Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

THƠ SƯU TẦM



 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả :RED SUN NGUYEN
                                          Đêm qua nằm mơ

Đêm qua nằm mơ về lối cũ
Đèn đường heo hắt vọng lời ru
Xào xạc bước chân nghe rời rã
Vắng ánh trăng vàng chẳng gió thu

Đêm qua nằm mơ em với ta
Sánh bước bên nhau thật mặn mà
Vòng tay âu yếm môi ngọt lịm
Quyến luyến ân tình mùa thu qua

Đêm qua nằm mơ tình đã xa
Hương yêu còn đọng giọt sương chiều
Gió đông lành lạnh nỗi cô liêu
Lời yêu ngày nao . . còn vang vọng

Mong manh hình ai vẫn trong lòng
Còn chăng hơi ấm với ước mong
Đêm đêm thổn thức hoài trông ngóng
Nghe gió lao xao . . lạnh bên thềm
RSN .24 .01.2015

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIỀN ANH . . Hồn thơ việt
Tâm sự 20
                                              Anh đã khác
Thơ :HIỀN ANH

Bấy lâu nay hình như anh đã khác
Dẫu em buồn chẳng dám nhắc tên anh
Nỗi nhớ nào cứ day dứt bâng khuâng
Rồi ngóng đợi một lần thôi anh gọi

Có những lần em nhắn tin gửi tới
Rồi bồn chồn chờ đợi một hồi âm
Nỗi xót xa như gậm nhấm trong lòng
Sao không thấy những bông hồng anh tặng ?

Anh khác rồi ,tim em tràn cay đắng
Anh khác rồi ,tim em lặng xót đau
Có còn đâu mộng ước thưở ban đầu
Vĩnh viễn mất tình bền lâu trọn kiếp

Anh khác rồi ,giờ đây em mới biết
Em trách tình phải cách biệt sơn khê
Em trách ai nỡ quên những hẹn thề
Em đau xót đi về trong cô lẻ . .!
HB.13.1.2014

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . Tác giả : TRẦN THI LAN
                                         Tuyệt tình ca

Có ai ưng cái dịu dàng
Cho tôi đổi chút ngang tàng được không ?
Nhìn đời thôi hết mầu hồng
Giết hy vọng khỏi hoài trông về người
Với anh . . tôi đã chết rồi
Với tôi . .anh chẳng trên đời thế thôi !
Đập cho vỡ nát nụ cười
Môi không thể nói bao lời yêu thương
Tiêu tan ý niệm chung đường
Mất anh rồi để lược gương làm gì ?
Moi tim chặt hết rễ si
Mua băng giá trải bước đi ngọc ngà
Người ta chọn lấy xa hoa
Nghêu ngao tôi hát bài ca tuyệt tình

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : NGỌC BÍCH TRẦN
                                                Đêm một mình

Tôi ngồi đây trong đêm dài giá lạnh
Nhớ thương người giờ ở cuối chân mây
Trong tim tôi lòng thương nhớ vơi đầy
Vì cuộc sống khiến bao điều thay đổi

Người hỡi người ! bao đêm dài mong mỏi
Những nhớ thương e ấp buổi ban đầu
Nhưng giờ này người còn mãi nơi đâu
Cho tim chất nỗi sầu chất ngất

Yêu để rồi sẽ còn hay sẽ mất
Sao nghe lòng u uất những nhớ thương
Cho hồn vương xao xuyến lẫn đợi chờ
Cho lối mộng một mình tôi lê bước

Tình yêu ơi ! xin cho tròn mộng ước
Ước trọn đời yêu chỉ có người thôi
Đừng để tình tôi mãi mãi đơn côi
Sầu lẻ bóng buồn thương đêm gối chiếc

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : PHƯƠNG LINH
                                           Ký ức buồn

Ký ức ùa về gợi nỗi đau
Mộng ước tình ta đã thay mầu
Lời ai vẫn còn trong tim đó
Chỉ càng buồn hơn khi mất nhau

Xa tôi rồi em có buồn không
Bao nhiêu kỷ niệm mối tình nồng
Lâu đài tình ái xây trên cát
Một làn sóng nhẹ đã bằng không

Rồi đây em sẽ bước bên chồng
Khoảng đời còn lại trống mênh mông
Xin em đừng bao giờ nhắc đến
Lời nguyền ta có cũng như không

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : NƠI ẤY BÌNH YÊN

Em là là gì trong tiềm thức riêng anh
Mà khi nhớ lại thành giọt nước mắt
Phải chăng là cuộc tình kia không thật
Đang bùng cháy lại vụt tắt giữa dầu loang

Em là gì trong giấc ngủ miên man
Mà hơi thở ngập tràn ôm nỗi nhớ
Kìa môi hôn chớm tròn vội vụn vỡ
Nhặt làm sao cho đủ vá con tim

Em là gì . .khi qua mấy cuộc tình
Anh chọn ai bên mình đi tới cuối
Xây hạnh phúc sau tháng ngày rong ruổi
Lựa được người chia sẻ với bờ vai

Dù là mây , là gió lọt qua tay
Tâm hồn em ngắn dài thôi đã chết
Nửa theo anh trên khung trời vĩnh biệt
Nửa hoang hoải theo vết xước tình anh

Ps.tình chúng mình nồng cháy hóa mong manh
Thôi cứ để . .theo ngàn thu tiếng gọi

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : CÁT TƯỜNG
                                       Trăng lạnh

Đêm nay dạo bước dưới trăng thanh
Mang theo nỗi nhớ cứ chòng chành
Yêu thương tan vỡ rồi xa cách
Tình như sợi chỉ thật mong manh
Ngày xưa dạo bước về chung lối
Mà nay lẻ bóng hồn đơn lạnh
Lời hứa trao nhau cùng xây đắp
Người quay lưng đi , mộng tan tành

Bao đêm thao thức trọn năm canh
Người đã cướp đi giấc ngủ lành
Ngày đó yêu nhau tình nồng thắm
Mà nay tàn úa chóng phai nhanh
Giọt nước mắt rơi đêm thanh vắng
Thương tiếc mối tình đã lạnh tanh
Đêm về giấc mộng sầu đơn lẻ
Lặng chết hồn ta tuổi vẫn xanh

 . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : RONG CHƠI LÃNG TỬ

Vầng trăng đêm khuyết đến rồi
Mơ về ngày ấy ta ngồi bên nhau
Những đêm thức suốt đêm thâu
Ngắm trăng sao mãi cho nhau nụ cười
Vầng trăng đêm khuyết tháng mười
Đôi ta giờ mất nụ cười em ơi
Yêu người yêu lúc lả lơi
Như vầng trăng khuyết chơi vơi đêm trường
RCLT .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . . .










     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: