Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

thơ sưu tầm




 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả : THỤY DU
                                  Phố cũ em qua

Góc phố cũ một mình em đơn bước
Nghe dấu yêu len nhẹ mắt mi cay
Em nhớ ai héo úa cả thân gầy
Chiều tím ấy có thể nào quay lại ?

Tình một thưở bây giờ xa  . .xa ngái
Anh bây giờ chắc chung bước cùng ai
Làn tóc mây buông lỏng chẳng trâm cài
Môi mắt ấy hững hờ theo ngày tháng

Những dấu yêu . . hẹn hò cùng lãng mạn
Mơ nhà xinh với bé gái đáng yêu
Mắt tròn xoe ngóng đợi bố buổi chiều
Tung tăng bước cả nhà cùng dạo phố

Anh ra đi . .chẳng cho tình nở rộ
Em xuân thì  . .đem bán cùng thời gian
Kỷ niệm xưa cứ nhảy múa ngập tràn
Vết đau ấy biết khi nào lành vết ?


 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả : RED SUN NGUYỄN
                                             Mong đợi người

Người đã xa rồi nào có hay
Mưa giăng liễu rủ lệ rơi đầy
Nắng buồn không buông mây che lối
Nào có bóng ai ở chốn này

Thưở ấy người đi đã hẹn thề
Mà sao sương phủ chắn cơn mê
Cánh chim bay rồi đâu biết lối
Nay lạc phương nào để tái tê

Mùa xuân đã về chồi xanh biếc
Mong đợi người ơi cứ biền biệt
Tình xưa nghĩa cũ còn hay mất
Để trái tim này chẳng an nhiên

Đêm nay cô quạnh một mình ta
Tình khúc vọng lên dưới trăng ngà
Người nơi xa xôi ta mong đợi
Sao để tình này cảnh xót xa !
    RSN
“bình họa với minhoa nguyễn trong bài lối mòn xưa “


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   THƠ NÀNG . .
                                        Ngày lễ tình nhân
Tác giả : NÀNG THƠ

Ngày lễ tình nhân chỉ một mình
Không người đưa đón chút duyên xinh
Cô đơn lẻ bóng nào ai biết
Thổn thức riêng ta một bóng hình

Ngày lễ tình nhân ngấn lệ nhòa
Chẳng người thăm hỏi cũng không hoa
Ân tình phai nhạt đừi vương lụy
Lặng lẽ sầu vương tiếng vỡ òa

Ngày lễ tình nhân tủi má hồng
Xuân thì lỡ hẹn mãi chờ trông
Người đi xa vắng phương trời thẳm
Tiếc nuối gì không giấc mộng nồng
    Nàng thơ . . .


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………….
Tác giả :  PHẠM HIẾU
                                   Nàng đã ra đi

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Cho lòng buồn khe khẽ nói nhớ nhung
Rồi màn đêm che phủ thấy lạnh lùng
Tim buốt giá não nùng vì thương nhớ

Nàng ra đi duyên mình mãi cách trở
Sao nàng đành nỡ bỏ anh sao
Nhớ ngày nào đôi ta thật ngọt ngào
Đang thắm đượm biết bao là hạnh phúc

Nhưng vì đâu duyên tình lại chấm dứt
Để cho lòng bứt rứt chẳng được an
Vì duyên mới mà em nỡ phũ phàng
Ôm tình chết lỡ làng cho số kiếp

Chuyện ngày xưa tình chàng ý thiếp
Nay ngỡ ngàng một kiếp đời phù du
Vòng oan trái như một áng sương mù
Cứ che phủ mịt mù thân cô quạnh
  Phạm hiếu .15.02.2015


……………………………………………………………
..Tác giả  : HƯƠNG GIANG
                                           Lời tình buồn

Biết nói gì đây ?. . . dù ngàn lời muốn nói
Biết nghĩ gì đây ? .. .dù vạn nỗi suy tư
Ngôn ngữ ư . . .chẳng nghĩ được một từ
Tay chân ư . . sao vô cùng thừa thãi

Tâm hồn tôi . . sao quá nhiều ngang trái
Như mưa giông như đổ nát hoang tàn
Những cơn buồn như cấu xé tâm can
Hương yêu cũ dường như xa mãi mãi

Đã qua rồi thương yêu xưa còn lại
Một mình tôi trên vạn nẻo cuộc đời
Người đi rồi đã bỏ một mình tôi
Buồn dang dở chuyện tình đầu một thưở

Mới bước vào chuyện tình yêu tôi ngỡ
Sẽ cùng nhau xây đắp mộng sau này
Nhưng ngờ đâu những câu nói hôm nao
Như nước chảy như mây trôi gió thoảng
   Hương giang .14.02.2015



 ………………………………………………………………………





                                 

















































  












     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: