Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

thơ sưu tầm

……………………………………………………………………Tác giả : vũ bình an

                                  MƯA . . . NHỚ EM !

Em ở nơi nào , em có hay
Mây trời u ám ,hạt mưa bay
Cái lạnh từ đâu về buông kín
Buốt giá tim anh , giữa chốn này

Anh nhớ em nhiều, em biết không
Xa em lạnh vắng , những chiều đông
Đông qua , xuân đến càng thêm lạnh
Bởi vắng bóng em sưởi ấm lòng !

Trời cứ mưa hoài  , mưa mãi thôi
Gieo bao sầu nhớ vào tim côi
Nỗi lòng gửi miền xa xôi ấy
Trọn cả tim yêu đến bên người !
  Vũ bình an


………………………………………………………………………Tác giả : nguyên nguyên

                                 GIẤC MƠ YÊU !

Quen nhau một cuối thu chiều
Đêm về thấp thoáng lòng nhiều vấn vương
Dáng em nhỏ bé dễ thương
Nhớ em quay quắt lạnh sương những chiều

Đời anh cảm thấy cô liêu
Bởi vì nhớ quá lòng nhiều khổ đau
Nhớ nhiều ôm trái tim đau
Nhưng làm sao gặp nên sầu riêng mang

Tình yêu đôi lứa đôi đàng
Nhớ nhung ta vẫn riêng mang một mình
Thôi đành ta giữ bóng hình
Và ta xin giữ mối tình trong tim

Ôm theo ngày tháng im lìm
Nhớ em nhiều quá biết tìm nơi đâu
Không ngờ ta lại xa nhau
Phải chăng duyên nợ nên đau cuộc tình

Ngày xưa như bóng với hình
Bây giờ sao lại một mình đơn côi
Làm sao ta hiểu được người
Thôi đành xa cách một đời nhớ nhung
  Nguyên nguyên .23.01.2015


………………………………………………………………………..Tác giả : phương linh

                                         HOÀI THU

Thu đi giọt nắng lạc muôn nơi
Đông qua se lạnh tận cuối trời
Người xưa khuất lối đường xa ngái
Nỗi nhớ thu vàng mãi không vơi

Trời thu xanh biếc cao vời vợi
Thăm thẳm in hình nơi giếng khơi
Như mắt người xưa nhìn trong vắt
Nỗi nhớ hồ thu nhớ một người
  Phương linh


……………………………………………………………………Tác giả : ROSE M TRẦN
                                           Nhớ anh !

Nhớ lắm anh ơi ! nhớ nụ cười
Nhớ vòng tay ấm nhớ đôi môi
Nhớ tiếng anh cười và sâu lắng
Ướp ngọt cho hồn em mãi thôi !

Chao ôi là nhớ nhớ không thôi
Thiêu đốt lòng em dạ bồi hồi
Ám ảnh tình anh trong giấc ngủ
Tim còn gọi khẽ nhớ anh ơi !

Nhớ anh trong dạ thấy chơi vơi
Đêm sâu trong tấc dạ u buồn
Biết chăng ai đó giờ có biết
Nỗi nhớ ngập tràn . . .ai nhớ ai ?

Chiều nay nghe gió thổi lắt lay
Sắt se trong dạ thấy âu sầu
Nhớ ai chi nữa hổng thèm nhớ
Nhớ nữa chi hoài ai biết đâu


………………………………………………………………………Tác giả : hoa hồng

                                    TÌNH VƯƠNG

Tình yêu muôn thưở vấn vương
Tình người muôn thưở tơ vương trong lòng
Tình yêu là khúc đoạn trường
Chỉ là ký ức trên đường ta đi

Buồn buồn nhớ nhớ thương thương
Buồn trong tiếc nuối tơ vương làm gì
Để cho ký ức chìm đi
Cho tim đỡ lạnh tình kia tràn về

Tình vương một chút đam mê
Chút thương chút sợ chút tình trăng sao
Vương tình tim mãi nôn nao
Gió trăng mây nước ẩn vào tim say


……………………………………………………………………Tác giả : RED SUN NGUYỄN
                                                   Phố xưa

Ta phải xa nhau chiều mưa ấy
Khung trời vương vấn hương tóc mây
Phố xưa cô quạnh lòng khắc khoải
Mòn mỏi nhòa lệ nhớ bóng ai

Bóng xưa đi rồi lưu thương nhớ
Lỡ làng ước mộng dệt đường tơ
Người ơi phố cũ cồn cào nhớ
Mong ngày hội ngộ nối vần thơ

Heo may đông giá gót bơ vơ
Cành khô lạnh lẽo không chút lá
Đợi ngày xuân đến sớm nở hoa
Người ơi về nhé phố xưa đợi !
  RSN


………………………………………………………………………Tác giả :  THI THI
                                   Muôn năm sầu thảm

Ngày em về tôi dường như sống lại
Trái tim này chai sạn đã từ lâu
Người tôi yêu chung thủy mối tình đầu
Đã vĩnh viễn đã rời tôi mãi mãi

Em đã về ,về bên tôi có phải ?
Sao tim tôi nghe rộn rã khúc ca
Như ngày nào hai đứa chẳng rời xa
Vẫn quấn quýt vui đừa từng câu chuyện

Phải không em ? em vẫn còn lưu luyến
Về bên tôi nối lại khúc chờ mong
Bao mỏi mòn lạnh giá giữa mùa đông
Sưởi ấm lại trái tim hồng lạnh giá

Trong trái tim tôi em vẫn là tất cả
Là niềm tin là hạnh phúc tôi mãi yêu
Đến đây em bên nhau mãi những chiều
Không xa nữa suốt đời bên nhau nhé

Nhưng rồi em lại lạnh lùng bước nhẹ
Tan theo mây theo gió gữa trời đêm
Tôi bước nhanh dõi mắt để kiếm tìm
Nhưng chỉ có mình tôi trong gió lộng

Lòng bàng hoàng tôi biết mình vừa mộng
Thà là tôi đã vĩnh viễn mất em
Thà tim tôi lặng lẽ ngủ im lìm
Còn hơn phải một đời luôn sầu thảm
   Thi thi . .


…………………………………………………………………….















                                 

















































  












     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: