Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

thơ sưu tầm




………………………………………………………………………..Tác giả : TRẦM TƯ
                                      Aỏ ảnh đêm đông

Mong manh ràng buộc bởi lòng tơ
Khẽ gọi thu xưa giấc mộng vừa
Bóng đêm lạc giữa ngàn hư ảo
Thơ buồn . . nhạc tủi . .chạm đêm rơi

Khắc khoải nguyệt soi bóng hao gầy
Đêm hoang huyền ảo quyện làn mây
Ngã bóng trăng nhòa . . sầu lữ thứ
Sóng tình lệ đổ . . mộng chiều say

Trăng khóc đông tàn đẫm giọt ngâu
Sương rơi lành lạnh diết da sầu
Ngân hà ô thước trời đông lệ
Trĩu lòng ai oán lịm hồn đau . .

Âm thầm lối mộng . . .thoảng mây trôi
Trăng khuất . . sao thưa . . tuyết ngập trời
ảm đạm trời đông đêm khép kín
vụn vỡ trăng sầu . . cạnh áng thơ

rũ bỏ đau thương trút tủi hờn
mộng vỡ trăng tàn khuất đằng non
thề hẹn duyên xưa chưa tròn mộng
dệt lụa mây chiều . .vẽ bóng đơn

gác vắng canh dài lạnh đêm sương
gối tay trăn trở cõi vô thường
tóc liễu đài trang . . hoài vọng nguyệt
ảo ảnh nửa ngày . . giữa thinh không
 trầm tư .20.1.2015


………………………………………………………………………Tác giả : HƯƠNG SEN
                                            Em đi nhé !

Em sẽ đi mãi mãi không trở lại
Có khi nào thấy nuối tiếc không anh ?
Em bên anh dành trọn trái tim này
Anh đã hiểu hay cố tình không hiểu

Em nơi đây chờ anh biết bao ngày ?
Anh còn đó mà nghe lòng xa cách
Trái tim em rỉ máu đã bao lần
Xin lỗi mày tim ơi đừng buồn nhé !

Sẽ không làm đau thêm nữa đâu
Cất bước đi vết thương sẽ dần lành
Lối nhỏ này chỉ mình em bước
Anh ở lại vui thật nhiều anh nhé !
  Hương sen .22.01.2015



……………………………………………………………………Tác giả : DŨNG SUNG QUÁN
                                           Cố tình quên

Anh chờ em ở phía cuối con đường
Nhớ lắm xa xa dáng em gầy
             Dáng em gầy
Cố gắng về thăm những dấu yêu
Tình quê vẫn thắm trái tim sầu
Quên sao được những ngày thơ ấu
Anh vẫn vấn vương thưở ban đầu

Chờ đợi lâu ngày thêm khát khao
Em vô tư có hiểu cho nào
ở nơi xa lắm anh thầm nhớ !
phía ấy lòng em có xôn xao ?

cuối cùng anh đã trở về đây
con đê mềm mênh mang nước mây
đường xưa lá thắm bừng trong nắng
nhớ lắm xa xa dáng em gầy
  quán cây sung . 03.01.2015
 “ viết khi nhớ quê da diết và náo nức ngày sắp trở về “


……………………………………………………………………..Tác giả : THANH VÂN

Khi tỉnh giấc thân ngà héo rũ
Mới biết mình thức đủ năm canh
Duyên chưa mà mộng đã thành
Nắng đời chiếu xuống lonh lanh thân mềm

Như cánh hạc êm đềm vỗ cánh
Bay trên miền tiên cảnh trần gian
Dẫu mưa mặc gió mây ngàn
Lung linh huyền ảo muôn vàn khắc ghi

Vẫn cốt cách ngại gì sương phủ
Chỉ một lần cũng đủ tình thâm
Đời ai chẳng có thăng trầm
Người xa vạn lý vẫn thầm nhớ thương

Tâm như đã hồn thường mơ thế
Lỡ mai này có thể tình vương
Thực hư đâu phải lên giường
Bóng hình yêu dấu dặm trường trong tim
   Thanh  vân….


………………………………………………………………………..Tác giả : QUẾ ANH
                                        Nguyên khôi

Đêm nay lạ trời trong sáng quá
Gió đưa tình hôn má nàng thơ
Trăng e ấp mãi đợi chờ
Nằm in dáng ngọc bên hồ vấn vương

Áo mây đan tà thương tà nhớ
Giọt sương đêm chẳng nỡ lung linh
Lá non hứng trọn giọt tình
Nàng thơ ngơ ngẩn lặng thinh một hồi

Gió tình tự làm rơi áo bạc
Lạch đào nguyên ngơ ngác chửa khơi
Trăng nghiêng ngả tiếc tiếc tình rơi
Nuốt tròn nhung nhớ của đời trinh nguyên
 Pv-Qa .2014


…………………………………………………………………….Tác giả : RED SUN NGUYỄN
24.3.2015
                                                Tình vẫn đê mê

Đêm từng đêm trên con đường về
Một mình ta một bóng tái tê
Xòe bàn tay thấy sương giá lạnh
Chợt nhận ra tình vẫn đê mê

Thưở ấm nồng giờ đã xa xôi
Con tim ta như vỡ tan rồi
Còn đâu nữa chiều vui chúa nhật
Mây kéo về lờ lững buồn trôi

Có khi nào người ơi nhung nhớ
Kỷ niệm xưa cùng dệt đường tơ
Hay đã quên ân tình xưa cũ
Con đường xưa ngày ấy đợi chờ

Ta chẳng mong gặp lại người cũ
Mà tại sao người về ru ngủ
Cứ chập chờn trong mỗi giấc mơ
Để lệ trào . . mưa mùa mưa lũ !

Cố xua đi mà chẳng thể nào
Hình bóng người trong gió lao xao
Hương thơm nồng trên môi còn đó
Tại sao ta . . còn nhớ cồn cào  !
 RSN
“với tuyết nhi nhi trong bài buông lơi của tác giả
Red sun nguyễn “














                                 

















































  












     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: