Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

thơ sưu tầm




 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :HONEY NGỌC TRẦN
                                                    Mãi yêu em !

Có cách nào mình giữ lại hương xưa
Của một thời trái tim như cháy bỏng
Có cách nào yêu thương còn giam lỏng
Giữa đợi chờ và thương nhớ mênh mang

Có cách nào cho hồn khỏi đi hoang
Để trái tim giữa hai bờ thương nhớ
Có cách nào để hồn đừng trăn trở
Để trái sầu không đắng chát bờ môi . .

Có cách nào cho tình mãi lên ngôi
Cho yêu thương chất ngất mãi tim hồng
Cho một đời không chìm đắm hư không
Để trong lòng đừng bao giờ bão tố

Tình chúng mình mãi như là duyên số
Chẳng giận hờn và cũng chẳng âu lo
Chẳng hoang mang khi cơn gió buổi chiều
Chỉ se lạnh giúp ta  . .tìm hơi ấm

Tình yêu ơi mãi như là trái cấm
Luyến lưu rồi khi anh . .mãi yêu em !


 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả : DẠ QUỲNH HƯƠNG
                                                    Tơ vương

Nắng ấm sao lòng tôi giá băng ?
Hồn tôi lơ lửng tận cung trăng
Tôi buồn . . mơ gió mùa thu lạnh
Mơ nắng vàng sông . .lá giỡn cành
Tôi ôm gối chiếc . . mi hoen lệ
Tôi nhớ . .. đêm đen ngắm chị hằng
Tôi buồn . . .thủ thỉ bên sông vắng
Cô đơn  . . tôi nói chuyện cùng trăng !
Ai biết . . tim tôi đang nhức nhối ?
Đang nhớ thương ai đến nặng lòng !
Tôi biết . .. còn lâu mình hết nhớ
Nên lòng chỉ biết nặng chờ mong !
  Bạch quỳnh 2013


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : TRẦN THỊ HỒNG
                                    Gửi người anh yêu dấu

Gửi tặng em những lời này em yêu dấu
Xin lỗi em ,lời xin lỗi chân thành
Kẻ dại khờ sống với nỗi buồn trong kí ức
Để em buồn ,giận lắm phải không em ?

Dòng sông cứ chảy hoài theo năm tháng
Bước chân qua cảm thấy lạnh lòng mình
Hồn trống vắng giữa một đời vội vã
Bỗng giật mình tìm kiếm gọi tên em

Đêm buông xuống lòng tự hỏi lòng
Dặn nước mắt đừng chan vào ký ức
Dặn con tim đừng khóc thêm lần nữa
Khóc đủ rồi lạnh lắm . . phải không tim

Anh đi tìm ,tìm chốn bình yên
Anh tìm thấy có em ở đó
Anh tìm thấy nửa đời mình em ạ
Anh tìm thấy em ,hạnh phúc của đời mình

Không có em đêm dài lạnh lắm
Không có em đời chẳng nghĩa gì
Không có em , ừ anh vẫn sống
Nhưng không cười ,không hạnh phúc . .được đâu em

Anh xin lỗi vì mọi chuyện đã qua
Anh xin lỗi vì thiếu quan tâm người nhé
Hãy cho anh một lần thôi cũng đủ
Để được bên em người con gái cuối cùng

Có một nơi ở phương trời xa em ạ
Nếu được chọn lần hai anh vẫn chọn em
Anh vẫn muốn được cùng em cùng cười , cùng khóc
Nghĩ về em hạnh phúc chợt bật cười  !


 . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả : HÀN PHONG TỬ
                                             Lẻ bóng

Đêm buồn ngắm nguyệt giữa trời xanh
Khép cửa cài then nhẹ xõa mành
ủ mộng trông người xa mỗi khắc
ru hồn ngóng kẻ biệt từng canh
tình trao thưở ấy nồng ân đẹp
nghĩa gửi ngày nao đượm ái lành
bởi tại tơ hồng chia rẽ thúy
nên mình lẻ bóng đợi chờ anh !
   12.03.2015
                   . .. . . . . . . . . . . .
CẢM TÁC
                            Mong đợi

Mình em canh vắng ngóng trông anh
Mơ hình tưởng bóng mộng thắm lành
Trời cao chẳng xót đành ly biệt
ấp ủ mơ tình suốt năm canh
ngày nao vun đắp lầu duyên nợ
thắt chặt tim yêu nối chỉ mành
sáu khắc năm canh hoài mong đợi
ân tình ấm trọn mảnh trăng xanh
Tác giả : MỸ TIÊN


 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : RED SUN NGUYEN
                                      Ước mộng . . . ngày xưa

Có bao giờ nhớ về chiều thu ấy
Ta bên nhau hoàng hôn tím mênh mang
Tay đan tay nhặt từng chiếc lá vàng
Ước mong sao gom thêm nhiều nỗi nhớ

Có bao giờ trở về mùa đông ấy
Gió cuốn đi hết những lá thu bay
Nụ hôn môi nở trong nắng thắm đầy
Sưởi cho nhau qua đêm ngày lạnh giá

Rồi mùa xuân đang ngập tràn hoa nở
Tình đôi ta tưởng lên ngôi rực rỡ
Em bất ngờ chuyển cuộc sống nơi xa
Cho hồn ta chơi vơi vào nỗi nhớ

Em hỡi em chiều hạ về nắng cháy
Bỏng con tim bao ngày tháng đắm say
Áng mây bay cứ bay hoài bay mãi
Để lòng ta vào biển nhớ thẫn thờ đầy

Có bao giờ em ơi còn gặp lại
Trả cho nhau những ước mộng . .ngày qua
   RSN
“họa trong bài : từ bao giờ của tác giả VÂN MIDU “


 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




                                 

















































  












     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: