ngời xanh
Ưa nũng nịu ưa dỗi hờn đổ lệ . .

Về nhé em ! để nghe lời anh kể
Của bao ngày mình bê trễ yêu thương
Về để ta viết tiếp mộng thiên đường
Trong bể ái chỉ có tình hai đứa

Về đi em cho nồng thêm ánh lửa
Lửa tình hồng một thưở chúng mình yêu
Về để nghe tiếng sáo mãi dập dìu
Ru hai đứa vào mộng tình diễm lệ

Về với anh ! nghe heo may nhè nhẹ
Khẽ vui đùa trên mái tóc mây bay
Chim chuyền cành và hoa lá nhẹ lay
Em về nhé ! bởi tim này nhớ lắm . ..


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : REDSUN NGUYEN
                                                 Người ơi về nhé

Chiều thu ngày nào đã bên nhau
Tay đan tay hứng hạt nắng mầu
Chân trời hoàng hôn ta quấn quýt
Mộng tình mình mãi được dài lâu

Thế mà giận nhau phải âu sầu
Để lá vàng bay vào thương nhớ
Mùa thu tím biếc bỗng ngẩn ngơ
Nghe giọt sương rơi trong vụn vỡ

Ôi mùa đông về trong lạnh giá
Liệu rằng người ấy còn thiết tha
Con tim ta hoài trong thổn thức
Người ơi về nhé ,nhớ diết da
RSN .
“với nguyễn hồng anh trong bài tình đã xa
Của red sun nguyen “  cùng với cỏ dại


 . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .Tác giả : HOA HỒNG
                                    Về đi anh

Anh không cùng em đi hết con đường
Em trở lại lá rụng đầy nỗi nhớ
Mưa chiều khóc lặng thầm như nức nở
Em một mình ru với giấc mơ yêu

Lối em về ngày xưa có anh bên
Nay lặng lẽ bước chân em đơn lẻ
Còn mãi trong em chuyện tình anh kể
Người trở về với nuối tiếc vu vơ . . .

Về đi anh ! kẻo trời lại sắp mưa
Bởi em sợ thêm một lần nhòa ướt
Con đường dài chỉ mình em đếm bước
Biết đến bao giờ tim sẽ hết đau ?

Thấm nỗi buồn khi đã cách xa nhau
Gió lao xao chứng minh lòng mong nhớ
Thời gian ơi ! quả là tim rất sợ
Sợ xao lòng sợ cả tiếng từ ly …


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     TRÀ HOA NỮ
                Đến bao giờ ta thôi hết đam mê

Đến bao giờ ta thôi hết đam mê
Tim thôi đập những nhịp sâu khắc khoải
Mắt thôi buồn những chiều vàng hoang hoải
Hết u sầu giữa khoảng vắng cô đơn

Đến bao giờ ta thôi hết giận hờn
Hết khao khát môi hôn nồng cháy bỏng
Đêm ngắm nhìn dải ngân hà cao rộng
Chợt thấy mình bé nhỏ giữa trần ai !

Đến bao giờ sẽ đến một ngày mai
Cuốn tro bụi quên đi niềm day dứt
Chôn thật sâu ái tình vào tiềm thức
Hết dại khờ nông nổi bởi vì yêu

Ôi tình đời là hoang mạc cô liêu
Sao cứ mãi kiếm tìm trong vô vọng
Cứ khát khao ,một tình yêu cháy bỏng
Đến bao giờ ta thôi hết đam mê !
    TRÀ . . .


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .













































  












     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: