…………………………………………………………………….Tác giả : PHƯƠNG LINH
Như vậy bạn
nhé !
Ngày ấy phương linh cạn ước mơ
Hình bóng người xưa đã phai mờ
Cảm xúc tình thơ vơi cạn hết
Cất bút xa rồi những vần thơ
Xin đừng buồn phương linh đó nhá
Trời đất đôi khi chẳng giao hòa
Tình yêu vơi cạn hồn thơ chết
Như kẻ phụ lòng dứt tình ta
Ngày ấy phương linh hết nhớ thương
Hồn thơ rơi vãi khắp cung đường
Chỉ còn trong tim vùng trống vắng
Chỉ còn giận dỗi với yêu đương
Ngày đó phương linh sẽ rời xa
Trang thơ với bạn hữu mọi nhà
Biết rằng biệt ly là đau đớn
ở đời gần mãi cũng phải xa
cứ đào cứ bới mãi thêm sâu
nỉ non chi mãi chỉ thêm sầu
ai oán cho ai thêm mặn đắng
sầu bi chi lắm có đến đâu
ta với ta thôi một nỗi đau
như con đò lẻ dưới chân cầu
dồi lên hạ xuống từng con sóng
dập dềnh mặt nước biết về đâu
vô cảm thờ ơ đã lên ngôi
chắ là đến lúc xa thật rồi
người ơi đừng giận hờn trách cứ
chẳng còn gì níu giữ lòng tôi
. .phương linh
.”2014 “
………………………………………………………………………Tác giả : PHƯƠNG LINH .
…………. 25.3.2015……
Tạm biệt bằng
hữu
Tạm biệt nhé , những người bạn yêu mến
Cùng trang thơ buồn gắn bó thân thương
Tạm biệt nhé những đêm cày face book
Thức cùng ai tranh cãi chuyện bao đồng
Tạm biệt những tháng ngày nông nổi
Ôm ý thơ vào cả những giấc mơ
Rồi suy tư trăn trở với mong chờ
Đợi tiếng lòng thổn thức những vần thơ
Tạm biệt nhé ,các bạn mến thương
Bắc trung nam cùng khắp bốn phương trời
Đã cùng tôi thơ phú những đêm trường
Chia tay rồi ,gửi lại những vấn vương
Xin mấy lời đơn sơ trước giờ ly biệt
Nếu làm ai có mếch lòng tha thứ bạn nhá
Chúc mọi người vui ,cuộc sống đơm hoa
Xin tạ từ ,cáo biệt bạn hữu gần xa
…phương linh ………………………..
……………………….
… bạn đã làm cho cỏ buồn rồi . .cỏ chưa
Bao giờ được gặp phương linh .Nhưng cỏ say đắm
Những vần thơ của bạn ……………………..
Tạm biệt phương linh .chúc bạn luôn vui và hạnh phúc
Hà nội .25.3.2015 . .cỏ dại
………………………………………………………………………….
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét