Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

thơ sưu tầm




 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : THANH VÂN
  “Cảm tác theo bài :mưa nhớ em của vũ bình an “
                          VIẾT CHO ANH

Bài thơ em viết cho anh
Chỉ một thôi vì đó là duy nhất
Được kết tinh từ những dòng nước mắt
Những nụ cười sau bao phút suy tư

Tình ái mơ hồ theo con sóng lắc lư
Nỗi nhớ mồ côi ,dậy thì trong đêm vắng
Ép vào tim để tâm hồn sâu lắng
Nhoẻn miệng cười mà nghe dạ nhói đau

Em ước làm vầng mây ở trên cao
Vô tư sống thích nô đùa với gió
Không có niềm đau ,nỗi buồn ở đó
Cứ lang thang đi tìm chốn yên bình

Giữa đêm khuya nghe tiếng gọi ái tình
Em lơ đễnh ngắm nhìn qua khe cửa
Đến bên em đừng ngại ngần chi nữa
Anh đến rồi , đem giấu cả hồn em
 . . thanh vân .


 . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả ; NTD HOA VIÊN
                                             Hai nửa cuộc đời
“ntd –mltn 1220 “

Chẳng dễ quên mà chẳng dễ đâu
Nửa khuya quạnh quẽ nửa khuya sầu
Từng giây nức nở từng giây lặng
Những phút mơ màng những phút đau
Âu yếm đem về âu yếm đủ
Bẽ bàng gửi lại bẽ bàng lâu
Nghìn năm gặp gỡ nghìn năm mất
Một thưở hồng tươi một thưở nhàu
 “ Ntd.họa bài vì đâu của gió mùa đông  “
                             9.3.2013


 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : HẢI BĂNG
                                  Lệ sũng thềm hoa

Phố nhỏ hôm nay lộng lẫy cờ
Âm thầm một kẻ nhớ người mơ
Vì canh cánh giữ lời giao hẹn
Để bẽ bàng trôi kiếp đợi chờ
Mỗi độ vào xuân sầu cảnh sắc
Bao lần khóc mộng lắng hồn thơ
Hình như mãi vọng mùa yêu ấy
Lệ sũng thềm hoa tủi mấy bờ
Hải băng .16.2.2015


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . Tác giả : PHẠM HIẾU
                                       Đêm buồn cô lẻ

Màn đêm phủ mình ta ngồi cô lẻ
Ngắm trăng vàng quạnh quẽ giọt lệ rơi
Nay cách biệt cho lòng thêm rã rời
Nơi phương đó chắc người đang hạnh phúc

Nhìn trăng vàng ta luôn thầm chúc
Cho ai kia hạnh phúc bên người thương
Thật yên vui nồng ấm suốt canh trường
Cười rộn rã yêu thương nhau trọn kiếp

Ôm nỗi sầu chỉ còn đây mình thiếp
Chàng đi rồi giọt tiếp tục rụng rơi
Trong bóng đêm mà suy nghĩ tình đời
Quá chua chát người ơi sao nỡ thế

Khi yêu anh em chưa từng câu nệ
Chỉ mong sao câu thề mãi bên nhau
Để đôi ta hạnh phúc đến bạc đầu
Nay cách biệt nỗi đau mãi dằng xé
Phạm hiếu .02.03.2015


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .THƠ TÌNH SỎI ĐÁ
                                 Dĩ vãng dại khờ

Em trở về đây có phải để tìm anh ?
Hay là tìm lại chút ngây ngô thưở ấy
Mà sao tình của mình lại trở nên như vậy
Nửa nông nổi , nửa dại khờ để rồi lạc mất nhau

Có bao giờ em quay quắt nhói đau ?
Hay em nghĩ may thay là như thế ?
Cho dù là như thế nào đi chăng nữa
Mình đã thành dĩ vãng của đời nhau

Nhìn dáng hình em mà lòng anh xót đau
Sao ngày xưa mình lại làm như thế ?
Nếu thời gian quay lại thì có thể
Suốt chặng đường đời mình đi mãi phải không em ?

Anh đợi chờ với nỗi nhớ không tên
Để làm gì chỉ con tim anh mới hiểu !
Cảm ơn em đã về như một điều kỳ diệu
Anh khuất xa nhìn nhưng chẳng thể gặp em . .!
Tác giả : SỎI ĐÁ .3.2015


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .Tác giả : LÃNG DU
                                     Tàn tro

Gió hiu hắt thổi qua từng cơn lạnh
Buốt cõi lòng hiu quạnh giữa canh thâu
Sương khuya rơi thấm đẫm cả mái đầu
Trăng vằng vặc gieo sầu đời phiêu lãng

May trôi mãi chôn tình vào dĩ vãng
Kỷ niệm lùa xao nhãng mộng bên người
Cho phai tàn ủ rũ đóa hoa tươi
Nghe nuối tiếc nụ cười đang rạn vỡ

Xưa thắm thiết sao giờ như tình lỡ
Đông lạnh lùng cách trở chốn tịnh liêu
Để hồn ai hoang vắng nhớ một chiều
Môi lịm ngọt trao nhiều đành chua chát

Mưa xưa  ,nắng đóa hồng kia cũng nhạt
Đau đáu lòng thèm khát sưởi bàn tay
Đã cô đơn băng giá phủ vai gầy
Soi lặng lẽ bao ngày mi đẫm ướt

Thả vô vọng buông xuôi theo dòng nước
Mang hương nồng níu được lửa bờ môi
Dẫu biết rằng tình đã khuất xa rồi
Tàn tro phủ hồn côi hoài mơ mộng
       Lãng du .


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                  

















































  












     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: