. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .DŨNG SUNG QUÁN
Hơn cả những
gì anh nói
“viết tặng người
tôi yêu “
Thơ :QUÁN SUNG
Cát bụi mịt mờ chốn trần gian
Tường thành sụp đổ mộng tan tành
Yêu làm chi để thêm sầu hận
Thương lấy thân mình bão sẽ tan !
Anh nghĩ khi tan vỡ tình đầu
Yêu nhiều nên hận mãi dài lâu
Em có biết chăng lòng băng giá
Nhiều đêm lặng lẽ rượu giải sầu
Hơn lúc chồi non gặp mưa xuân
Cả những nhớ thương bỗng hiện dần
Những gì xao xuyến đang ấm lại
Gì vậy ?trái tim anh hồi sinh !
Anh nhớ tới em lúc xuân về
Nói đi ! rằng em cũng say mê !
Hà nội .13 tết ất mùi”
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Tác giả :THÍCH THƠ TÌNH
Tương tư “02”
Nhớ em lắm , em ơi , nào có biết
Nhớ môi cười ,mắt biếc ,rộn ràng xuân
Nhớ dáng em chiều hoàng hôn bâng khuâng
Bình minh thức ,ngỡ chừng em hiện hữu
Anh nhớ em ,cồn cào như sóng lũ
Như đại dương ,ủ rũ bóng trăng tà
Anh nhớ em ,ôi nỗi nhớ thiết tha
Đêm thao thức ,nhạt nhòa trong mộng mỵ
Anh ao ước ,mình hoài là tri kỷ
Mãi bên nhau ,thủ thỉ dưới trăng khuya
Anh rất muốn ,tình mãi không chia lìa
Niềm vui trọn ,đây kia ,luôn gắn bó
Nhưng em yêu có biết ,mình rất khó
Bởi cách ngăn ,đây đó biệt trùng khơi
Tình trong anh ,luôn khắc khoải đợi chờ
Như sương khói ,buông lơi ,chiều thu ấy
03.03.2015
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác
giả : ĐIÊU THUYỀN
Thứ mấy lại đến rồi anh nhỉ
Trời mùa đông không biết nắng có về
Hay chỉ gió vụng về cùng cất bước
Thổi từng cơn lạnh buốt cả tâm hồn
Thứ mấy rồi ! sao cứ thấy bồn chồn
Như kẻ mới yêu ngồi chờ đến tối
Nắng chưa đi còn soi mình đến tội
Kẻ cô đơn thì vội vã làm chi
Tối đến rồi từng đôi , từng đôi đi
Sao lại thấy mình chạnh lòng đến thế
Tình yêu ơi ! với ta sao không thể
Chỉ chạnh lòng một chút thế là thôi . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác
giả :REDSUN NGUYEN
Tình yêu lên tiếng
Một chiều nào ánh mắt em trao
Trái tim anh thổn thức dạt dào
Đêm từng đêm em vào trong mộng
Cho tiếng tình yêu lên tiếng ngọt ngào
Môi hôn nào nồng cháy trao em
Mong yêu thương cuộc sống êm đềm
Đưa nhau vào mênh mông biển nhớ
Xa nhau rồi thao thức từng đêm
Có những ngày hồn anh nghiêng ngả
Hình bóng em hiện đến diết da
Nhìn trời xanh mình xa xôi quá
Muốn gửi em cả trái tim hồng
Làm thân trai nay phải xa nhà
Gửi về em muôn ngàn đóa hoa
Cho nắng xuân thắm hồng đôi má
Và tình ta mãi . . thắm trong nhau
RSN
“bình họa với nguyễn hanh .trong bài đêm qua nằm mơ
Của tác giả redsun nguyễn “
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang
thơ TRÀ HOA NỮ
Ngày mùng 5 tết .vậy là mùa xuân đã về thật rồi ,
Với vũ trụ và muôn loài .trà xin đăng lại bài thơ
Trên số báo xuân với lời chúc toàn thể đại gia đình
Fb một năm an lạc !
XUÂN ĐÃ VỀ
Em ơi xuân đã đến bên thềm
Thắp lửa vào tim để cháy thêm
Ái ân ngọt lắm làn môi mọng
Ta nghe gió thoảng thật êm đềm !
Từ độ quen nhau trời thay sắc
Xuân đến từ khi anh gặp em
Đời không buồn nữa mà vui lắm
Hạnh phúc là đây thật ấm êm !
Giã từ quá khứ buồn đau nhé
Nắng đã lên rồi trên phố quen
Lộc đã nảy trồi trên thân lá
Mái ấm thần tiên đã lên đèn !
Xuân này ta đã hết cô đơn
Đã hết buồn đau hết dỗi hờn
Mắt ngời lúng liếng hồng đôi má
Xin được yêu người yêu mãi thêm !
Trà hoa nữ .
“quách lan anh “
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét