Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

thơ sưu tầm 8.3 .2015



 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả : THI THI
                                      Lời ngõ

Em em hỡi một lần xin dấn bước
Trái tim này ,anh xin được trao em
Ta cùng nhau xây dệt mộng êm đềm
Vơi nhung nhớ sau bao ngày xa cách

Dấu bước đi em . .vào tận cùng ngõ nghách
Trong sâu thẳm tâm hồn ,em ngự trị trong anh
Để những đêm trường hai mái đầu xanh
Thủ thỉ bên em về tương lai cuộc sống . .

Dìu dặt lời ru ta đưa em vào mộng
Hai trái tim một lều cỏ ven rừng
Ta muốn rằng khoảng khắc ấy mãi ngưng
Em và ta cùng bên nhau mãi mãi
  Thi thi

 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : QUẾ ANH
                                     Tim vỡ

Có một người ra đi
Còn một người tim vỡ
Thơ tình viết dang dở
Tan bọt nước còn gì . .

Giọt tủi đọng trên mi
Trưa ôm ghì nỗi nhớ
Bờ môi đang nức nở
Tiếc những ngày đã xa

Một thoáng mộng vừa qua
Cho tim đau thổn thức
Cháy lên ngọn lửa rực
Rồi lại tắt lịm ngay

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .THƠ NÀNG
                            Vết thương lòng
Thơ : NÀNG THƠ

Người đã tặng ta một vết sầu
Để tình tan nát trái tim đau
Cung lòng chết lặng buồn tê tái
Tiếng nấc u hoài ngấn lệ mau

Bão táp từng cơn gợn sóng lòng
Tim nồng một thưở đã tàn phong
Khơi chi chát đắng dòng dư lệ
Để lỡ nhân duyên tủi má hồng

Nước mắt chẳng vơi hết muộn phiền
Khóc tình dang dở phận thuyền quyên
Cảnh tàn khắc lụn nghe sầu quyện
Chạm ngõ buồn riêng một nỗi niềm
Nàng thơ . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : LOAN ANH

Cho em mượn chút nắng mai
Để đem trộn với vàng phai nắng chiều
Cho em muộn chút tình yêu
Hòa cùng sợi tóc điểm nhiều gió sương

Mượn nồng nàn mượn yêu thương
Cho lòng vơi bớt vấn vương đêm về
Và xin mượn ánh trăng thề
Cho tình đẹp mãi chẳng hề phôi pha

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả : QUỲNH NHƯ
                                        Kỷ niệm buồn

Gió lành lạnh nghe mưa buồn thổn thức
Từng hạt rơi như từng giọt đắng cay
Muốn quên anh sao lại nhớ nhung hoài
Ôi kỷ niệm. . .khơi đầy tim giá buốt

Anh yêu hỡi ! nếu xưa đừng quen biết
Đừng luyến lưu đừng tìm đến thăm nhau
Đừng trao thơ ,đừng hò hẹn hôm nào
Đâu vỡ mộng ôm thương buồn cách biệt

Chuyện tình yêu có lúc như khắc nghiệt
Cách xa là những khoảng trống không tên
Thế biết rằng tình sao mãi lênh đênh
Bởi độ chín tình yêu . .chưa thật đến

Nợ duyên buồn có chăng là số mệnh
Biết nói gì thôi chấp nhận nhé anh !
Tình chúng mình có lẽ quá mong manh
Thì thôi nhé ! hãy cho vào kỷ niệm

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .










     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: