Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

thơ sưu tầm



 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : THANH VÂN @

Muốn một lần đón nhận những nụ hôn
Môi muốn thử một lần say ngây ngất
Tình rộng lớn mà con tim quá chật
Bao đam mê hoang dại giấu trong lòng

Bất chợt buồn ,em lại muốn yêu ngông
Làm tri kỷ với một ông nào đó
Chẳng cần ông ta đẹp trai hay giầu có
Bạc với tiền với em nào có nghĩa gì đâu !

Một thưở yêu người tình rất đậm sâu
Giữ cho anh bao ân tình vô đáy
Tặng cho anh trái tim yêu nồng cháy
Phút xao lòng , anh nỡ bỏ ra đi

Đời vắng anh ,em chẳng mất mát gì
Em vứt bỏ những ân tình ngày cũ
Đôi lúc chợt nghe tim mình vụn vỡ
Mất niềm tin vào hai chữ  . .yêu đương

Em bật cười ,soi mình ở trước gương
Có chi đâu mà phải buồn như thế
ở trên đời , kẻ xấu nhiều vô kể
ngã một lần ,em sẽ lớn khôn thêm
    thanh vân


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : QUẾ ANH
                                  Tình chết

Tình đã hết xin người đừng nhắc
Lời thời xưa chẳng khắc trong tim
Bao ngày tình đã ngủ im
Xin đừng thức dậy rồi tìm làm chi !

Lời hẹn ước ai ghi ai nhớ
Khúc biệt ly đã nỡ đâu gieo
Tim này một khối sầu đeo
Đêm trường nức nở trong veo lệ dòng !

Đôi vòng ngọc tặng trong ngày gặp
Hẹn cùng nhau xây đắp uyên ương
Cùng nhau kết một chữ thương
Thôi đành trả lại mi hường xót đau !

Mưa giăng mãi làm sao để tạnh
Giấc mơ hoang ướt lạnh làn môi
Mờ tan lệ đắng lòng côi
Chiều ni se sắt bèo trôi hững hờ
  Quế anh .2.3.2015


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :PHONG CAO
                                        Giận ghen

Giọt cà phê ruổi dong trên thành cốc
Từng giọt sầu chen lấn đầy chênh chao
Mấy giờ rồi . . người vẫn mãi nơi nao
Để lòng ta . . cồn cào đau đắng ngắt !
Người có biết trái tim ta dằn vặt
Mấy canh giờ nước mắt cạn bờ mi
Thôi hãy xin . . người cứ mải mê đi.
Đừng nhắc tên . . nghĩ làm chi mỏi mệt
  Phong cao .07.3.2014


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Tác giả : RONG CHƠI LÃNG TỬ

Vầng trăng lơ lửng giữa trời
Muôn vì sao lạc rạng ngời đêm nay .
Hàng cây nghiêng ngả như say . .
Phất phơ tà áo em bay giữa đời
Đêm nay lạc bước khung trời
Lang thang lối mộng tuyệt vời người ơi
Trăng ơi trăng nhớ đừng rơi
Cho ta mộng mỵ để vơi nỗi lòng
Đêm hạnh phúc mơ đẹp các t/y nhé .RCLT


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : VŨ BÌNH AN
                                      Hết thật rồi

Hết thật rồi ,tôi đã mãi mất em
Kể từ khi ,em theo người về bên đó
Bỏ lại sau lưng ,mối tình . .tan theo gió
Tôi quay về trong tiếc nhớ không nguôi !

Xót thương gì khi tình đãchia phôi
Biết làm sao cho tim vơi thổn thức
Cố tìm vui ,nhớ về miền ký ức
Thưở ban đầu tình mình mới lên ngôi

Giờ đâu còn ,đôi đứa đã đôi nơi
Em bên ai xây đẹp hạnh phúc mới
Tôi lặng thầm với kiếp sống đơn côi
Tình đôi ta . .đã hết . .đã hết rồi !


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : HƯƠNG GIANG
                                           Đỉnh sầu

Trên đỉnh trời sầu ta hòa thơ vào nhạc
Mượn cung đàn ta tìm kiếm tri âm
Do so ta ta dạo khúc thăng trầm
Bao ngày tháng . . người ơi sao biền biệt

Người phương nao . .hỏi chăng người có biết ?
Khúc tương tư giờ đâu có ai nghe ?
Chung quanh ta giờ mây gió ,suối khe
Thôi thì dạo gởi lên sầu thiên đỉnh

Tuyệt đỉnh non ta chôn tình câm nín
Khúc tương tư trong tĩnh lặng xót xa
Sao cuộc tình quá mau chóng phôi pha
Chỉ còn lại dư âm trong mộng tưởng
  Hương giang .01.11 .2015

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  












     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: