Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

thơ sưu tầm


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :YÊU MƯA
                                 Quên anh nhé !

Bên song cửa cuối đông trời vẫn lạnh
Thao thức buồn tâm trí nghĩ về anh
Gió thổi mạnh cuốn theo làn sương trắng
Buồn thật nhiều ! bởi vắng vòng tay anh !

Nhớ anh lắm ! nhớ từng chi tiết nhỏ
Sao vô tình hỏi anh nhớ em không ?
Để đêm nay nghe tim mình nhức nhói
Lời giã từ bối rối chẳng thành câu

Bởi tình mình hổng đến đâu đâu
Mái ấm của anh đang chờ anh đó
Về đi anh ! tình kia chỉ nhất thời
Em không muốn khóc ,cười tình đôi lứa

Chia tay , xin đừng buồn anh yêu nhé
Gom nhặt tình xin cất mãi vào tim
Quên em nhé ,hãy sống vui hạnh phúc
Đứng bên lề ,ghi khắc tình anh . . .!

Cảm ơn anh làm tim em rung động
Biết thế nào là vị ngọt tình yêu
Yêu mưa .4.02.2015

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :THỤY DU
                              Vắng anh !

Vắng anh rồi tuổi xuân em đưa tiễn
Tháng ngày xanh chẳng còn có trong đời
Tủi phận mình em lê bước lẻ loi
Con phố cũ nơi ta từng hò hẹn

Có những đêm em cô đơn thức trắng
Nhớ thương anh đau nhói cả thân gầy
Một ngày xa là vạn nỗi đắng cay
Em chôn kín tiếng lòng đang lên tiếng

Xa anh rồi em cũng thật lười biếng
Chẳng tô son ,má ửng bước xuống đường
Cứ kệ đời cho tan tác mùi hương
Em chẳng thiết soi gương như dạo trước

Xa nhau rồi ,chân em vẫn luôn bước
Vẫn sống vui cho ba mẹ yên lòng
Nhưng đêm về lệ cứ mãi ở trong
Nơi khóe mắt . . cứ ào ào tuôn chảy

 . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . Tác giả : PHƯƠNG LINH
                                          Mùa đông

Đông về rồi hàng cây thưa thớt lá
Khi xuân sang ta đã cách xa rồi
Dòng sông kia sẽ chia thành hai ngả
Về những bến bờ khác lạ đôi nơi
Vòng tròn thời gian đã gần về tới đích
Sắp đủ bốn mùa xuân , hạ ,thu ,đông
Một chút dở dang cho lòng trắc ẩn
Như lúc tối trời nhớ mảnh trăng non

Mai đây mỗi kẻ một phương trời
Ta lại viết những dòng lưu bút khác
Bởi buồn vui , nếm trải khác nhau rồi
Kỷ niệm chung chỉ còn trong ký ức
Xa tôi rồi đừng buồn nhiều bạn nhé
Gói ghém tâm tư xóa dần kỷ niệm
Ký ức vơi dần nỗi nhớ sẽ nguôi ngoai
Để những yêu thương có chỗ quay về

Bạn xa tôi một ngày đông xa vắng
Khi én bay về sẽ có ánh nắng xuân
Lạnh lẽo qua đi mỉm cười bạn nhé !
Đánh lại má hồng tô lại làn son
Nếu có lúc nặng lòng thương nhớ
Một mình ngồi ngắm ánh trăng suông
Bâng khuâng nhớ một vầng trăng khuyết
Nhớ về nhau . . một mối tình buồn

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :TUYẾT ANH
                                          Đời

Tôi rất muốn cuộc đời tôi được vui
Để cho đời thêm tiếng cười vui vẻ
Tôi đã cố nhưng không sao cầm lệ
Tủi phận mình chốn trần thế đau thương
Tôi đã quen giữa cuộc sống đêm trường
Bên khung cửa nhìn sương rơi từng giọt
Khi mọi người ngủ ngon trong hạnh phúc
Thì một mình . .tôi thổn thức con tim
Thầm ao ước một cuộc sống êm đềm
Nơi yên ấm cho cánh chim mỏi mệt
Ôm thương lòng đớn đau còn in vết
Vì cuộc sống trôi dạt chốn đau thương
Đêm từng đêm tôi nếm giọt lệ khô
Đã từ lâu cạn bến bờ đau khổ
Thôi không chảy vì thiếu người dành dỗ
Chết cả lòng trước phận số chua cay
Tôi cũng mong đời có lúc đổi thay
Cho tôi vui trên đường dài phía trước
Để cho tôi có được niềm hy vọng
Lấp vào khoảng trống của tim tôi
TA&TN.14.1.2015

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: