Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Thơ sưu tầm



 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả : TRẦN THỊ HỒNG
                                    Nỗi nhớ không tên

Có nỗi nhớ tưởng chừng rất lạ
Nhớ một người mà đã gặp đâu
Thoáng nghe trong dạ chút sầu
Khi ngày sắp cạn chưa chào một câu
Có nỗi nhớ nao nao khó tả
Nhớ một người xa lạ nơi đâu
Vấn vương chi dạ thêm sầu
Trọn đời chưa hẳn gặp nhau một lần
Có đôi lúc tưởng gần bên cạnh
Cùng sẻ chia cái lạnh chiều đông
Tỏ bày những mối tơ lòng
Vui buồn tâm sự đôi dòng cùng nhau
Có đôi lúc nghe sao vời vợi . .
Rồi chợt buồn nghĩ ngợi vu vơ
Trải lòng cùng mấy câu thơ

Gởi vào nỗi nhớ dại khờ đến ai
Cuộc đời dẫu còn dài phía trước
Hai con đường ta bước song song
Thôi đành chôn chặt nhớ mong
Trôi theo ngày tháng cho lòng nhẹ vơi
   Trần thị hồng . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . .. .
 “Cỏ dại : bài thơ tràn đầy cảm xúc .
Đọc xong Cỏ thấy rất buồn . . “


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  . . . . . . . . . . .                TRANG THƠ TÌNH
Thơ : VŨ BÌNH AN
                                Ảo mà thật

Giờ đã yêu rồi em thấy chưa
Đã bảo tình kia chỉ là mơ
ảo hư trên mạng đừng nên nhớ
đừng quấn quýt nhau , hãy hững hờ !

chúng mình quen nhau đã bao lâu
vài dòng tin nhắn , tấm hình trao
mà sao anh ngỡ từ lâu lắm
anh đã yêu em tự thưở nào !

ngày ngày cứ rảnh lại vào fay
mong sao em cũng đang ở đây
chỉ một lần thôi mà không thấy
tim anh trống vắng suốt đêm ngày !

em hỡi mai này có gặp nhau
chúng mình liệu có còn tình sâu
có còn trao nhau lời yêu dấu
hay chẳng quen nhau từ lúc đầu
  vũ bình an . .


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : PHƯƠNG LINH
                                           Mưa bóng mây
                      “tặng một người “
Cơn mưa hè chợt đến
Rồi chợt đi vô tình
Như vầng mây lơ đễnh
Vô tình bay ngang thôi

Mưa bóng mây ngày hạ
Vội vã đến rồi đi
Như tình người thiếu nữ
Yêu thương rồi chia ly

Chẳng như câu chuyện xưa
Về ngưu lang , chức nữ
Khóc cho ngày gặp lại
Thành mưa dài mưa ngâu

Cơn mưa hè mát dịu
Ban đất trời vô tư
Như tình người thiếu nữ
Vô tư em ra đi

Mưa bóng mây ngày hạ
Như sao trời tháng năm
Như tình người em gái
Đến rồi đi vô thường


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : LONG VƯƠNG

Em ngồi bên nửa vầng trăng khuyết
Nhặt đếm cô đơn giấu nỗi sầu
Góp gom kỷ niệm ngày xưa ấy
Trả hết đau thương ứa lệ  nhàu !
 lv.26.01.2015


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     DẠ QUỲNH HƯƠNG
Tác giả :bạch quỳnh
                                  Hoài xa

Chẳng ích gì ,khi níu mãi tình anh
Khi bên ấy . . bờ vai không đủ ấm
Khi tình ta mỗi ngày thêm ảm đạm
Khi ân tình . .anh đứng giữa ngã ba !
ừ thôi thì . . tim ơi cố phôi pha
quyên tất cả những gì không đáng nhớ
em chấp nhận cho tình mình dang dở
đường anh đi . . từ nay vắng em cùng !
đừng trách em . .sao giông bão khơi dòng
cũng đừng nghĩ là lòng em nông cạn
tình anh đó . . giờ xa như cánh nhạn
có ích gì khi nặng nghĩa với tình đi
anh ăn ở hai lòng . .em nói tiếng phân ly
ừ ! em vậy ! khi yêu là ích kỷ
xa mãi nhé ! khi tình không vẹn ý
dối dang này anh nhỉ !
đào mồ chôn một ân ái chung tình
bạch quỳnh .   4.3.2015


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ tình hoa châu
Tác giả : HOA CHÂU
                                 Em phải làm sao

Em phải làm sao ? biết thế nào
Cho mình không để lạc đời nhau
Niềm vui hạnh phúc trao nhau mãi
Yêu đến ngày sau chẳng úa nhàu

Đường về một bóng hết trông mong
Ta đã đánh rơi chớ bận lòng
Lời hứa ngày xưa không còn nữa
Xa rồi hai đứa hỏi buồn không ?

Mình chẳng còn nhau ! anh cứ đi
Luyến lưu ân ái có còn gì ?
Ngày mai về bến yêu thương khác
Xin xóa lệ sầu len khóe mi . .
Hc.1.2015


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : XUÂN MÙA
                                    Hương tình

Bồi hồi dạo bước dưới hàng cây
Tĩnh mịch sương khuya khuất bóng gầy
Nghĩa cũ vờn quanh đùa ngọn gió
Tình xưa thoáng hiện giỡn làn mây
Thuyền yêu bỗng chịu mưa vùi lấp
Bến đợi cam đành lũ ngập vây
Dĩ vãng bao năm giờ trỗi dậy
Như sen tỏa ngát chốn hoang lầy !


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : DŨNG SUNG QUÁN
                               Em còn nhớ hay đã quên anh
“viết tặng cảm xúc “

Cảm giác là chi mất khi nào
Xúc động lâu rồi trở lại sao ?
Anh vừa vấp ngã còn đau lắm
Chờ đến hôm nay bỗng nghẹn ngào

Em như trái chín mãi trên cao
ở xa những hương sắc ngọt ngào
phía ấy tựa như niềm khao khát
cuối cùng cũng giống giấc chiêm bao

con đê thủa nhỏ vẫn uốn quanh
đường xưa chim hót lá vẫn xanh
nhớ đôi mắt môi hường ấy
EM CÒN NHỚ HAY ĐÃ QUÊN ANH ! ! !


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . ..



  












     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: