Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

thơ sưu tầm





 …………………………………………………………………….Tác giả : minh phương doãn
                                   SAY

Đêm qua ta uống . . men nồng !
Say người tri kỷ . .cho lòng ngất ngây
Dáng nàng tha thướt . .mê say
Thưở nào ta đắm . .ngất ngây bên nàng

Tình si ta trót . . trao nàng !
Yêu nàng một thưở . .nay nàng xa ta
Bởi đời còn lắm . . phong ba
Rượu nồng ta uống . .cho qua cơn sầu !

Đêm nay mộng tưởng . .về đâu !
Hỏi người nơi ấy . .còn đâu xuân nồng
Bởi lòng ta đã . .nặng lòng
Nay men rượu đắng . . nhạc lòng vỡ tan

Men nồng rượu đắng . .lỡ làng
Nên thế gian này  . . .đã lãng quên ta !
Cuộc tình bao nỗi . .xót xa
Chuốc men cay đắng . .cho qua tháng ngày

Rượu nồng ta rót . . cho say !
Rượu tình ta  rót . . đắng cay cuộc đời !
Hôm nay ta chuốc .  .men đời
Rượu nồng ta uống . . cho vơi cuộc tình  !
 “02.12.2013 “ – “05.03.2015 “


……………………………………………………………………Tác giả : Hạnh kim lub
                                   SAY

Ta uống say để rồi còn đi ngủ
Để không còn ủ rũ nhớ bâng quơ
Uốn cho say để quên hết mộng mơ
Tình ngây dại ngu ngơ trong tiềm thức

Uống say để ngỡ tình ai không thật
Tỉnh dậy rồi quên mất chẳng còn say
Men rượu dù có đắng có cay
Cung không có chông gai như tình ái

Gió hỡi gió theo chân mây bay mãi
Tình yêu ơi ! thôi uống cạn hôm nay
Để chẳng còn đọng lại trong tim ai
Quên cho hết chuỗi ngày nhung với nhớ

Say men tửu đắm chìm trong hơi thở
Khóc một lần nức nở để rời xa
Tình yêu ơi ! xin tinh hãy đi xa
Vào quá khứ . . .để lòng ta trống trải
  Hạnh kim .31.1.2015


……………………………………………………………………Tác giả : Bình an . .. .giọt sương đêm

                              HAI TA CÙNG SAY

Hai ta cùng say với men nồng
Say giọt tình em , anh uống chung
Say mộng êm đềm bên dáng ngọc
Và say dịu ngọt ướt cung lòng . . .!

    …………………………….
Hai ta cùng say rượu thân quen
Em rót môi nồng thay thế men
Trời đất quay cuồng như gió bão
Mười phương lạc mất chín phương tìm . . !

      …………………………………………
Ta say men tình , hay men rượu
Hay say hương tình cõi đê mê
Quên cả bình minh đã kéo về
Hai ta cùng say thì ai tỉnh . . .!
     …………………………………….
Mặc rượu dẫu say say ,tỉnh tỉnh
Hồn lâng lâng trong cõi men say
Hai ta cùng buông tình ủ rũ
Quên hết chuyện cũ những ngày qua . . .!

   ………………………………

Giọt rượu rơi ,thắm men tình ái
Mãi hồn thơ ,quanh giữa hồn thơ
Men rượu làm tâm tư bớt dật dờ. .
Ngụm cay cay . . . ướp vị tình đăng đắng . . .!



…………………………………………………………………….Tác giả : Thanh phương phan

                                            CỐ NHÂN

Đàn ai trỗi khúc nhạc sầu
Tơ duyên đứt đoạn nỗi đau muôn vàn
Thương đời lắm nỗi trái ngang
Tay buông lướt phím lệ tràn bờ mi

Đàn xong khúc nhạc phân ly
Rượu đã cạn chén người đi xa dần
Đêm nay từ biệt cố nhân
Tơ lòng thổn thức . . muôn phần nhớ thương
 Hoa TIGON


……………………………………………………………………Tác giả : Trần thi lan
                                   ĐỜI SAY

Bằng hữu cách xa đã lâu ngày
Gặp nhau tay nắm chặt bàn tay
Vài chén giao bôi mừng hội ngộ
Cùng ngấm men nồng say ngất ngây

Người xưa say ,có như ta say
Có biết bồng bềnh bay lên mây
Có biết cười cho rơi nước mắt
Có hát khan lời cháy đắng cay

Người xưa say ,có như ta say
Có thấy buồn đau tiếc ngày dài
Có thấy mặt đời như mặt nạ
Có thấy lời than như hát hay

Người xưa say , có như ta say
Say ngả ,say nghiêng hết cả ngày
Say cái sự đời cay với đắng
Say cái sắt son như trò chơi . . .

Người xưa say , có như ta say
Say thấy chim buồn dưới gốc cây
Say nghe bướm khóc sau bờ đá
Say tưởng chân mình đạp trời mây

Người xưa say , có như ta say
Rượu uống chan chan ,chẳng mềm môi
Nhìn thấy trời cao đang đổ xuống
Thấy đất tan ra dưới đế giày . .



………………………………………………………………………Tác giả : lan phương

                           RƯỢU NỒNG ĐÊM XUÂN

Rượu nồng càng uống càng say
Tương tư càng lúc càng ngây mộng tình !
Một thời mỏi gót phiêu linh
Trót mang ,mang nặng một mình sầu vương
Tỉ tê tiếng dế đoạn trường
Tiếng chuông xa vọng nhớ thương dâng tràn
Nhiều đêm ngắm ánh trăng vàng
Gió đông se lạnh , hai hàng lệ cay !
Xuân tàn ,hoa rụng . . . đêm dài
Đàn khuya ai oán . .! buồn này ai hay ?
Rượu nồng chưa nhấp đã say
Yêu đương chưa chạm ngây ngây . . ngất lòng . !
   Lan phương . .


………………………………………………………………………







                                 

















































  












     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: