Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

thơ sưu tầm




 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  THÍCH THƠ TÌNH
                                  Giọt sương & cánh hoa

Mỗi sáng sớm hạt sương luôn ghé đến
Giang tay ôm yêu mến cánh hoa xinh
Sương ngất ngây , lưu luyến trao bao tình
Cánh hoa nhỏ ,thêm lung linh rực rỡ

Đã từ lâu ,sương chờ đợi hoa nở
Cố sức mình ,gom chở hạt li ti
Đọng lại thành giọt sương sáng lưu ly
Cố mang tặng những gì ,trong sương có

Bên cánh hoa ,hạt sương chui khắp ngõ
Cho hoa kia được có nhụy hương thơm
Nhụy mật ngọt đóa hoa đã trọn ôm
Bình minh đến giọt sương hôm từ giã

Rồi cánh bướm bay ,đến từ muôn ngả
Lượn vòng quanh , hối hả đến bên hoa
Bướm ve vãn , âu tếm hoa ngọc ngà
Xong hút lấy , nhụy hoa đang thơm ngát

Sáng hôm sau , đóa hoa buồn tan nát
Đã héo tàn vì mất mát nhụy mật ngon
Giọt sương khuya lóng lánh kia vẫn còn
Hương hoa ấy , sắc son còn đâu nữa . .

Giọt sương kia , vẫn thăm hoa mỗi bữa
Vẫn ngọt ngào , như thưở mới gặp nhau
Giọt long lanh , vẫn yêu mến nồng trao
Nhưng hoa ấy , đi vào nơi héo úa

Giọt sương buồn , ôm hoa thầm nguyền rủa
Nhưng sương ơi ,hoa đâu của riêng ai
Đất cũng buồn man mác , buổi sớm mai
Hoa héo úa u hoài , do định luật
T T T .HẠ HOÀNG .14.3.2015


 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : HOA HỒNG XANH
                                           Xin hãy là tình phụ

Em giấu mùa thu trong khóe mắt
Chạnh lòng tan tác dưới mưa ngâu
Nghẹn ngào tim vỡ rơi từng mảnh
Tựa cánh hồng phai theo gió sầu

Ai ngỡ lá xanh trợt giấc vàng
Ngân hà chắn lối lúc em sang
Chiếc cầu ô thước giờ ngăn cách
Duyên hỡi tình ta lắm phũ phàng

Đã mấy mùa qua em rất buồn
Nhủ thầm sao nỡ ghét người thương
Vướng tình khổ lụy tơ truyền kiếp
Ai thấu được lòng lệ vẫn tuôn

Nếu biết ngày mai mộng chẳng thành
Thà rằng chớ gặp để quên nhanh
Có đâu em phải đời cô lẻ
Làm gió phai màu giá tuổi xanh

Em đợi đông về anh biết không
Để tim lạnh buốt hết trông mong
Để đời phai bạc theo sương gió
Để hiểu phụ tình khổ lắm không

Một mùa thu cũ thấy qua lâu
Níu lại hồn ta nơi vực sâu
Van mãi duyên này sao chẳng dứt
Đợi mùa thu khác suốt đêm thâu

Dẫu có ngày mai anh chớ về
Vì mình đã lỡ kiếp phu thê
Thì thôi xin hãy là tình phụ
Làm én kiếp sau mứi hẹn thề . . .


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : THANH VÂN
                                      Đoạn tuyệt

No li ke no com ment . ..
Bài thơ cuối viết về anh lặng lẽ
Hết đêm nay rồi sẽ thấy bình yên
Kẻ mỏi mòn người lại quá điềm nhiên
Chào nhau vậy ưu phiền xin chôn giấu

Đêm nay lạnh chẳng với tay tìm áo
Mặc gió đông cứ cào xé tâm can
Để một lần đối diện chẳng quy hàng
Tắm nước mắt cho da thêm rắn rỏi

Em bé nhỏ dòng đời thì đầy tội
Tim yếu mềm khờ khạo trước tình anh
Ánh trăng kia soi nghiêng nửa mong manh
Đò đã đắm bởi lòng đò quá hẹp

Đêm nay nữa ,sẽ là đêm đoạn tuyệt
Trả lại người vòng tay siết ban trưa
Trả cho em trong trẻo tiếng thơ xưa
Em trả hết mảnh tình hờ bỏ sót  !


 . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : THI THI
                                   Bể khổ

Mơ với mộng đêm ngày thơ thẩn
Cũng lòng vòng quanh quẩn chữ yêu
Yêu chi cực khổ trăm chiều . .
Dung nhan héo úa , mĩ miều còn đâu ?
Đời là một chuỗi ngày sầu
Mấy ai qua được nhịp cầu tình yêu ?
      . . … . . . . . . .
Ai chưa yêu lòng rộn ràng háo hức
Muốn một lần nếm thử vị . .  tình yêu
Đâu phải ai yêu cũng trọn vẹn mọi điều
Người hạnh phúc thì trăm người tan vỡ

Khi tỉnh mộng cuộc tình vừa dang dở
Ôm trái sầu lặng lẽ với thời gian
Khi hoàng hôn khuất lấp ánh chiều tàn
Là mong nhớ . .là đợi chờ khắc khoải
Kiếp nhân sinh sao vô vàn khổ ải
Đoạn đường đời ai cũng một lần qua
Biết bao người phải ôm nỗi xót xa
Thời gian hỡi ,bao giờ tim vui lại . . .?
   Thi thi . .


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


                                  

















































  












     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: