. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác
giả :NTD HOA VIÊN
ấm
tình thơ
“ngũ độ thanh –nhị giao cổ+cách cú đối “
“ntd –mltn 1421”
Bởi nặng lòng thương dẫu khác miền
Không hề quản ngại những đường biên
Niềm vui nhẹ thả trong luồng gió
Gửi giữa màn đêm giấc mộng hiền
Nỗi nhớ êm về bên ngạch cửa
Tan ngoài góc biển giọt sầu xiên
Từng hôm xướng họa cùng thi hữu
Giữ ấm tình thơ bỏ lụy phiền
Ntd.
. .. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bài xướng
Nhắn gửi
“cách cú đối “
Kính tặng anh ntd HOA VIÊN
Dường bao cách trở rẽ đôi miền
Chắc bởi sơn hà nhỡ định biên
Bạn giữa trời nam cười nắng đổ
Nhà luôn rộn rã tiếng thơ hiền
Tôi ngoài cõi bắc nhìn mưa nhỏ
Ngõ thật êm đềm khóm cỏ xiên
Vẫn ý vào thăm mà chưa đặng
Lòng như sỏi đá cũng ưu phiền
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bài họa
Tác
giả :NTD HOA VIÊN
ấm tình thơ
“ngũ độ thanh-nhị giao cổ +cách cú đối “
Ntd –mltn 1421
Bởi nặng lòng thương dẫu khác miền
Không hề quản ngại những đường biên
Niềm vui nhẹ thả trong luồng gió
Gửi giữa màn đêm giấc mộng hiền
Nỗi nhớ êm về bên ngạch cửa
Tan ngoài góc biển giọt sầu xiên
Từng hôm xướng họa cùng thi hữu
Để ấm tình thơ giũ lụy phiền
Ntd.
. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
Thưa các bạn ,dưới đây chỉ là đôi lời giải thích
Những cách làm của tôi cho các bạn mới tìm
Hiểu về thơ ĐL .cùng các kiểu chơi đối ngẫu của nó.
Tôi cũng học
hỏi từ bạn bè và nay giới thiệu lại
Cho bạn bè của tôi cho vui , nên nếu có sai sót gì
Thì xin các bạn thứ lỗi cho ạ !
Trong bài này ,tôi đi 2 cặp giao cổ đối và đồng thời
Kết hợp cách cú đối cho các câu như sau :
Giao cổ đối
Niềm vui nhẹ/
thả trong luồng gió
Gửi giữa màn đêm / giấc mộng hiền
Nỗi nhớ êm /về bên nghạch cửa
Tan ngoài góc biển /giọt sầu xiên
Nhưng giao cổ đối vẫn phải giữ đúng nhịp 2/2/3
Hoặc 4/3 khi đọc hoặc ngâm
Cách cú đối :
Niềm vui thả nhẹ trong luồng gió “3”
Gửi giữa màn đêm giấc mộng hiền “4”
Nỗi nhớ êm về bên nghạch cửa “5”
Tan ngoài góc biển giọt sầu xiên “6 “
Câu 3 đối với câu 5
Niềm vui nhẹ thả trong luồng gió “3”
Nỗi nhớ êm về bên nghạch cửa “5”
Câu 4 đối với câu 6
Gửi giữa màn đêm giấc mộng hiền “4”
Tan ngoài góc biển giọt sầu xiên “6”
. . . . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác
giả :NTD HOA VIÊN
Nhắn
cội hoa tàn
“ngũ độ thanh “
“ntd –mltn 746 “
Khuyên người hãy dậy đón bình minh
Chẳng ngã lòng buông số phận mình
Nhánh chỉ khô vàng đâu đã tệ
Môi còn mọng đỏ chắc gì xinh
Dù rơi vực thẳm đừng quên gốc
Dẫu chạm bùn tanh phải nhớ hình
Hạ héo thu tàn đông sẽ ngủ
Xuân về lại nở thắm hồn trinh
Ntd . 15.3.2014
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác
giả :NTD HOA VIÊN
Sương
và nắng
“ntd –mltn 400 “
Bao giờ giọt nắng đi qua
Xin cho hỏi nhỏ có là tình nhân ?
Làm cho sương khói bâng khuâng
Sương tan bởi nắng ,nắng cần hơi sương
Lá mùa thu rụng vấn vương !
Hỏi cơn mưa hạ đoạn trường hay không ?
Gió run sắt sợi tơ lòng . . .
Ai đi ,ai mãi chờ trông bóng người ? . .
Ntd .2 .6.2013
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét