Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

thơ sưu tầm




……………………………………………………………………Tác giả : THANH TÂM

Một chiều buồn lặng nhìn cánh hoa rơi
Trong lòng em sao thấy buồn vời vợi
Khi ông mặt trời khuất sau dãy núi
Nỗi nhớ quê nhà da diết khôn nguôi

Đã bao năm dài tha hương viễn xứ
Mang trong lòng những hình bóng thân thương
Chạnh lòng em những cảnh chiều buồn
Thân một mình bơ vơ nơi đất khách

Em nơi đây nhìn mưa rơi tí tách
Những giọt mưa như xé nát lòng em
Trong tim em bao nỗi nhớ u hoài
Về quê hương một thời thơ ấu . . .!


……………………………………………………………………Tác giả : RASSRIA  RASSRIA

Bao mùa xuân hạ thu đông
Khát khao mong được chạm vòng tay quê
Mùa xuân chim én bay về
Ngậm ngùi mong được ôm quê vào lòng
Nhớ giếng nước ,nhớ dòng sông
Trong xanh mát rượi gợi lòng thi nhân
Ngôi đền lấp ló xa gần
Cong cong uốn lượn xanh xanh sương mờ
Khi xa lòng nhớ đôi bờ
Bên cầu dệt lụa ,bên bờ lúa xanh
Núi sông tựa những bức tranh
Thuyền về tấp nập ,sông xanh đón thuyền
Thuyền đi xa khắp mọi miền
Thuyền về lặng lẽ ,sông in bóng người
Chợ phiên tiếng nói , tiếng cười
Rộn ràng nhịp điệu một thời vàng son
Người về như khách hành hương
Người đi cảnh vật tơ vương bóng người
Tiếng chuông đã gióng mấy hồi
Khói hương nghi ngút thờ người linh thiêng
Năm ngày hội mở làng bên
Tháng 12 ấy ai từng xa quê
Dù đi muôn dặm nhớ về
Cây đa đứng đợi hồn quê ngọt ngào


……………………………………………………………………Tác giả  : HẠ BĂNG
                                     Khắc khoải

Đã trả nhau rồi vạn giấc mơ
Hờn câu nói muộn để bây giờ
Người đi một sớm đời giăng bão
Kẻ gượng từng cơn sóng vỗ bờ
Vẫn biết thuyền xa nào trở lại
Mà sao bể mộng cứ trông chờ
Thôi đành lặng lẽ ôm niềm nhớ
Sũng lệ canh trường tủi áng thơ
Hải băng .19.01.2015



………………………………………………………………………Tác giả : PHONG CAO
                                           Thu phai

Chiều nay em đứng đây
Nhìn hàng cây trút lá
Thả cánh rơi chầm chậm
Thấy chạnh lòng xót xa

Chỉ thoáng mấy ngày qua
Lá còn xanh mơn mởn
Cớn cong vờn ghẹo gió
Nay lỡ . . bỏ cành trơ

Thu đi tự bao giờ
Phải chăng buổi sớm nay
Thấy bầy chim không hót
Bầu trời vắng tím mây

Còn chiếc lá trên cây
Cành khô gầy sót lại
Nằm khắc khoải cuối cành
Trách thu vội . . .phôi pha

Em nhớ anh hoang hoải
Ngày tháng dài đợi mong
Lúa trổ đòng sang vụ
Hết thu lại đến đông . . !
Phong cao .21,01.2014


……………………………………………………………………Tác giả : THÍCH THƠ TÌNH
                                               Đông buồn

Gió đông lạnh cho hồn thêm buốt giá
Lời yêu thương chưa tỏa  . . .đã vụt bay
Nghe nức nở . . tiếng lòng ai chua cay
Môi tê tái . . .như hoài . . thêm vị đắng

Tiếng yêu đương . .giờ nghe chừng trống vắng
Tình hững hờ . .đang lắng đọng tim đau
Ước khi xưa . . người chưa từng lời trao
Men mật ngọt . . không đau .  hồn chết lịm

Người quay lưng . . cho lòng mang hoài niệm
Chôn mảnh tình . . tim rịn . .giữa đêm đông
Tim đã yêu . . thì người vội sang sông
Bao thương nhớ . . đành lòng . .ôm giữ lấy

Cho anh gửi . . chút tình . . sang bên ấy
Có nhứ thương .  .xin hãy . . trộm nhìn thôi
Sẽ ủi an . . tim lạnh . .hồn đơn côi
Cho mơ ước chung đôi . . giờ quên hết
  TTT .23.01.2014



………………………………………………………………………Tác giả : NGỌC TRẦN
                                           Giọt nắng

Người đi giọt nắng hắt hiu rồi
Vương vấn làm đau một góc đời
Từ dạo xa rồi . . anh có biết
Nơi này chẳng thấy bóng mây trôi

Lần theo những chút hương ngày cũ
Em vẫn đi tìm . . kỷ niệm xưa
Bỗng thấy quanh đây dần đã đổi
Buồn ơi ! biết ngõ đặng cho vừa

Rằng ai có biết lòng em nhớ
Những lúc nhìn thu úa sắc vàng
Lá bỏ cành bay lìa khỏi cội
Xui trời cũng nhuộm trắng màu tang

Chẳng biết khi nào trời nắng nhỉ ?
Để anh trở lại chốn này đây
Bên anh siết chặt vòng tay ấm
Bất chợt lòng nghe . . xao xuyết tim
  Ngọc trần…..


………………………………………………………………………..Tác giả : LOAN ANH

Ta nhớ gì trong nỗi nhớ chiều nay
Mà đôi mắt lấm lem từng kỷ niệm
Để mưa gió đượm buồn loang mầu tím
Rớt xuống đời một mảnh vỡ tin yêu
Ta giấu gì giữa đêm tối cô liêu
Khi ký ức giả vờ say giấc ngủ
Hay ta giấu ánh nhìn bên ô cửa
Len lén tìm chút hờn dỗi vu vơ
À biết rồi . . nỗi nhớ giấu vào thơ
Nên quá khứ đốt đèn bên giấc mộng
Làm cay đắng trở về như cuộn sóng
Rồi tự tình ảo vọng hóa nhà thơ
….loan anh…………


………………………………………………………………………..














                                 

















































  












     

          


                               
                









.






































                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: